Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

7063 người đang online, trong đó có 1104 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 32030 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Em không hiểu lắm, bác nói rõ hơn cho em được không ạ?
  2. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
  3. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Đạo thơ
  4. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Thơ của bạn chỉ có thể thể ngâm trong những buổi bình thơ thôi.Nếu để phổ nhạc cho thơ thì đến Văn Cao sống lại thì khó mà phổ nhạc cho được
  5. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì đắc đạo rồi em ah
  6. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Đắc đạo kiểu này người ta gọi là hồn lìa khỏi xác rồi.Từ phi thường thành tầm thường rồi.Quá đau lòng
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Ôi chao làm được như vậy thì đã chả ra thơ
  8. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Viết sai chính tả rồi
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Mình biết vợ mình xưa cũgn có một người yêu
    thằng ấy gọi con vợ mình là con người yêu cũ
    Cũng giống như mình, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một con, giờ con ấy đã có chồng....."

    Không biết giờ này giá vàng lên hay xuống và em của tôi đã kịp chốt lời hay cut loss chưa nhỉ? tự dưng thấy trong lòng cồn cào sao ấy, liệu có phải là nhớ không???
  10. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    He he, vãi các thứ với thơ của chú đấy

Chia sẻ trang này