Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4654 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32224 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Thank''s Nano nhé em..... bài thơ giống ý anh quá...hi` hi`

    Đêm nay anh ko ngủ
    Cop(y) bài thơ cất tủ
    Khi nào a ra Thủ .....đô
    Phải tìm gặp Na nô

    Bác Sờ ke chơi củ (chuối)
    Bảo tớ đã già cũ
    Mặc dù bác biết đủ
    Rằng T A cực trủ (tr..........ẻ)

    Thôi bác lo chơi cổ
    Và ăn nhiều đồ bổ
    Ko nhìn bác khắc khổ
    Na no hổng thèm ngổ (ngó) ......

    Nhớ giải ngân Buchips
    Theo nhời em Na no
    Chớ giải ngân Pen nì
    Kẻo phải ăn khoai mì ...........
    Hì ...hì.....hì.......
  2. thientan18

    thientan18 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Đã được thích:
    16

    Anh viết tên em dòng chữ đỏ.
    Để em nhớ anh đôi lần
    Như tên ai đề trên phiếu lệnh
    Làm Tây mũi lõ lạnh tim
    Vai ba Thang sau quay lai
    Thay oi VNI van len
    Hay tin du anh xa mai
    Nhung tim chon o trang nay.

    (tu dung khong bo dau duoc, tuc qua)http://www8.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/dazzler1.gif
    http://www8.ttvnol.com/forum/tinhocvn/images/emotion/dazzler1.gif
  3. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Bên kia sông Đuống


    Em ơi buồn làm chi
    Anh đưa em về đáy ngọn sóng
    Ngày xưa giá thấp lè tè

    Sóng gió qua đi
    Một đống cổ phiếu
    Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ

    Thị trường ta từ ngày khủng khiếp
    Giặc kéo lên ngọn lửa hung tàn
    Cổ ta xuống
    Tiền ta hết
    Bọn Tây một bầy
    Mắt xanh mũi lõ
    Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
    Mẹ con đàn lợn âm dương
    Chia lìa trăm ngả
    Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã
    Bây giờ tan tác về đâu ?
  4. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Cảnh khuya


    Tiếng suối trong như tiếng hát xa
    Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa
    Cảnh khuya như vẽ người ôm cổ
    Ôm cổ vì không chịu bán bèo !
  5. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    Thủa mở room tuần 5 buổi lên sàn
    Yêu Index qua từng hàng con số
    Ai bảo chăn Tây là sướng
    Tôi chăn cừu còn sướng hơn tây.
  6. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị bác làm phát lá xanh cho có tí màu xanh đi.... các newbie đang oải mà bác phang ngay bài lá đỏ....
  7. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
    Đọc bài này làm em cười ngất ngây quá.
  8. prota

    prota Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ôi chứng khoán
    Ngày xưa ôi ngày xưa
    Mà nào đâu phải đã xa
    Anh vẫn mẹc vẫn tô cùng nàng
    Ta đón Tết sao vui vẻ cõi lòng
    Mà giờ đây nàng đã rời ta
    Rồi cả em-mẹc,tô yêu dấu
    Ôi cuộc đời sao đớn thay
    Ta từ nay xin chừa
    Chứng khoán chỉ làm ta đau
    Hãy buông tha ta,kẻ độc ác
    Ta còn gì nữa đâu hả người....​
    Cảm xúc trước sàn HaSTC
  9. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Gio nay ma co tam hon lam tho. Chet tham qua toi mat hon 20% roi
  10. thientan18

    thientan18 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Đã được thích:
    16

    Gặp em trên cao lộng gió
    Sàn VNI ào ào thác đổ.
    Em đứng giá được mấy tuần
    Cho tim anh, đêm giá lạnh, ngày ướt đầm

    Đoàn tây, vẫn mua vội vã
    Sàn Ho anh, ngàn muôn lửa đổ.
    Chào em, cô gái Vni
    ơi cô gái VNI
    Hẹn gặp nhé
    Cửa Thiên đàng.........


Chia sẻ trang này