Thời bão giá - Những chuyện cời ra nước mắt (cuối tuần xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mr_Kpr, 01/04/2011.

726 người đang online, trong đó có 290 thành viên. 18:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1404 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. chuot_laitau

    chuot_laitau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    86
    Nhà mình tháng này cũng tăng thêm 20%, điện thì 4k5/ số

    Ngột ngạt và căng thẳng quá
  2. Mr_Kpr

    Mr_Kpr Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Tắt đèn để tiết kiệm, anh rể đụng em vợ đang tắm


    Đang nóng, anh Hùng đẩy cửa nhà tắm bước vào thì bắt gặp em vợ đang tắm trong đó. Cô không bật điện vì “tiết kiệm”.
    Anh rể đụng em vợ trong nhà tắm
    Từ ngày giá điện tăng cao, bà Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) họp gia đình 10 người lại, yêu cầu tiết kiệm chi phí tối đa: hạn chế giặt máy, chuyển sang giặt tay; tắt lò vi sóng; giờ cơm tối, tất cả 4 phòng đều phải tắt điện, cả gia đình tập trung ở phòng khách, ăn cơm, xem chung một tivi.

    Nhà tắm ở gần hành lang và có ánh điện hắt vào nên bà Hằng yêu cầu con cháu khi đi giặt quần áo và tắm rửa không nên bật điện. Đâu vào đó, cả gia đình đều chấp hành “mệnh lệnh” răm rắp.

    Cho đến một hôm xảy ra câu chuyện dở khóc dở cười. Buổi chiều đi làm về, Thanh, con gái thứ 2 của bà Hằng đi tắm. Nhớ “lệnh” đã ban, Thanh không bật điện, trời lại hơi tối nên cô mở hé cánh cửa phòng tắm để ánh sáng ở ngoài lọt vào. Đúng lúc đó, Hùng, con rể cả cũng đi làm về người đang nhớp nháp mồ hôi nên anh đi thẳng vào nhà tắm. Thấy điện tắt, cửa lại mở hé, đinh ninh không có ai, anh đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng la thất thanh.

    “Cả nhà tưởng chuyện gì đổ xô đến khiến tôi chỉ còn nước muốn độn thổ nước đất”, anh Hùng than thở.

    [​IMG]
    (Ảnh minh họa)
    Còn vợ chồng chị Lan cứ mỗi lần nhắc đến chuyện tắt điện lại phì cười. Bão giá, gia đình chị phải hạn chế dùng điều hòa, lò vi sóng, thậm chí không để đèn ngủ trong phòng như trước đây nữa. Một hôm, đang nửa đêm, trời mưa to, chị Lan tỉnh dậy không thấy ông xã đâu bèn lần mò đi ra đóng của sổ và gọi ông xã. Mới được vài bước, chị vấp phải chiếc ghế để giữa phòng, ngã xuống sàn. Chồng chị ở ngoài tưởng trộm, chạy vào hét ầm ĩ khiến cả nhà bị một phen hoảng hồn.

    Phát ngứa vì dùng nước giếng cho tiết kiệm

    Tại nhiều xóm trọ cũng lắm chuyện bi hài. Nguyễn Tùng Linh(ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, trọ ở Từ Liêm, Hà Nội) kể: cả xóm trọ hơn 10 phòng có hai máy bơm để bơm nước mày lên bể trên cao.
    Trước đây, tiền bơm nước bà chủ vẫn trả, từ ngày giá điện tăng cao, chủ nhà trọ đẩy luôn cho các phòng tự góp vào để trả. Được hơn một tháng, phòng đóng, phòng không, nhiều hôm bơm nước cả đêm chẳng ai nhớ tắt. Cuối tháng tiền điện bơm nước lên tới hơn 500 ngàn. Bà chủ đòi tiền mãi chẳng được, bảo cả xóm chịu khó múc nước giếng dùng cho tiết kiệm.

    “Dùng nước giếng được mấy ngày ai cũng ngứa ngáy, người nổi mẩn đỏ. Đi khám, bác sĩ bảo do dùng nước bẩn quá nên bị ngứa”, Linh than thở.

    Còn xóm trọ của Vàng (ĐH Thủy Lợi) ở Cổ Nhuế, Từ Liêm thì từ chủ nhà trọ tăng lên 5.000 đồng/KWh, mấy phòng rủ nhau góp gạo thổi cơm chung cho tiết kiệm.

    “Cả xóm có 4 cái tivi, giờ “phủ mền” 3 cái, mọi người tập trung xem ở một phòng. Mấy đứa em còn góp tiền mua bếp than về dùng”, Vàng khoe.



    http://www.tintuconline.com.vn/vn/thitruong/487719/index.html
  3. Mr_Kpr

    Mr_Kpr Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Đã được thích:
    1
    'Cũng đi làm công, sao bảo vệ lại lái xe đâm chúng em'

    Tối 23/6 tại bệnh viện Chương Mỹ (Hà Nội), những gương mặt hoảng loạn, giọt nước mắt lăn dài trên má các nữ công nhân công ty Giai Đức. Họ đều ngỡ ngàng khi bị chính bảo vệ lái xe đâm trọng thương.


