Thổn thức..chứng trường..... (Thơ giải trí)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bh_dn, 11/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1246 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    có những chiều hoang mang màu tím
    tím cả đồi sim tím lạnh lùng
    nhớ người con gái yêu màu tím
    tóc dài, áo tím, mắt bâng khuâng

    mỗi độ thu về rừng sim tím
    tóc cài hoa tím, lệ rưng rưng
    nhớ kẻ phương xa khung trời tím
    tím cả đồi sim, tím cả lòng
    st
  2. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Trước khi chơi chứng
    Khí phách ngang tàng
    Ăn nói ngổn ngang
    Rượu chè thỏa chí

    Bây giờ cổ cánh
    Nó vận vào người
    Lúc thấy nói cười
    Lúc thời mếu máo

    Người tìm mạng Thổ
    Vì họ là Kim
    Hỏa thì đi tìm
    Người mang mệnh Mộc

    Thích màu Sim Tím
    Kế đến màu xanh
    Lòng đỏ tiết canh
    Cúc vàng đều tránh:)):)):))

    Chứng trường lên xuống
    Đời thì đảo điên
    Ôi! Cái túi tiền
    Muôn người nhòm ngó
    =))=))=))=))=))=))=))=))
  3. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    hay quá. vote bác
  4. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    có những chiều tím dạ bâng khuâng
    nhìn khung trời tím, tím thật gần
    xa nhau từ độ mùa sim tím
    nên khi chiều tím lệ sầu dâng

    có phải tím buồn của nhớ thương ???
    nàng thơ áo tím, tím sân trường
    mùa thu xưa đó trong chiều tím
    giả từ áo tím bước sang sông
    st
  5. Truevalue

    Truevalue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    48
    Học tập bác
    Tks bác đã khích lệ
    Em vốn văn dốt, vũ dát
    Mỗi cái nhiệt tình

    Đau quả MU-Everton 3-3
    em đi 10 chai
    :((:((:((
  6. superinvestor

    superinvestor Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Pa'k đưa bài của em lên đầu, ngại ghê X_X
  7. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    bài được bình chọn hay nhất đó.chúc mừng bác
  8. Dong-Ta

    Dong-Ta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ mới vừa nhậu với các bằng hữu trên Đào Hoa Đảo, theo lời ước hẹn cùng các hạ tái ngộ đây :))
    Superinvestor là thằng em con ông chú, cháu của bà là con của cụ gọi kị tôi là bác đấy =))=))=))
    Đầu tư chứng khoán rất hay
    Tuy nhiên tồn tại có hai vấn đề
    Một là cơ chế nặng nề
    Hai là tham nhũng khó bề sửa ngay
    Ủy ban chứng khoán tiếp tay
    Doanh nghiệp bố láo lừa ngay tức thì
    Kinh doanh dù chẳng ra gì
    Phát hành cổ phiếu tì tì đểu không?


    Quá đểu ~X~X~X
  9. boy_alecom

    boy_alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    0
    kết quả trận đấu cho thấy rõ ràng quyết của sir ALex đã thay người sai lầm. Kinh nghiệm lâu năm rồi nhưng vẫn mắc phải sai lầm. Cũng như chơi chứng, bán cutloss có khi đúng đáy hoặc chạy không kịp lại về cái máng pig. Mai đánh lại trận AC đi bác, kiếm lại bộn tiền, ;))
  10. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0

    Khen ai đua lệnh mua trần

    Còn tôi bắt đáy trăm lần vẫn thua

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này