Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

2211 người đang online, trong đó có 118 thành viên. 01:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32043 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Vội quá không suy nghĩ lâu được, nhưng trong đề bài không đề cập đến bề rộng của con sông, nên ...., không biết có đúng ko nữa . Chúc vui!
  2. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    xem tây du ký mà bắt chước
  3. Tungsafi

    Tungsafi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Đã có người trả lời đúng nhưng chưa đầy đủ .
    Gợi ý cho câu trả lời : "Thế sự vô thường"
    Nếu đến mùng 10 tết ko ai trả lời đúng và đủ hơn thì tôi PM cho vị đó .
  4. viphubt

    viphubt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Đã được thích:
    275
    Dân chứng khoán hình như toàn xuất thân từ văn nghệ sĩ hay sao ý nhỉ
  5. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Em trả lời luôn: Đi ngược trở lại hết 1 vòng trái đất thế là ở bên kia sông rồi.
    Đúng không bác? Em chỉ cần vote 5*, khỏi phím hàng. Nếu thích thì em phím bác con SSI, he he.
  6. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra còn có các văn nghệ sĩ chơi chứng khoán nữa bác ạ
  7. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong toppic này thì choáng vãi hàng. Toàn các bác văn thơ giỏi, chứng khoán cừ hết hồn ( trừ em )
  8. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bon chen nào
    Ơ hay cái F nhà mình
    Dạo này toàn thấy ?oThất tình? với ?othơ?
    Dụi mắt tưởng mình ngủ mơ
    Hóa ra vẫn tỉnh hơ hơ chết cười
    Đọ thơ bên chín bên mười
    Toàn các cao thủ (có) chết người mình không
    Tiếc là sắp phải lấy chồng
    Nếu không em cũng chơi ngông vài bài
    Chồng em vốn rất độc tài
    (Đọc thơ em ?opót? bạt tai không chừng)
    Thôi đành sự chẳng đặng đừng
    Em chào các pác quay lưng em về
    À em quên, chúc đã hề
    F ta Mậu Tý đề huề ấm no
    Đầu năm ăn Tết thật to
    Cuối năm lãi lớn chẳng lo nỗi j
    Các anh chị, các chú dì
    Phát tài phát lộc hi hi cả ngày
    (Có mã ngon đừng tham ăn dày
    Nhìn gương các bác h này còn kẹp ?)

    Sàn nghỉ mà f319 vẫn đông vui phết nhỉ, chúc các pác năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, iem đi ngủ đây, thức khuya nhiều là hok tốt, kekeke
  9. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    bác cho hỏi là 2 bờ sông là 2 nước (hoặc 2 vùng lãnh thổ được cai quản khác nhau)nếu đúng vậy thì tôi sẽ có cách là quay lại chính quyền nơi bờ sông đang đứng và bảo là tôi là người bên kia sông vượt sông trái phép sang bên này,chắc chắn họ sẽ dùng thuyền để trục xuất ngưòi đó sang bên kia
  10. freshdmd

    freshdmd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Mua xuan toi roi, nhin hoa no trong vuon ma chanh long viet may cau .

    Nụ quỳnh tha thiết nở hoa,
    Ngọc lan đẩy gió thơm hương nồng nàn
    Cành mai thôi thúc hẹn hò
    Mẫu đơn run rẩy một màu sắc son.

    Vậy mà người của lòng ta
    Bặt vô âm tín bấy lâu nay rùi
    Nỗi niềm mách bảo chi đây
    Gửi thơ vào gió HƯƠNG này bay xa
    Ô, trong vô vọng vọng về
    Đồng thanh tương khí ngựa chàng hý vang

    Đêm nay ta múc trăng vàng
    Đổ vào trong chậu cho chàng rửa chân .
    Nhỡ mà chàng lại chẳng về
    Thôi đành đóng cửa cài rèm đi giải phẫu con TRIM....

Chia sẻ trang này