Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

7407 người đang online, trong đó có 1221 thành viên. 11:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 32037 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. freshdmd

    freshdmd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Em bi dau TRIM qua.

    Mua xuan toi roi, nhin hoa no trong vuon ma chanh long viet may cau .

    Nụ quỳnh tha thiết nở hoa,
    Ngọc lan đẩy gió thơm hương nồng nàn
    Cành mai thôi thúc hẹn hò
    Mẫu đơn run rẩy một màu sắc son.

    Vậy mà người của lòng ta
    Bặt vô âm tín bấy lâu nay rùi
    Nỗi niềm mách bảo chi đây
    Gửi thơ vào gió HƯƠNG này bay xa
    Ô, trong vô vọng vọng về
    Đồng thanh tương khí ngựa chàng hý vang

    Đêm nay ta múc trăng vàng
    Đổ vào trong chậu cho chàng rửa chân .
    Nhỡ mà chàng lại chẳng về
    Thôi đành đóng cửa cài rèm đi giải phẫu con TRIM....




    Gửi lúc 19:19, 09/02/08
  2. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Chồng chềnh mà dám tát em
    Thế thì em đã chọn nhầm bạn đơi (đời) !
    Còn anh, anh tính hiền khô
    Chẳng đánh phụ nữ bao giờ đó em !


  3. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    318
    Năm mới chúc tất cả các nhà thơ ở topic này cực kỳ thành công nhé.
  4. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Nano em ơi mùa va len tai đã đến rồi
    Hoa hồng đỏ rực một trời thương nhớ
    Anh ngồi ăn búp phê bên sông Sài gòn lộng gió
    Nghĩ về em đang chịu rét ở thủ đô
    Và nghĩ về những đứa nhỏ nói bi bô
    Sau khi anh và em chúng mình làm đám cưới
    Ước ngay bây giờ anh được là lò sưởi
    Bên cạnh em và làm ấm cho em ....
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Đang nhăn mặt ngồi trong toa lét
    Bỗng "phọt" cười thơ bác tuấn anh
    Trông vần điệu dường như thấy thân quen
    Giống như của sì ke thửa trước?
  6. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ này anh làm tặng Nano, tiện thể anh muốn gợi lại chút kỷ niệm cho chú xì ke ngày xưa tí ...hi` hi`
  7. kenetic

    kenetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Đã được thích:
    20
    Chưa thấy bác Tungsafi vào trả nợ vụ này
  8. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bát bún riêu
    Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
    Sợ nhất là một ngày đẹp trời Tuấn Anh gặp nano thì lại choáng .....ha ha ha
  9. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Bác nano9 này đằm tính ghê. Bị thiên hạ lôi ra chọc ghẹo mà vẫn không bộc lộ tí tị ti cảm xúc nào hehe, làm mình cũng thấy xôn xao, làm mình cũng muốn nhao vào thử xem... hi`
  10. kenetic

    kenetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Đã được thích:
    20

    Chưa thấy bác Tungsafi vào trả nợ vụ này

Chia sẻ trang này