Thơ thẩn cuối tuần

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Mar 27, 2020.

Thread Status:
Not open for further replies.
1008 người đang online, trong đó có 403 thành viên. 15:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tudor2017

    tudor2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 25, 2019
    Likes Received:
    1,528
    Hay qwa
    --- Gộp bài viết, Apr 29, 2020, Bài cũ: Apr 29, 2020 ---
    Nhà mình nay chốt lời hết chưa, riêng tui chốt DBC, SZC, HPG, chỉ còn DGW, GTN, VEA thôi, sang tuần soi DHC, DMC, VGI, CTR riêng 2 em VGI, CTR muốn chạy lắm rùi
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    115,321
    Chúc mừng bác.@};-
    --- Gộp bài viết, Apr 29, 2020 ---
    Hết rồi cái Tết Cô Vi
    Tuần sau bọn trẻ lại đi học rồi
    Tháng năm nhớ mãi không nguôi
    Năm nay càng nhớ cả đời không quên
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    115,321
    Quý 1 năm nay sáng tỏ rồi
    Tuần sau chọn cổ chiến anh ơi
    Xem qua lắm cổ tăng cao lãi
    Lại thấy nhiều con giảm hết lời
    .
    Lịch sử nhiều năm đà tăng trưởng
    Bây giờ thêm quý vẫn chưa vơi
    Rõ con hàng tốt ngày càng tốt
    Ráng chọn thời cơ múc giá hời
    .

    3. TCB
    Lợi nhuận 4 quý gần nhất
    • Quý 1 lãi 2083 tỷ.............Quý 1/2020 lãi 2505 tỷ
    • Quý 2 lãi 2409 tỷ
    • Quý 3 lãi 2554 tỷ
    • Quý 4 lãi 3029 tỷ
    Lợi nhuận 4 năm gần nhất
    • Năm 2016 lãi 3149 tỷ
    • Năm 2017 lãi 6445 tỷ
    • Năm 2018 lãi 8485 tỷ
    • Năm 2019 lãi 10,075 tỷ
    Last edited: Apr 29, 2020
  4. tudor2017

    tudor2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 25, 2019
    Likes Received:
    1,528
    Đang vui lắm lúc lại buồn
    Tại sao mãi cuốn trong guồng phù hư
    Não phiền đè nặng tâm tư
    Chỉ mong giây phút niệm từ để quên!

    Sinh thời cha mẹ đặt tên
    Mấy mươi năm lạc, trôi bên chợ đời
    Đổi bao nước mắt, nụ cười
    Thì ta thử hỏi kiếp người còn chi?

    Gỡ dòng lệ đọng trên mi
    Quơ quào hết những sân si để dành
    Thử chơi một trận tan tành
    Xem ta còn có mạnh lành hay chăng!

    Cuối cùng ngồi lại ăn năn
    Một câu niệm Phật còn lăn tăn nhiều
    Vì chưng trước đã làm liều
    Hỏi rằng phật có dắt dìu kẻ mê

    Bây giờ nghe những khen chê
    Bình chân như vại chẳng hề bận tâm
    Hơn thua cũng mấy mươi năm
    Sang hèn cũng ở trong trầm luân thôi

    Đời ta mọi chuyện đã rồi
    Cố đi cho hết kiếp người dở dang
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    115,321
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, Apr 30, 2020, Bài cũ: Apr 30, 2020 ---
    Cập nhật lần cuối lúc: 10:25:37 ngày 30/04/2020

    Nguồn: WHO, CCDC, NHC, DXY & Bộ Y Tế Việt Nam

    Diễn biến dịch trên thế giới
    TỔNG NHIỄM

    3,220,268 tăng 2,084 (0.1%)

    TỬ VONG

    228,224 tăng 194 (0.1%)

    BÌNH PHỤC

    1,000,355 tăng 4,948 (0.5%)

    ĐANG NHIỄM

    1,991,689 tăng 3,058 (0.2%)
    Congtringuyen1971 likes this.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    115,321
    Rực rỡ mùa hoa tháng 5
    Những ngày tháng 5, Hà Nội không chỉ rực rỡ sắc phượng hồng mà còn tím biếc bằng lăng và vàng ươm hoàng yến, tạo nên những con đường và khung trời thơ mộng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháng 5 về, Hà Nội khoác lên mình “chiếc áo tím biếc bằng lăng”

    [​IMG]
    Giữa cái nắng vàng ươm đầu hè, những bông hoa bằng lăng kết thành chùm, tím rực rỡ cả một góc trời.

