Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

5607 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 21:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32015 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    804
  2. thientan18

    thientan18 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Đã được thích:
    16

    Như có Sinh Bằng ly cà phê buổi sáng
    Lời các bác nay thành máu đổ trên sàn
    Bao nhiêu năm kiếm cơm cũng vì vợ vì con
    Bao nhiêu năm gây còm nay ta đã về mo

    Mẹ cha bằng với sinh
    Mẹ cha bằng với sinh
    Mẹ cha bằng với sinh
    Mẹ cha bằng với sinh


  3. beginner

    beginner Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Đã được thích:
    608
    Hay quá, em sắp về mo buồn thối ruột nhưng đọc bài các bác thấy vui quá. Tình hình toàn bác đang ôm cổ phiếu nhiều mà vẫn xuất khẩu thành thơ được thế này là thị trường sắp up đây.
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Một phiên, hai phiên, lại ba phiên
    Chẳng biết bán - mua loại mã nào
    Thôi thì cứ tin vào thương hiệu
    Sao vàng đất Việt mộng hồn quanh
  5. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    808
    Á, em ơi, thế là em với anh cùng xuất thân từ mái trường HN-Ams thân yêu đấy ... Có khi phải nghĩ lại, không nhường nhịn bác Tuấn Anh được nữa ...
    GIVE ME A CHANCE
    [​IMG]
  6. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Tặng em Nano
    Từ dạo Na no ít vào đây
    Lòng anh bỗng thấy hổng ngất ngây
    Hổng hiểu vì đâu vì đâu hỡi....
    Nhưng .....chắc hổng vì kết quả khoai tây
    Gửi bác Ske
    Biết được tin em học trường Am
    Bực bác Sờ ke rõ tham lam
    Đã đòi đi hứng Nâu Bâu Rí
    Lại còn vào đây Gi mí chen.
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Đi Sàn (nhạc Đi Học)

    Hôm nao anh đến sàn
    Lòng ngất ngây vì sướng
    Hôm nay Vờ ni down
    Lòng anh như đau nhói
    Sao mà down nhiều thế
    Tây vẫn múc kia mà
    Chỉ toàn lang đi bán
    Tâm lý đều hoang mang

    Khoản của em be bé
    Toàn chứa những Pèn ni
    Em gái Nano dặn
    Rằng anh múc Chips đi
    Nghe nhời em anh múc
    Cất đến xuân Mậu tì
    Xong mình đem ra bán
    Mua nhà và ti vi ...............

    Hì hì ..........
  8. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Bác TranTuanAnhSg trở thành nhà thơ từ lúc nào vậy?? hay do thị trường biến động nhiêùi quá nên Tâm lý thay đổi
  9. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Ko hiểu sao bác àh ......... Buchips thì tớ cất vào tủ khoá rùi .... vừa rồi lấy mỡ nó rán nó xem quả này kiếm thêm tí cháo nào ko........... Còn bây giờ tớ phải đua vụ văn nghệ + làm thơ với bác Sờ ke cái........đang tuổi 32 mà tư dưng thấy hồi hộp như tuổi 23..........
  10. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Bác mà theo bác Xì ke thì cũng đến lúc bác cũng "da bọc xương" luôn đây. bác Xì ke là thi sỹ nên sống rất lãng tử, có khi nhiều đêm liền bác mơ đi ăn uống, nhưng cũng có khi cả tuần bác ấy mơ ......

Chia sẻ trang này