Thơ thẩn cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 27/03/2020.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1088 người đang online, trong đó có 435 thành viên. 10:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 341552 lượt đọc và 4568 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.232
    Ít thế á bác, Chí ít cũng ăn bằng cán cờ chứ
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Bằng đó BCM.
    --- Gộp bài viết, 28/04/2020, Bài cũ: 28/04/2020 ---
    Nếu mình nhớ không nhầm thì @bongcomay ngày xưa là môn đệ của Nicolas Darvas mà.
    Sao lại thọ giáo Warren Bufett hồi nào nhanh vậy ?
    bongcomay thích bài này.
  3. tudor2017

    tudor2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2019
    Đã được thích:
    1.528
    Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ

    Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận ra ta
    Ai trong đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Không chỉ dành cho một riêng ai!
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
  5. van_mai_mot_niem_tin

    van_mai_mot_niem_tin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2018
    Đã được thích:
    8.661
    Mấy năm cày cuốc bở hơi
    Cầu cho năm tới, ăn chơi sum vầy
    Cầu được ước thấy năm nay...
    Gặp ngay chuột dịch ở nhà liên miên
    Ngồi nhà chả có gì chơi
    Mang dao ra bắt, ôi thôi cuộc đời!
    Đúng là Tây nó chạy rồi...
    Mình lại hưng phấn, múc dùm đống phân
    Năm sau có lẽ lại vui...
    Được ra đồng áng, lai lưng mà cày!
    Kong007, tudor2017, bongcomay1 người khác thích bài này.
  6. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Thơ đâu vui phết thế này
    Lại còn hưng phấn, cuốc cày, hứng phân
    Bắt dao rồi lại cụt chân
    Thằng tây bỏ chạy chẳng cần báo tin
    Dịch chuột một đống chình ình
    Thơ vui đáo để đứng nhìn sao cam
    Đồng áng là việc phải làm
    Bắt dao, cụt vốn do tham thôi mà...:))
    tudor2017, tornado1bongcomay thích bài này.
    tornado1 đã loan bài này
  7. tornado1

    tornado1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    93.560
    Đợi điểm cân bằng thôi liệu có phải 702 không cụ?
    Congtringuyen1971 thích bài này.
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Phải về thôi bác.
    Em nghĩ là còn một nhịp tăng nữa, đưa index lên 798-799 rồi mới rơi.
    Last edited: 28/04/2020
    maminhvu thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.232
    Chuẩn bị hàng ngon đánh vượt rào
    Anh nào mạnh khỏe được dâng cao
    Anh nào yếu quá cho rung cho rụng
    Móc cống penny lọt xuống ao
    :))
  10. tudor2017

    tudor2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/08/2019
    Đã được thích:
    1.528
    Nắng vàng nhuộm lá vàng đây
    Tình ơi! Nhặt chút nắng say rồi về
    Nắng say trên mái tóc thề
    Tình ơi! Nắng gợi vai kề bên vai
    Ngã đầu nghiêng bóng mi dài
    Ghé vào giấc mộng hồn ai mỉm cười
    Xanh xao đôi mắt với đời
    Mắt gôm lấy nắng nhuộm lời yêu thương
    Nắng ngập ngừng bước bên đường
    Chờ cho ước nguyện bình thường chuyển mây
    Nắng vàng nhuộm lá vàng đây
    Tình ơi! Nhặt lá rồi say nắng vàng.

    Nay trời đẹp quá, bít cổ cánh sao đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này