Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

2912 người đang online, trong đó có 409 thành viên. 11:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 32028 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Chưa chắc Nano9 đã là nữ đâu bác ạ , vì nhiều lần em để ý thấy Nano9 Post bài vào lúc gần 12h đêm , thử phân tích xem người đẹp còn trẻ tuổi mà giờ đó thì chắc là đi ngủ rồi , mà không ngủ thì chồng cũng bắt đi ngủ chứ , cái này em vẫn ghi nghi . Đàn ông thì ngủ muộn thì không vấn đề gì chứ phụ nữ xinh xắn mà ngủ muộn vậy thì phải đặt ra câu hỏi đấy các bác !

    Dù sao em cũng nghi vậy , chứ nếu như Nano9 đúng là nữ và xinh đẹp vậy thì em tặng chị Nano9 , hy vọng chị là nữ thật

    [​IMG]
  2. laze_a1

    laze_a1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm. Bà xã nhà e hay ngủ muộn, nhắc bao nhiêu lần, cứ vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại vào đấy.
    Nano9, post bài khuya lần nữa thì chết với anh đấy nhá.
  3. umbalaumbala

    umbalaumbala Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hát bài hò khởi nghĩa theo điệu gì nhỉ em chẳng nhớ tên nhưng mà cứ ố ô ố ồ ô trong gặp nhau cuối tuần, bác nào hiệu đính giúp em với, thanhks!
    ồ ô ố ồ ô, xanh lên xong tất cả lại tèo,ồ ô ố ồ ô, tranh nhau mua tất cả lại vàng, Dồ mi (dominic) với trần sinh hô lên đi không lại về vườn, Bằng ơi hãy vào đây anh em ta tất cả cùng hò, hò lên hỡi Vni không ông anh (anh cả) bắt tất cả về nhà, vùng lên hỡi bà con không nhanh tay nó lại tụt rồi, ngoài kia mấy thằng tây đang trông mong nó tụt hàng ngày, đừng lo có bọn anh (anh cả) đang chung tay với cả mọi người....Ồ ô ố ồ ô ôi vờ ni nó nhảy ầm ầm
  4. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hương hồn cụ Nguyễn Khuyến, mượn bài cụ để tả một tấc lòng đang thoi thóp thở, dù là còn 1 tí lạc quan

    Sàn Điếu (Điếu Tang Sàn)

    Trên sàn lạnh lẻo, khách vắng teo
    Một số cừu non hốt hoảng theo
    Gía rớt theo người chen chúc chạy
    Lệnh bán đè nhau giá thêm tèo
    Từng mây lơ lững trời xanh ngắt
    Máu mặt bây giờ cũng xanh theo
    Tựa gối ôm bom lâu chẳng được
    Cổ đâu rớt thảm dưới chân bèo
  5. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Một phiên, hai phiên, lại ba phiên
    Lên ba, xuống bảy, đã quá phiền
    Lại thêm khớp lệnh Hai Trong Một (Liên tục lai định kỳ của sàn HoSTC)
    Đấy là sáng tạo, chẳng là điên.


    (Xin anh linh của Bác tha thứ vì cháu mượn vần điệu câu 1 trong 1 bài trong Nhật Ký Trong Tù của Bác)



    Được bomvacophieu sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 21/04/2007
  6. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, thời sự lắm bạn à
  7. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể post bài này đọc từ lâu lắm rồi:
    Tháng giêng là tháng trúng sàn
    Tháng 2 nữa xuống nữa lên nhẹ nhàng
    Tháng 3 lắm chuyện làng nhàng
    Bốn năm nóng lạnh bễ sàn tiền toi
    Tiền toi thì mặc tiền toi
    Tháng 6,7,8 gẫy sàn lại chơi
    Ai ơi chứng khoán chứng khơi
    Cầm nhà đánh bạc có khi xong đời
    Muốn chơi phải biết cách chơi
    Chơi cho đài các cho đời biết tay
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Với cái topic này thì cần sửa lại là :

    Trai khôn chọn vợ Nanô
    Gái khôn tìm chồng giữa chốn văn thô (thơ )
  9. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Thấy thơ của các bác toàn vần Ô, nào là Nanô, Văn thô. em có hứng làm 2 câu cũng có vần Ô ống các bác.thơ xày dùng cho các bác chạy xô OTC
    Chạy xô thì mặc chạy xô
    chạy mà không kịp thì ta dùng Bô
  10. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Công nhận thơ bác quá phô.....

Chia sẻ trang này