    Nửa ngày sau vụ bảo vệ Công ty vật liệu đặc biệt Giai Đức Việt Nam, thuộc KCN Phú Nghĩa (Chương Mỹ, Hà Nội) lái xe đâm vào công nhân đình công, 6 nữ lao động đang điều trị tại Bệnh viện huyện Chương Mỹ và Bệnh viện 103 vẫn chưa hết bàng hoàng.
    Nằm trên giường bệnh, hai chân cố định bằng chiếc giá inox, chị Nguyễn Thị Lan (29 tuổi) cho biết, nửa dưới cơ thể không thể cử động do bị gãy 2 bên xương chậu, phần da lưng bị tróc cả mảng, cánh tay phải bị sưng.
    Theo chị Lan, chiều 22/6, công đoàn gửi đơn lên công ty đề nghị tăng lương, tiền ăn và tiền xăng, nhưng không nhận được hồi âm nên sáng 23/6, các công nhân đã nghỉ việc, đứng trước cổng và trong sân công ty đình công.
    Xe chở rác đầu tiên đến cổng công ty, các công nhân đã nhường đường cho vào. Nhưng khi chiếc thứ hai xuất hiện, công nhân chặn trước cổng và cho biết chỉ nhường đường khi nhận được câu trả lời của lãnh đạo công ty.
    [​IMG]
    Vài tiếng sau vụ tai nạn, các công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Ảnh: Bá Đô. "Yêu cầu mọi người dẹp đường không được, bảo vệ Lê Tuấn Minh liền nhảy lên xe. Chúng em đều nghĩ, bảo vệ cũng đi làm công, ai đời lại lái xe đâm bọn em, nên vẫn đứng trước cổng. Anh bảo vệ bóp còi rồi cứ thế nhấn ga lao xe về đám đông khiến mọi người giẫm đạp, chạy tán loạn", chị Lan kể.
    Do đứng giữa cổng lại quay mặt vào trong công ty nên khi xe lao đến, chị Lan không kịp chạy. Người phụ nữ 29 tuổi kể lại: "Em thấy nhốn nháo, rồi bỗng thấy mình bị đánh mạnh vào hông, người ngã sấp, đầu đập xuống đường, lọt thỏm vào gầm xe. Ngẩng mặt lên, em thấy phía trước là cả vũng máu...".
    Chị Lan cho hay, nhà có 2 con, chồng lại làm ruộng nên với thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng không đủ chi tiêu cho gia đình. "Công nhân chúng em dân trí thấp, không hiểu luật nên chỉ biết đình công để được trả lương bằng với các công ty khác. Vậy mà giờ ra nông nỗi này...", chị Lan buồn bã nói.
    [​IMG]
    Bệnh nhân Nguyễn Thị Huệ lo lắng cho thai nhi. Ảnh: Tiến Dũng. Không bị ôtô đâm nhưng chị Nguyễn Thị Huệ đang có thai 27 tuần đã bị gẫy xương đòn, toàn bộ bên trái cơ thể xước dài do bị các công nhân xô đẩy trong lúc tránh xe tải. Chị Huệ cho biết, vợ chồng chị cưới nhau đã 4 năm, cháu đầu bị mất, giờ đang mang thai thì lại bị tai nạn.
    Trong số công nhân đang nằm tại Bệnh viện Chương Mỹ, còn có chị Nguyễn Thị Hương (34 tuổi) bị bánh ôtô chèn vào chân làm gẫy xương chày bên trái, lóc da cẳng chân, hở mắt cá, đứt cơ cổ chân; chị Nguyễn Kim Liên (19 tuổi) bị bánh xe chèn vào chân; chị Nguyễn Thị Nguyệt bị bong gân chân do xô đẩy nhau.
    Chiều 23/6, bác sĩ Lưu Thiếu Sơn, Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Chương Mỹ cho hay, hiện chị Huệ được xác định gẫy xương đòn, xây xước nhiều nơi. "Do bệnh nhân mới bị chấn thương nên hình ảnh siêu âm thai rất khó quan sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này", ông Sơn nói thêm.
    Trước đó sáng 23/6, thấy nhóm công nhân đình công đứng chắn cổng không cho ôtô vào, bảo vệ công ty đã yêu cầu tài xế xuống rồi tự lái xe tông thẳng vào. Một nữ công nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, 6 người khác bị thương.
    Khai với cơ quan *******, bảo vệ Lê Tuấn Minh cho biết do nhận được điện thoại của trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Giai Đức đề nghị bằng mọi giá phải đưa ôtô vào trong công ty, nên Minh đã đuổi lái xe xuống, tự mình điều khiển xe tông vào số công nhân trên.
    Bảo vệ Minh không có bằng lái xe.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/cung-di-lam-cong-sao-bao-ve-lai-lai-xe-dam-chung-em/

Chia sẻ trang này