Thơ thẩn têt-chúc tết các bác.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoanglan8610, 13/02/2010.

1949 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 02:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2755 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét: Thơ trung bình, và người làm thơ chưa rành luật thơ Đường, sai luật bằng trắc be bét!

    Chấm điểm
    Thơ : 3 điểm
    Tâm : 10 điểm
  2. cakiem83

    cakiem83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Đã được thích:
    11
    bác ngon thì làm đê, vào đây chê bai làm j
  3. Tigermonkey

    Tigermonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chủ topic.
    Cho tôi mượn mấy vần thơ của bạn để chúc Tết mọi người nhé.
    @};- [r2)]
  4. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    Mở cửa đầu năm Canh Dần
    VNi chỉ số cứ lần mần tăng
    Không cần phi mã băng băng
    Chỉ cần ổn định cả năm là mừng.
    Cuối năm khí thế tưng bừng
    F ba mười chín chẳng dừng được vui !
  5. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
  6. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Ngày 30 tết thật là vui
    Mùa xuân năm mới đến nơi nơi mà
    Chúc cho anh em mọi nhà
    Năm mới hạnh phúc gần xa tiếng cười
    Khí thế xuân mới vui tươi
    Đánh đâu thắng đó người người nở hoa
    Cho thoả mơ ước gần xa
    Canh Dần thắng lớn nhà nhà đều vui
    Anh em gặp nhau tươi cười
    Trời xuân đại thắng tơi bời thi ca
    >:D<
  7. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    [​IMG]

    Đổt thôi các bác ui, 11h 55 rồi !
  8. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Mồng một xin làm bài thơ
    Trước là chúc tết sau là đón xuân
    Xin chúc bè bạn xa gần
    Khí thế năm mới lại mầm cổ canh (cánh)
    Ngoài kia pháo (hoa) nổ tanh bành :))
    Sắc xanh sắc đỏ như tranh giữa trời
    Mọi người đã nghỉ đã ngơi
    Mà lòng rộn rã như cười với xuân
    Tu chén rượu nhạt mấy lần
    Vui đón xuân mới là đây Canh Dần
  9. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Ngoài trời mưa bụi giăng giăng
    Trời đất chuyển mình vạn vật sinh sôi
    Lòng người rộn rã nơi nơi
    Cùng nhau hứng khởi đón chờ xuân sang
    Tất cả chuẩn bị sẵn sàng
    Người vui trẩy hội người du xuân này
    Năm mới đi chùa cầu may
    Cho lòng thanh thản cho ngay tấm lòng
    Tết bao phủ khắp ngoài trong
    Từ chốn thành thị đến nơi xóm làng
    Nhà nhà phúc đức an khang
    Cây càng nẩy lộc xuân càng thắm tươi...
  10. manh311206

    manh311206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác làm thơ em góp vui tí. Hok phải đường thi nên các bác đừng bắt lỗi niêm luật nhé

    -----------------------------------

    Đầu năm xuân đến thấy vui hê!
    Em chúc pàcon nhân tết về
    Nhanh tay mua vào khi bò đến
    Lạnh lùng cut loss gấu chẳng ghê
    Ngày mong màu đỏ thôi thì hết.
    Đêm mộng màu xanh cứ mãi về.
    Lên sàn lướt sóng thật như xiếc
    [FONT=&quot]Về nhà cưỡi vợ. ..thật mãi phê!
    [r2)]
    [/FONT]

Chia sẻ trang này