Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

4769 người đang online, trong đó có 442 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32255 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Đ/c Ngoạn nói bé Sì toa ngây thơ cục bơ ... quả đúng thật ... Nano của anh đang công tác tại Cục xúc tiến đầu tư thương mại ..... hôm bữa qua Tung Của công tác .... chú phóng viên Tân hoa xã nào thấy xinh quá chụp hình lén ... thế quái nào về lại dán lộn ảnh vào bài tỷ phú châu Á ..... đến khổ mấy thằng bạn thân của anh cứ xúm vào bảo anh là thằng đào mỏ .... hôm nay thay mặt UBCK công bố thông tin luôn để các bác ko hiểu lầm nhé .....
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Hà nội đầu đông gió hắt hiu
    Lòng trống trải bên ấm trà lạnh buốt
    Từng cơn gió xào xạc cuốn lá vàng
    Mang theo cả trong tôi nỗi nhớ..............

    Nhớ hôm nào thủ thỉ từng đêm
    Nghe tiếng cười trong veo qua.....dòng chữ
    Nghe niềm vui dâng trào trên biểu tượng
    Và nghe hạnh phúc chớm quanh mình.
    ............
  3. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    Nano ..........
    i will never change my mind that i will love u for ever .........
  4. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    and now i need u more and more ....
    take a look in my eyes .....
    u see love .....
    ..............................
    tonight so cold inside my room ....
    i close my eyes and feeling blue ....
    ..............................
    i wish u were here ..........
  5. chi_choe

    chi_choe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Kakaka, lâu lắm rồi không nghe bài Tonite so cold, các bác ở Sì gòn có biết hôm nay ở Hà nội đang rất lạnh không, chúng em phải lôi áo bông to nhỏ ra mặc rồi, bác type mấy dòng lyric của bài đoá làm e nhớ lại ngày em còn học ĐH qué, ôi, dòng đời xô đẩy, sao bây giờ toàn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền thế này.
  6. chi_choe

    chi_choe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Mời đồng chí dùng nick của đồng chí, đừng dùng nick của em đi xì pam thế
    Change pass bây giờ
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Biết ở Hà Nội lạnh như kem ....
    Ước gì đang được ôm em em nhề ....
    Anh sẽ quên hết lối về ...
    Làm chăn ba bảy độ xê em trùm ........
  8. enoughbest

    enoughbest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    0
    PHÊ
  9. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay
    Vắng em thao thức cùng nỗi nhớ
    Em ở đâu trên thế giới này
    Cứ ngỡ đuợc yêu nhưng chưa bao giờ gặp
    Chẳng biết em từ đâu
    Cứ mơ về ánh mắt em
    Chẳng biết nữa sao đêm dài bất tận
  10. mucluc

    mucluc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Cô Nano này người Trung quốc mà hiểu rõ SSI thế nhỉ?
    Kiểu này có lẽ bảo anh Hưng chuyển SSI sang sàn Thượng Hải để Nano PR chắc là hiệu quả cao hơn sang Singapore.

Chia sẻ trang này