Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

2243 người đang online, trong đó có 116 thành viên. 01:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32043 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    năm mới chúc các bác gần xa
    tiếng cười hân hoan khắp mọi nhà
    ra xuân nhiều lộc từ chơi chứng.
    nhớ ăn vừa phải kẻo bị sa(sa lầy,kẹp trym)



    Được skyman05 sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 05/02/2008
  2. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    bác nào là cáo -đại gia
    xin chia một ít cho gà-newbie
    bác nào thắng lợidài dài
    chia sẻ kinh nghiệm cho ai thiệt nhiều.
    tiền thì không biết bao nhiêu...
  3. hastalavia

    hastalavia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì anh chẳng biết làm
    Nhưng "cô hàng xóm" có hàng mi cong
    Anh liền lấy bút ra "đong"
    Bút anh viết một trăm dòng nhớ thương
    Đến đoạn nào nó xương xương
    Anh đành mở mạng rồi tương thêm vào
    Không được như các anh hào
    Hồn thơ bay bổng dạt dào
    Làm thơ tán cả "một sào" các cô
    Đọc xong em cười hô hô
    Viết nhầm lệnh bán đi tong mấy tiền
    Nano hỡi! em cười rất hiền
    Mà sao em lại cứ làm "fiền" anh
    Trong giấc mơ rất loanh quanh
    Em cứ ẩn hiện "báo danh" mã gì
    Trong mơ em cười hì hì
    Ơi anh iu hỡi xuống tiền múc đê
    Mua ngay chú vê ét pê (VSP)
    Sau tết đảm bảo anh phê tức thì
    Hôm sau anh múc tì tì
    Bóng em thấp thoáng như ghì lấy anh
    VSP hãy còn "xanh"
    Đợi sau tết "chín" thì thành Bờ lu (chíp)
    Tiện thể anh gửi thằng ku
    Thoả lòng mong ước cho "bu nó nhì"
    khì khì
  4. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn Anh trốn đâu mà không làm thơ tết tặng bà con nhỉ
    Chúc bác năm mới lấy được vợ nhé
  5. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Hì hì .
    Thơ văn của các bác lai láng quá .
    Đổi mục tí nhé , mời các bác giải quyết câu đố sau :
    Một người đi tới gặp 1 con sông . Con sông này không có cầu, không có đường đi vòng qua bờ bên kia, không có thuyền , tàu, phà ... đưa qua sông . Người này lại không biết bơi .
    Câu hỏi : Người này làm thế nào để vượt sông đây ?
    Bác nào trả lời đúng và đầy đủ đầu tiên thì tôi sẽ PM bác đó 1 mã OTC BĐS tương đối tiềm năng , giá đang thấp, sẽ lên sàn trong quý 1 để tham khảo.
  6. kenetic

    kenetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Đã được thích:
    20
    Em trả lời nhé: Người này lội qua. Hi vọng con sông của bác đủ cạn. Hoặc người này trượt qua nếu con sông này đang đóng băng.

    Ngày xưa hồi 10 tuổi em từng định lội vượt sông Kalong ngoài Móng Cái vì đứng trên cầu nhìn thấy tận đáy sông nên tưởng nó nông, ai dè .... suýt chết đuối
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Tự đóng bè vượt sông

    Được invisible sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 07/02/2008
  8. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế là bác này đã có kinh nghiệm dò đáy từ năm 10 tuổi
  9. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác làm giá sớm thế
  10. nhphuonghn

    nhphuonghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Đi máy bay! Có thế mà không nghĩ ra

Chia sẻ trang này