    [​IMG]
    Không chỉ có sắc tím thơ mộng của bằng lăng, tháng 5 ở Hà Nội còn có sắc phượng đỏ rực vẽ lên nền trời xanh như những đốm lửa.

    [​IMG]
    Ngắm nhìn những chùm hoa đỏ rực mà lòng người bao xuyến xao về tuổi học trò

    [​IMG]
    Cùng với hoa phượng, hoa bằng lăng, muồng hoàng yến là loài hoa ngự trị trong mùa hè khiến Hà Nội giống như một bức tranh với những loài hoa đẹp nhất.

    [​IMG]
    Sắc vàng hoàng yến giữa trời xanh trong vắt gợi lên vẻ đẹp tươi tắn, tràn trề sức sống
    [​IMG]
    Tháng 5 về cũng là lúc những bông sen hồng khoe sắc thắm dịu dàng mang đến cho không khí ngày hè sự tươi mát, dịu nhẹ
    tornado1, chatdem, hazefx and 3 others like this.
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    115,321
    Cô bé tháng năm má ửng hồng
    Ngồi trông mây trắng nắng mênh mông
    Bằng lăng tím rực bên khung cửa
    Mồng yến vàng tươi giữa bến sông
    .
    Cô đến mùa xuân cây xanh
    Cô đi mùa hạ phượng đỏ bông
    Cô quàng chiếc áo xanh tình nguyện
    Một mái đầu đen chạy khắp đồng
    Last edited: Apr 30, 2020
  8. tudor2017

    tudor2017 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Aug 25, 2019
    Likes Received:
    1,528
    Tôi còn một nửa mùa yêu
    Đè lên nặng cánh hoa chiều, trường xưa
    Bằng lăng rung nhánh đong đưa
    Ngát màu hoa tím nắng mưa gọi mời..

    Tôi về một bước đơn côi
    Cổng xưa khép lại, một trời nhớ nhung
    Những trang giáo án không cùng
    Một dòng phấn trắng mấy vùng tương tư..

    "Thương em cái thuở ban sơ
    Thập thò vụng dại trao thơ tỏ tình
    Nhìn em mắc cỡ lặng thinh
    Ai dè bao đứa rập rình phía sau
    Lá thư tội nghiệp nát nhàu
    Giấu sau tay áo, buổi đầu khó quên"

    Tôi về, ngày ấy buồn tênh
    Giọng buồn anh hát lênh bênh mấy lời
    Bình minh vẫn đẹp khoảng trời
    Góc tôi cháy rám nửa vời hoàng hôn !

    Bằng lăng cánh mỏng vẫn tròn
    Mùa yêu về lại, ai còn nhớ ai ?
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Tôi không thể giải thích được vì sao tôi yêu màu tím. Người ta bảo màu tím là màu của thủy chung, màu của nhớ nhung mơ mộng hay màu của ly biệt. Tôi yêu màu tím ngây ngô của trang vở học trò hay bình dị của giậu mồng tơi thời thơ ấu. Tôi yêu màu tím nông nỗi của hoa bằng lăng ngẫu hứng ở bên đường, hay rạn vỡ trái tim của sắc hoa tigon. Tôi yêu màu tím mộc mạc cam chịu của hoa sim hay khắc khỏai của loài cúc tím. Và giờ đây tôi cũng yêu luôn những cổ phiếu có màu tím trên bảng điện.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    115,321
    Mùa hoa tím
    Thơ: Bằng Lăng Tím

    Anh…Có biết khi Hạ về chớm ngõ

    Em chờ hoài anh ngỏ mấy lời thương

    Thuở học sinh mình chung lớp… chung trường

    Màu hoa tím còn vương bài thơ cũ

    Trời trở rét ướp hồng lên sắc nụ

    Sương đầu cành chồi nhú mọc xanh non

    Gốc bằng lăng tên hai đứa vẫn còn

    Cùng thề ước sắt son bên nhau mãi

    Xuân đã mãn anh không về trở lại

    Tiếng ve sầu khắc khoải dưới tàn cây

    Trái tim si bao nỗi nhớ dâng đầy

    Ta lạc mất bàn tay giờ xa lạ

    Hai lối rẽ… mình bước về hai ngả

    Phía sau lưng phố đã ngủ yên rồi

    Mối tình đầu thuở ấy cũng phai phôi

    Mùa hoa tím dần trôi miền kỷ niệm.

    [​IMG]
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page