Thơ thơ, có thơ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi choxemchim, 09/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8144 người đang online, trong đó có 1070 thành viên. 15:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 2729 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. choxemchim

    choxemchim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    258
  2. demthuhanoi

    demthuhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Điều này em nó bác nghe
    Trình độ hạn hẹp điều hành làm sao.
  3. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    435
    Chứng khoán nhìn em chứng khoán cười
    Em nhìn Chứng khoán lệ tuôn rơi
  4. laimotcuocnua

    laimotcuocnua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    21
    Thua lỗ là tại chúng mày
    Ai bảo éo nắm được cách điều hành của tao
  5. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    567
    Chết đói cũng kệ chúng mày
    Dân đen phải chịu ai bảo không người nhà ông!!!
  6. MrRich

    MrRich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    435
    Năm nay giữ ghế của anh...
    Ghế chắc...nệm êm, rồi mới các con
  7. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Lủng đâu Vá đấy,

    Lủng đấy Vá đâu,

    Vá đâu Lủng đó...
  8. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Đã được thích:
    768
    Thảo nào chứng khoán cứ đỏ loè đỏ loẹt. chán kinh!
  9. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Phải có tiêu đề thơ :

    Lủng và Vá.
  10. traitimbietmeu

    traitimbietmeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Đã được thích:
    0

    đánh cho mày chết tơi bời
    tao đây đánh xuông cho mày biết tay
    quyền lực tao có trong tay
    thị trường xuống thảm tao đây mới vào
    vào rồi tao lại đánh lên
    tin tốt thì công (bố) tin xấu giấu liền
    vĩ mô là thế em ơi
    không cần phải hối (lộ) tham ô làm gì
    anh đây có cách của anh
    làm giầu chính đáng,"sao chú phải xoắn " :)):)):))
    =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này