Thời buổi này mà vẫn còn thế này sao? Nhục Quốc thể quá đi thôi.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hastc1500, 18/06/2011.

76 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 04:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1438 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. hastc1500 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Bọn này mang đi tùng xẻo hết .Nhục quốc thể.

    http://dantri.com.vn/c20/s20-490754/4-co-gai-trinh-dien-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tuyen-vo.htm


    TPHCM:
    4 cô gái “trình diễn” cho người nước ngoài tuyển vợ
    (Dân trí) - Khi các cô gái cùng “ban tổ chức” đang trình diễn cho 2 chú rể người Trung Quốc xem mặt để tuyển vợ thì các trinh sát ập vào bắt quả tang.
    [​IMG]
    Các cô gái tham gia một vụ “trình diễn” tuyển vợ bị bắt trước đó
    Ngày 18/6, ******* quận Bình Tân - TPHCM đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan đến một đường dây môi giới hôn nhân trái phép. Ít nhất 9 đối tượng đã bị tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra.​
    Trước đó, tại một khách sạn nằm trên đường 3C (phường An Lạc, quận Bình Tân), cơ quan chức năng phát hiện một nhóm người đang tổ chức cho 4 cô gái người Việt Nam trình diễn cho 2 người đàn ông Trung Quốc xem mặt tuyển vợ.​
    Qua điều tra xác minh, buổi môi giới hôn nhân trái phép do Tô Văn Tài (57 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Trúc (29 tuổi, cùng ngụ quận 8) đứng ra tổ chức. Trong đó, đối tượng dẫn 2 người đàn ông Trung Quốc đến xem mặt là Zhao WenZun (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).​
    Tại cơ quan *******, bước đầu Tô Văn Tài khai nhận do có một số mối quan hệ với nhóm người bên Trung Quốc nên đã móc nối thành lập đường dây môi giới hôn nhân trái phép từ cuối năm 2009 đến nay.​
    Mỗi vụ môi giới thành công, đường dây của Tài nhận được khoảng 1.800 USD. Trong đó, Trúc sẽ đứng ra làm phiên dịch cho các cô dâu với tiền công 100 USD một người.​
    Để có vợ, trung bình mỗi người đàn ông nước ngoài đến tuyển vợ phải chi trả trên 5.000 USD. Một phần số tiền được người này dùng để chi cho vợ chồng Tài tiền hoa hồng môi giới cùng phí đi lại, ăn ở của các cô gái.​
    Đa phần các “chân dài” được Tài về các tỉnh Miền Tây tuyển chọn lên. Mỗi cô gái được qua một lớp huấn luyện cơ bản trước khi “trình diễn”.​
    Hiện ******* đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.​
    Trung Kiên
  2. GauVaBo

    GauVaBo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    71
    Phai hieu la vi sao bon ho lai lam the chu.
    Canh dan ong cung co loi 1 phan
  3. hastc1500

    hastc1500 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Xếp hàng lấy Nhật Hoặc Hàn còn đỡ nhục chứ lấy mấy thằng Tàu Bẩn,hôi thì chịu hết nổi.éo hiểu gia đình họ hàng nó đâu mà không có lòng tự trọng.Khốn nạn thế [r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  4. hastc1500

    hastc1500 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    0
    trong lúc chiến sự đang nước sôi lửa bỏng thế này ....... chúng nó lại làm ô uế 1 dân tộc[r23)][r23)][r23)][r23)]
  5. nmquang

    nmquang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Phải chi pháp luật cho phép cưới nhiều vợ thì các em đâu phải đến cảnh này nhỉ?! :))
  6. hastc1500

    hastc1500 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Lật tẩy băng cướp bà bầu lớn nhất Trung Quốc
    Cập nhật lúc 18/06/2011 08:30:00 AM (GMT+7)

    Với "phương châm": "cùng lắm là bị giam một đêm"-các nữ tướng cướp mang bầu đã ngang nhiên hoành hành trên địa bàn Hàng Châu (Trung Quốc), mỗi tháng thực hiện từ 300-400 vụ trộm cướp.

