Thơ văn chống thực dân Pháp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bingo888, 25/05/2008.

98 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 670 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. bingo888

    bingo888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thơ văn chống thực dân Pháp

    " Cây cao su quý hơn người
    Mỗi khi cây bệnh cây thời nghỉ ngay
    Lang ta cho chí lang Tây
    Đêm đêm lo lắng ngày ngày chăm nom
    Còn ta đau yếu gầy còm
    Đau không được nghỉ, chết hòm cũng không ."

    Em hãy phân tích và bình giảng đoạn thơ trên.
    Bài làm :

    Con người Việt nam khốn khổ khi đất nước bị Thực dân Pháp xâm lược. Mặc dù em mới học lớp 4 nhưng em ý thức được điều đó qua những bài thơ trào phúng. Cô ơi, em không biết hồi ấy ông bà ta khổ cực lắm phải không ạ? ..... ( bài văn này được 10 điểm ) cách đây 20 năm

    Các bác cứ chuẩn bị tinh thần nhé. Thực dân Pháp là Tư bản đấy, nó đang mua thục mạng trên sàn đấy. Nó lại trồng cao su đấy......
  2. salzburg

    salzburg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    952
    Em thì em lại thấy yêu mấy thằng Pháp này hơn, chứ cứ để mấy thằng Mafia hiện nay nó thực hiện hết sáp nhập lại đến đô thị hoá, lấy hết đất của dân thì cao su cũng chẳng có đất mà trồng.

Chia sẻ trang này