Thơ hay.................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TranTuanAnhSg, 13/04/2007.

7091 người đang online, trong đó có 1149 thành viên. 09:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 32030 lượt đọc và 543 bài trả lời
  1. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Sờ ke đang ở bên Lào
    Na no em hỡi có vào 4 room....???
    Tim anh đang đập boom boom
    Lòng anh khắc khoải trông moong em vào .....
    Anh chỉ muốn hỏi thì thào
    Trong 02 thi sĩ thằng nào em iu hơn....???
  2. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Truyện Kiều


    Ngẫm hay muôn sự tại trời
    Trời kia đã bắt làm người có thân
    Bắt đo sàn, phải đo sàn
    Cho ceiling, mới được phần ceiling !


    Được Thiet_Moc_Chan sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 21/04/2007
  3. bomvacophieu

    bomvacophieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trải qua một cuộc down sâu
    Thị trường lên xuống mà đau đớn lòng
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Cải biên 1 bài của Chế Lan Viên
    Tặng Yến Nano9
    Ko có nghĩa cứ mỗi lần sóng nổi
    Là thị trường phục hồi đâu em
    Anh đã biết Khoai Tây kia đòn Gió
    Thổi sóng lên rồi hạ sóng sâu hơn
    Ko có nghĩa mấy anh chàng cô đơn
    Khắc khoải bởi Yến còn thao thức
    Anh biết họ là người thực dụng
    Sợ tiền khi tham chiếu vơi mau

    Rồi 1 ngày anh và Yến hôn nhau
    Họ lặng lẽ cúi đầu thán phục
    Môi tìm môi, anh và em hạnh phúc
    Cùng thị trường cho Index đi lên.
  5. hoangvinhnguyen

    hoangvinhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Phải thế này mới đúng luật thơ lục bát chứ bác:
    size=4]Chạy sô thì mặc chạy sô
    chạy mà không kịp thì Bô ta dùng[/size=4]
  6. TranTuanAnhSg

    TranTuanAnhSg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    2
    Ở tận sông Hồng Nano em có biết?
    Quê nơi anh cũng có dòng sông
    Anh mãi gọi với lòng tha thiết
    Sài gòn REE, ới Sài Goòong Vơ..........

    Kéo lên cho các bác sáng tác thơ..........
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Bác TuanAnh hình như phấn khởi chuyện gì nên mới phun được ra thơ đây (ps: nhớ PM cho em nhé)
  8. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.799
    Invisible lùn noi gương bác tuananh làm thơ đê. Bác dùng từ "phun" nghe ghê quá cơ. Miệng lưỡi của bác ghê thật đấy.
  9. moichoiabc

    moichoiabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Em mới chơi nên thật sự không hiểu sự khác nhau giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu. Em thấy CCQ cũng được mua/bán như CP, cũng trả cổ tức (10-15%), cũng up/down ầm ầm như CP. Vậy cho em hỏi: CCQ an toàn hơn CP ở điểm nào??, chúng ta mua CCQ để làm gì mà phải hứng chịu vụ VF1 mà bà con ta đang kêu quá trời vậy.
    Em xin cảm ơn ạ.
  10. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.799
    ơ, cu mày hay nhể? sao cứ lải nhải VF1 thế?

Chia sẻ trang này