    TIN BÀI KHÁC:

    Mỹ thề giết Zawahiri như giết Bin Laden
    Bí mật thân phận thật của nàng Mona Lisa
    Chuyện của những "mỹ nữ" biếng ăn

    [​IMG]
    Các nữ tướng cướp mang bầu trước vành móng ngựa (Ảnh: ifeng)

    Chiều ngày 12 tháng 4, cảnh sát Hàng Châu (Trung Quốc) đã huy động hơn 300 người để tóm gọn 46 thành viên (trong đó có 22 người mang bầu) của băng cướp két tiếng trên. Vụ án đã gây chấn động toàn Trung Quốc.
    Chu Tiểu Hồng là một bà bầu mang thai 6 tháng và mẹ là của 3 đứa con. Khoảng 2 tháng trước, Tiểu Hồng không thể ngờ rằng mình lại phải chịu mức án chung thân khi bụng mang dạ chửa. Trước kia, mỗi lần bị bắt, Tiểu Hồng không nói tên thật của mình, qua một đêm bị tạm giam, lại được thả và có thể tiếp tục hành nghề.

    Chu Tiểu Hồng không phải là người duy nhất như vậy. Tại bệnh viện số 2 Hàng Châu, có rất nhiều bà bầu khác cũng cùng băng nhóm với ả. Những bà bầu này liên tục mang thai, có người trong 10 năm đã mang thai tới 8 lần.

    Với "phương châm": "Không có chuyện gì, cùng lắm là bị giam một đêm"-các nữ tướng cướp đã ngang nhiên hoành hành trên địa bàn Hàng Châu. Mỗi tháng, băng cướp bà bầu này thực hiện từ 300-400 vụ trộm cướp. Từ khi băng cướp bị lọt lưới, các vụ trộm cướp tại siêu thị, nhà hàng ở Hàng Châu giảm xuống đáng kể.

    Một cảnh sát Hàng Châu nhận định: "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý vụ án". Khó khăn ở đây không phải việc vây bắt mà là điều tra các bà bầu, không ai dám đảm bảo các điều kiện y tế đầy đủ để lấy khẩu cung họ bởi e ngại lỡ họ đột nhiên sinh hay mắc bệnh gì thì sẽ không biết xử trí ra sao.

    Theo luật về quyền phụ nữ và trẻ em, cảnh sát không có quyền bắt giữ phụ nữ đang mang bầu và đang cho con bú, "vì thế họ đã lợi dụng lỗ hổng này để làm những chuyện vô đạo đức". Cảnh sát Hàng Châu đã phải bỏ ra không ít thời gian, tiền bạc, mỗi ngày có tới hàng trăm cảnh sát thay phiên nhau để canh hơn chục bà bầu. Ngoài ra, cảnh sát còn phải thuê phòng bệnh tại bệnh viện nhân dân số 2 Hàng Châu và thuê bác sỹ phụ khoa, nhân viên kế hoạch hóa gia đình tới tuyên truyền cho họ về sự nguy hiểm của nạo phá thai.

    Trong những buổi học như vậy, không ít nữ tướng cướp mang bầu đã rơi nước mắt. Họ nói rằng đã bằng này tuổi đầu, sinh biết bao đứa con nhưng từ trước tới giờ chưa từng dạy dỗ chúng, quan tâm tới chúng. Vì thế, sau buổi học, hầu hết các nữ tướng cướp đều tự nguyện viết tên thật và khai những vụ án mà mình đã tham gia.

    Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, 46 thành viên trong băng cướp bà bầu đã phải đứng trước vành móng ngựa Tòa án nhân dân thành phố Hàng Châu (Chiết Giang) để đối mặt với tội lỗi mà mình đã gây ra.

