Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

5607 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 21:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32015 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đắc Sinh với lại Vũ Bằng
    Trong hai thằng ấy biêt đâm thằng nào
    Tôi xin ý kiến đồng bào
    Cả hai thằng ấy thằng nào cũng đâm
  2. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    bài thơ tớ đang lãng mạn vậy mà bác này chơi thơ bạo lực quá.............
  3. tantn74

    tantn74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng tôi cũng bán sàn
    Trời ơi CỪU ấy có buồn không
    Có lên tầng mái đòi bay xuống
    Nhặt lá vàng rơi trong công viên.
  4. robinhood87

    robinhood87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Đã được thích:
    0
  5. tait

    tait Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, thị trường lên, các bác lại vào làm thơ nào!
  6. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Lại một màu xanh xanh
    Chúc mừng em và anh
    Na no đang đâu đó
    Chiều đi ăn bánh canh ...????

    Tình anh khá mong manh
    Vì em ở xa anh
    Và ông Sờ ke ấy
    Luôn rình rập lanh quanh

    Nhắn em No bouderREE

    Này em Nâu bâu rí
    Em đừng nhảy Etown
    Vì ở đó rất cao
    REE Sì Ke hưởng hết

    Dẫu rằng em có chết
    Ông ấy chẳng tiếc thương
    Mà đời lại lên hương
    Đi tìm em Na nố
    Lúc đấy anh thêm khổ
    Nhớ đừng nhảy nhé em
  7. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
  8. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Vờ ni bất chợt xanh lè
    Làm cho khối bác tiếc *è ra *rim
    Bởi cái tật cứ lim dim
    Nhìn in dex xuống cũng hổng lặng im mua vào
    Bây giờ thì lại lên gào
    Trời ơi in dex hổng thể nào lên cao..............
  9. handheldvn

    handheldvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Một màu xanh xanh, chắc không (bao) giờ vàng.
    Một màu xanh, chắc không bao giờ vàng đến tận sang năm

    Một màu xanh xanh, một màu xanh nữa
    Ngày Nano em đến bên tôi thật nhẹ nhàng...

    Là la la, lá la là, là lá là la.....

    (Xin lỗi NS Trần Tiến !)
  10. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.799
    Nồ na nô na, nồ na nô lá là la
    Rồ vì em hỡi na nô
    Tồ tồ thằng tôi một gã khờ
    Nồ na nô hỡi hỡi nô na.

Chia sẻ trang này