Thơ tình trên biển lớn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguNgoLam, 27/03/2009.

2673 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 14:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 268 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. NguNgoLam

    NguNgoLam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Thơ tình trên biển lớn.

    Không là con sóng nhỏ
    Gió xao động bên hồ
    Cũng không là sóng cả
    Biển động xô nhấp nhô
    *
    Chính là cơn Hồng Thủy
    Nâng con thuyền Nê Mô
    Các chiến binh dũng cảm
    Cập bến bờ ước mơ ...
    *
    Nào cùng nhau nâng cốc
    Chúc bến bờ bình an
    Rượu ngon và gái đẹp
    Chim lợn quay rất ngon ...

  2. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Món chim lợn quay là ngon lém!
  3. adminx1

    adminx1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
    thêm it rượu quố lủi nữa thì phải biết
  4. becks2367

    becks2367 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    309
    Sóng bắt đầu từ đâu
    Có lẽ từ cơn gió
    Vậy gió từ đâu đến
    Em cũng không biết nữa
    -----------------
    Sang tuần còn gió không?
    Thổi sóng trào nổi dậy
    Hay mặt biển phẳng lì
    Em cũng không biết nữa
    -----------------
    Em chỉ biết một điều
    Sóng cuộn cao ngất trời
    Vẫn chưa cập bến bờ
    Sóng lặng lẽ thẩn thờ
    Mong tìm về đất mẹ 360

Chia sẻ trang này