    Sầm Hoa (Theo Ifeng)







    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  7. rockerss

    rockerss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0
    tôi có ý kiến này nè ! bắt mấy thằng môi giới trói ,tẩm mật cho vào ổ kiến lửa .
    P/s:vì mấy cái thằng môi giới có cái miệng dẻo ,du dc mấy gia đình co con gái .xử nó !
  8. toivabancg

    toivabancg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    858
    các bác không hiểu hết vấn đề nói linh tinh rồi,
    ở gần nhà e vừa có 1 trường hợp vừa mới cưới hôm thứ 6 vừa rồi
    lấy 1 tên Trung Quốc, Môi giới nói là tên Trung Qốc này nghè, không có tiền lấy vợ bên đó, và nó đưa cho chủ nhà kia 25 triệu đồng, bắt gia đình đó kí vào cam kết. thằng TQ đó ở tại gia đình đó khoảng 2 tuần , nhìn điển trai, ko biết nói tiếng việt và tiếng anh. hôm qua cưói và một vài ngày tới sẽ quay về TQ.
    nói ngon ngọt với gia đình kia là mỗi năm cho con họ về VN 2 lần,
    Các bác nghĩ sao. Gia đình đó sang nhà em mời cuới, kể với nhà em là thế nọ thế kia và có vẻ vui lắm vì con gái họ được lấy chồng
    gia đình đó nghèo, cả nhà làm ruộng, và họ có 4 người con đều là gái cả, không học hành gì, đứa hôm qua cưới sinh năm 1985, Nói thực hôm nay e về quê thấy thương thương gia đình đó vì biết chắc chắn họ bị lừa nhưng không sao nhà e giám khuyên bảo gì. Ông bố rất vui, hôm qua uống rượng say và tâm trạng thấy rất mãn nguyện nữa cơ
    Cô gái này ko sinh, học vấn kém, ở nhà không được chăm chỉ lắm, nói thật có mấy người đến hỏi nhưng không ai ưng và ế đến giờ
    tuy nhiên nhìn cảnh vậy thương thật, e nghĩ đây là trường hợp buôn người thật sự các bác ạ, làm gái *******, sang làm lao động khổ sai, hoặc buôn nội tạng,,,,,,
    trong lúc e viết bài, ông bố sang trả nhà em đồ đạc hôm trước mượn làm đám cưới cho con.
    đó, nhiều hoàn cảnh khác nhau, e ở Hà Nam, làm việc và ở trên Hà Nội, nay về quê nghỉ ngơi, nhìn hoàn cảnh vậy mà thấy trong thế kỉ này mà còn có những trường hợp thế này thật là khó tả, bất ngờ vô cùng, ngay cạnh nhà mình ( ở Hà Nam). những người nghèo, khổ, tưởng bở, và đặt hy vọng và một điều không có thực, có lẽ chỉ khoảng 1% may mắn cho con gái của họ mà thôi.
    Hôm nay e cũng được bố mẹ kể lại, bà môi giới kia lo thủ tục cho cô gái này đi Đài Loan. Hoạt cảnh như trong phim vậy, môi giới đến, dắt theo một thằng tàu khựa, không ai biết ai, và 2 tên này bỏ ra ít tiền và dắt con cái người Việt ta đi, đi đâu không biết, chỉ biết chắc một điều không phải lên thiên đàng,
    ĐÓ LÀ CÂU CHUYỆN THẬT SỰ XẢY RA NGAY ĐẦU NGÕ NHÀ EM, VỪA MỚI HÔM QUA THÔI, CÁC BÁC THẤY THẾ NÀO,
    NHẬN THỨC CỦA GIA ĐÌNH ĐÓ QUÁ KÉM NHƯNG CŨNG NÓI LÊN 1 ĐIỀU ĐÓ LÀ Ở ĐÂU ĐÓ VẪN ẨN HIỆN NHỮNG HOẠT ĐỘNG BUÔN NGƯỜI TRẮNG TRỢN THẾ NÀY ĐÂY.
  9. toivabancg

    toivabancg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    858
    các bác nói bắt mà dễ sao, chúng nó lộng hành ở quê, ai dám đứng ra báo *******, ai dám bắt vì chứng cớ đâu mà báo ******* chứ, ******* cũng không có quyền ngăn quyết định của người ta được
  10. haitac91

    haitac91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Đừng có chê trách người ta, nếu đứng ở hoàn cảnh của người ta thì bác cũng làm vậy thôi ...

Chia sẻ trang này