Thôi chết to rồi bà con ơi... Bà con bị lừa tình hết rồi.... Hoan hô NHNN đã đi một nước cờ kinh điể

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tia_chop65, 20/05/2011.

9849 người đang online, trong đó có 812 thành viên. 17:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18516 lượt đọc và 219 bài trả lời
  1. nguoithuba009

    nguoithuba009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    em hỏi khí không phải chứ bác làm trong CQCP ah` ? Dụ dân hay thế nào ? Hoặc là 1 con bạc đã quá cùng cực rồi .
  2. Tia_chop65

    Tia_chop65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Đã được thích:
    265
    làm gì thì ko quan trọng nhưng miễn là chớp lấy cơ hội tát cho đối thủ một cái ù tai lên bờ xuống ruộng[:D]
  3. ngoanh08

    ngoanh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2009
    Đã được thích:
    0
    ông này bị kẹp đứt 2/3 tzjm rồi nên tránh xa ra ko đi cạnh là bj cắn ngay đấy [:D]
  4. Tia_chop65

    Tia_chop65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Đã được thích:
    265
    tớ có mấy chim cơ, vì có ba đầu 6 tay mà=))
  5. Tia_chop65

    Tia_chop65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Đã được thích:
    265
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. choick

    choick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    19
    [r2)][r2)][r2)] với bác cái nhưng em vẫn mong Ho về 380, Ha về 68 tuần sau. Giảm mạnh mới bật mạnh.
    Mọi người cứ lúc nào cũng kêu tiền đâu, tiền đâu nhưng cũng những ngày này năm 2008, khi mà CPI đạt đỉnh cao nhất, LS NH cũng cao nhất trên 20%, khi mà ai cũng kêu như bây giờ tiền đâu thì Ho và Ha đã quay đầu từ những ngày đầu tháng 6/2008 tăng gần gấp 2 lần đến tháng 8/2008 thì tiếp tục giảm đến tháng 2/2009.
  7. Tia_chop65

    Tia_chop65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Đã được thích:
    265
    GIẢM VẬY LÀ NHẤT TG RỒI, LÀ VỪA RỒI, CÁC CỤ NHÀ ĐỎ, NHÀ TRẮNG MẤY HÔM NAY HƠI GIẬN UBCK RỒI ĐẤY. PHẢI CHO STOP TẠI ĐÂY THÔI
  8. Tia_chop65

    Tia_chop65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Đã được thích:
    265
    THANHKS BÁC NHÉ[r2)]
  9. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
    Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
    Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
    Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.

    Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,
    Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa ?

    Trọn hay:
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạọ

    TUẦN SAU

    Đánh một trận, sạch không kình ngạc
    Đánh hai trận tan tác chim muông.
    Cơn gió to trút sạch lá khô,
    Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.

    Xã tắc từ đây vững bền
    Giang sơn từ đây đổi mới
    Càn khôn bĩ rồi lại thái
    Nhật nguyệt hối rồi lại minh
    Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
    Muôn thuở nền thái bình vững chắc
    Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
    Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
    Than ôi ! Một cỗ nhung y chiến thắng,
    Nên công oanh liệt ngàn năm
    Bốn phương biển cả thanh bình,
    Ban chiếu duy tân khắp chốn.
    Xa gần bá cáo,
    Ai nấy đều hay.

    (Trích Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi )
  10. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
    Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
    Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
    Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
    Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
    Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
    Nặng thuế khóa sạch không đầm núi.

    Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,
    Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa ?

    Trọn hay:
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạọ

    TUẦN SAU

    Đánh một trận, sạch không kình ngạc
    Đánh hai trận tan tác chim muông.
    Cơn gió to trút sạch lá khô,
    Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ.

    Xã tắc từ đây vững bền
    Giang sơn từ đây đổi mới
    Càn khôn bĩ rồi lại thái
    Nhật nguyệt hối rồi lại minh
    Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
    Muôn thuở nền thái bình vững chắc
    Âu cũng nhờ trời đất tổ tông
    Linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;
    Than ôi ! Một cỗ nhung y chiến thắng,
    Nên công oanh liệt ngàn năm
    Bốn phương biển cả thanh bình,
    Ban chiếu duy tân khắp chốn.
    Xa gần bá cáo,
    Ai nấy đều hay.

    (Trích Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi )

Chia sẻ trang này