Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

2692 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 10:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32023 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    203
    Hehe, trình của em chỉ dừng đc ở đó thôi, nghe cho có vần có điệu đã là tốt lắm rồi, còn trình cao thì em còn phải học hỏi dần dần. Ai chẳng có lúc bỡ ngỡ
    [/quote]
    Hình như đây là thành viên nhà CSC?
  2. VoTacThienck

    VoTacThienck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Trích lời cụ Nguyễn Du vậy:
    Thiện căn ở tại lòng ta,
    Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
  3. dautucoban

    dautucoban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bầu đồng chí Ngoạn nhất về thơ ca
  4. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình của các bác bây giờ đến đâu rồi ?
  5. LocPhat6868

    LocPhat6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    1
    Nano ơi tình yêu là chi vậy ?
    Anh tìm em như cổ phiếu tìm tiền
    Chắc bây giờ em đã hết ưu phiền
    Vì kẹp nặng còn đâu nước mắt
  6. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Tôi cũng muốn viết những bài thơ vui
    Để cho đời thêm tiếng cười vui vẻ
    Tôi đã cố nhưng không sao cầm lệ
    Tủi phận mình chốn trần thế đau thương

    Tôi viết thơ đã quen giữa đêm trường
    Bên khung cửa nhìn sương rơi từng giọt
    Khi mọi người ngủ ngon trong hạnh phúc
    Thì một mình tôi thổn thức con tim

    Thầm ao ước một nếp sống êm đềm
    Nơi an nghĩ cho cánh chim mỏi mệt
    Ôm thương lòng đớn đau còn in vết
    Vì cuộc sống trôi dạt chốn giang hồ

    Đêm từng đêm tôi nếm giọt lệ khô
    Đã từ lâu cạn bên bờ đau khổ
    Thôi không chảy vì thiếu người dành dỗ
    Chết cả lòng trước phần số chua cay

    Tôi cũng mong đời có lúc đổi thay
    Cho tôi vui trên đường dài chiếc bóng
    Để cho tôi có được niềm hy vọng
    Lắp vào trong khoảng trống của tâm hồn
  7. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngộ quá đi thôi, sống ở đời
    Trong lòng sầu héo mặt vẫn tươi
    Chung quanh không biết còn ganh tị
    Bảo rằng hạnh phúc suốt nên cười
  8. QuyCocTienTu

    QuyCocTienTu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Nu na nu nống trời mưa
    Ao sau u nó cũng vừa tắm xong
    Nỏn nà **** mọng đòng đòng
    Ngắm đùi u nó mà lòng nát tan
    Giữa đùi ta...thật bẽ bàng .. .
    Tụi ngân hàng cắt trym mang đi rồi . . .


    (Còn nàm ăn đíu gì nữa!)
  9. aliala

    aliala Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    02/05/2008
    Đã được thích:
    38

    Bố khỉ bọn kia nó thách đời

    Chứng trường đỏ lửa nó thảnh thơi

    Hạn bây tuần tới ra giải pháp

    Để loạn ắt mày ghế phải rơi!
  10. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Tết đến rồi, lại làm thơ đi các bác ơi

Chia sẻ trang này