Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

6328 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33602 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Anh là nước, em là chum
    Hai ta đổ ùm vào nhau....
  2. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Áo vàng em đi chợ
    Về nhà thay áo tím
    Cửa phòng không khép kín
    Sao Anh vội trộm nhìn..
    Đừng nhìn em, em thẹn
    Đừng liếc em em hờn..
    Bởi tình ta chưa hẹn
    Nếu áo này phải thay
    Áo mới này mới may
    Sao em không may túi
    Cho anh đựng tình thương (tiền lương)
  3. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác làm thơ, gãi đúng chỗ ..ngứa của em. Sợ gì mà em không choang một bài doạ các bác nhẩy ?
    E hèm.
    Xưa thì :
    Ra đường thấy cánh hoa rơi
    Thò chân giẫm nát..không chơi hoa thừa
    Nay thì :( thời chứng khoán)
    Ra đường thấy cánh hoa rơi
    Hai tay nâng lấy cũ người mới ta
    ha ha ha
  4. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác này làm thơ hay quá nên tui vote cho bác một chưởng rồi nhé. Bác Tuấn Anh làm thơ cũng khá hay, đúng là một tài năng mới được..khai quật !
  5. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh là " Ná"
    em là "Nô"
    Hay cho duyên số(9) nó vồ vào nhau!

    nano9.............chúc "m" (em) mạnh khoẻ...nice(9).
  6. kenetic

    kenetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Đã được thích:
    20
    Hôm qua chặt lá đầu làng
    Gặp em, em gáy "làm gì thế anh"
    Ngừng tay anh mới than rằng
    Giường mình lạnh quá để làm nệm êm...
    ....
  7. kenetic

    kenetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Đã được thích:
    20
    Khổ thân em buôn trứng thối giờ "nát" thế này đấy các bác à...
  8. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nano và Tio

    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thèng ku
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Thèng ku nối tiếp thèng ku ra đời
  9. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Anh ơi . Thơ bác thì hay thật đấy nhưng mờ:
    Bác đã biết mặt Nano chưa zậy ?


    Được lucky-girl sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 05/02/2008
  10. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này