Thợ săn rình mồi.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stock_banking, 11/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7386 người đang online, trong đó có 923 thành viên. 16:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27200 lượt đọc và 347 bài trả lời
  1. ND835

    ND835 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    14
    Chẹp, thế là mất ông bạn cùng phường SĂN rồi.
    Dưng mà mình cũng thấy TEPPI chưa thiền tới nơi tới chốn, nếu tới nơi tới chốn chắc chắn cái việc cỏn con kia làm sao bạn phiền lòng được, tặng bạn câu nói nổi tiếng của Lincolh nhé: "Tôi đi không nhanh nhưng luôn tiến về phía trước" Chúc bạn chân cứng đá mềm.
  2. tranthuylinh82

    tranthuylinh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Bạn Stock Banking cho mình nói vài lời nhé, mặc dù mình chưa bao giờ nhờ bạn tư vấn hộ bất kỳ cái gì nhưng mình rất hay đọc các bài post của bạn trong topic bác Đức:
    - Chuyện xảy ra vừa rồi mình nghĩ bạn coi như 1 tai nạn trên đường, ko may vấp ngã. Vấp chỗ nào thì đứng lên chỗ đó. Ko cần lúi húi với cái ổ gà đấy làm gì. Trên đường đời và cả quá trình công tác của bạn chắc chắn sẽ còn vấp ngã nhiều hơn thế. Hãy cứng cỏi lên.
    - 1 người đánh giá về bạn thế nào liệu có quan trọng bằng cả 1 tập thể những người hay tham gia topic ko? Người ta cố tình đổ lỗi cho bạn thì bạn làm thế nào?? Rút lui à? Mình nghĩ bạn hãy tiếp tục đứng vững và thể hiện trình độ, khả năng của mình cho mọi người và cả người đó thấy. Cách vượt qua điều tiếng là xông thẳng vào nó. Hơn nữa, bạn có thể thấy quan điểm của người đó thay đổi như chong chóng thế nào rồi. Bản thân mình thấy họ lớn tuổi nhưng vẫn còn" trẻ con" lắm, thậm chí hơi trẻ con quá là khác. Nếu thật sự muốn tốt cho nhau, muốn góp ý để cho bạn hoàn thiện họ có thể trao đổi riêng với bạn trên tinh thần xây dựng chứ không phải cái kiểu như thế này.
    - Mình như thế nào, tự mình biết và những người hiểu mình cũng sẽ biết. Đừng vì lời ong tiếng ve để lại phải trăn trở làm gì. Như mình đây, đàn bà phụ nữ đi làm cũng có nhiều vấn đề từ phía đồng nghiệp. Nhưng càng nói xấu, càng chơi mình thì mình càng chứng tỏ khả năng của mình trong công vc, càng thể hiện mình và mọi người sẽ tự có cách đánh giá đúng đắn về mình. Ai cũng là người lớn rồi, đều hiểu hết chứ có phải là ai nói gì cũng tin ngay đâu.
    - Cuối cùng, chúc bạn bình tâm lại. Bạn có thể nghỉ ngơi 1 thời gian ngắn và quay trở lại. Thư giãn rồi bạn sẽ thấy những chuyện đấy ko đáng kể, coi như chuyện vặt thôi. Bạn hãy quay lại và tiếp tục giúp đỡ mọi người. Mình tin rằng mọi người vẫn sẽ tín nhiệm bạn.
    Đọc mà thấy nản cho cái bon chen ngay cả ở cái xã hội ảo này.
  3. ranggolaivon

    ranggolaivon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Đã được thích:
    1.372
  4. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.224
    Dừng lại hay bước tiếp, ngay cả cách em rời diễn đàn cũng sai, em muốn rời thì cứ rời tại sao phải nói lý do ra làm gì, đây chỉ một trong vô số chuyện không như ý em trong cuộc sống mà em buộc phải đối mặt trong hành trình cuộc đời của em, phải chiến thắng cảm xúc của mình chứ không để cảm xúc chế ngự mình, bình thản đón nhận và vượt qua nó, em đã học thiền thì hãy nhìn sự việc một cách tự nhiên và bình thản, mọi việc đều có hai mặt của một vấn đề, mình nhìn theo hướng nào là do mình, nhưng hãy nhìn theo hướng tích cực sẽ tốt hơn, còn với nghề tư vấn em đang đi vào nó sẽ còn khốc liệt hơn thế này hàng ngàn lần, hãy chuẩn bị tinh thần thép và tâm lý ổn định để đón nhận, hãy đứng dậy và bước tiếp.:)>-
  5. Canhmuc

    Canhmuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Đã được thích:
    147
    Nếu sai thì lại đứng dậy có gì phải chia tay nghe mất quan điểm thế.
    Nếu bạn đúng mãi thì thành Tỷ phú Mỹ lâu rồi.
  6. choiphaithang

    choiphaithang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Đã được thích:
    0
  7. ducvinhbk

    ducvinhbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    111
    Có bác bomnhat là tâm lý vững thôi.
    Chúc pác thành công hơn.
  8. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng lên bạn, mọi chuyện rùi sẽ vượt qua cả và mọi người đang trông chờ vào bạn.
  9. khanhha_2

    khanhha_2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    351

    Vấp ngã thì tự đứng lên, va chạm là cơ hội để rèn luyện mình và trưởng thành. Muốn rèn luyện mình thì hãy dũng cảm đối mặt với chính mình, với cuộc sống. Hãy luôn giữ được đạo đức và tâm hồn trong sáng.
    Khi thấy bế tắc thì dừng lại, nghĩ ngơi, suy ngẫm, nhìn lại để rồi có thể tỉnh táo đi tiếp.
    Hẹn gặp em một ngày không xa.
    Thân ái! [};-
  10. tuancapo

    tuancapo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Please stay ! [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này