Thông báo khẩn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi binhminh46dd, 23/01/2008.

2593 người đang online, trong đó có 1037 thành viên. 10:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4127 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn

    Sau chiến trận thành Tulong ngày 30/4/2007 chiến thắng vang dội đã tới với toàn thể dân chứng chúng ta, các binh đoàn Bảo Hoàng, Đại Gia, Trung gia, Tiểu gia và binh đoàn Khoai tây đã tập kết đẩy lùi địch nhân về bến 1113 tại chảo lửa Hồ Lô, nhưng đồng thời tại đây do no say rượu chè và mãi nhảy múa hát ca chúng ta đã để địch nhân vùng lên, các tướng quân và nhiều thống soái đã hi sinh rất anh dũng do ch.ym sưng quá nhiều. Đau buồn thay sau ngày đại thắng vẽ vang một số anh em do mãi mê chân dài bỏ ngoài tai cảnh báo nóng của các tổ chức lớn nên đã để thế lực thù địch tập kích bất ngờ và bị giam cầm suốt một thời gian dài? Quân đội ta đã bị đẩy lùi về toạ độ 875 vào ngày 20/8 năm 2007, trong lúc chúng ta suýt đánh mất niềm tin và để dân chứng rơi vào cảnh lầm than?. May mắn thay thời cơ vàng đã đến khi tôi cùng thống chế Monter, quân sư hongnhung463 đang vắt óc suy nghĩ kế sách phản công thì thông tin khẩn từ mặt trận báo về, đoàn quân HSBC tiên phong của lực lượng khoai tây và bảo hoàng đã tới nơi tập kết nhanh hơn dự kiến, nhờ sự trợ giúp đắc lực của binh đoàn khoai tây và lực lượng đồng khởi với những chú lính trì dũng cảm chúng ta đã lật ngược thế cờ đánh tan quân địch và xua chúng về toạ độ 1101 ngày 10/10/2007, tưởng chừng như vậy đã đủ? một lần nữa tôi và các anh em thống chế lại mắc phải sai lầm? đau buồn thay nếu chúng ta đẩy địch thêm 70 dặm kỷ lục mới sẽ được khắc ghi? dân chứng chúng ta sẽ mở mang vùng đất mới và ấn định mốc lịch sử huy hoàng của đại thắng mùa xuân năm nay nhưng điều đó đã không xảy ra và một lần nữa chúng ta đã bị đánh bại, do thám của ta đã quá ham vui và lạc thú vì tưởng rằng tàn quân địch không có khả năng tập kích và không đủ lực lượng để xuất binh? trong khí thế tưng bừng chúng ta quá quá sơ xuất khi xem thường đại tướng quân 03 và thủ lĩnh IPO của địch nhân, địch nhân đã có sự dự phòng từ lâu và phản công đúng thời điểm trong khi toàn quân đã quá vui mững trong chiến thắng nên đã nhận phải một kết cục quá bi thảm ? chúng ta đã bị đẩy lùi trở lại 330 dặm chỉ trong hai tháng. Trong thời điểm vừa qua các cuộc khởi nghĩa nhỏ lẽ của chúng ta không có mục đích và quyết tâm đầy đủ chính vì vậy thất bại nối tiếp thất bại?. đau thương và nhục nhã siết bao.
    Dân tộc chứng chúng ta đã nếm trãi nhiều thương đau, tổn thất chúng ta đã nhiều lần thất bại và vùng lên anh dũng và lần này không lẽ phải đầu hàng ? chúng ta chịu thừa nhận sự nhục nhã và chấp nhận những mất mát đau thương ư ? chúng ta phải tự cắt bỏ chy.m để quyên đi cảm giác đứt ch.ym sao ? phải chăng chúng ta trở thành kẻ hèn nhác và từ bỏ? buông xuôi tất cả ???
    Không chúng ta quyết không đầu hàng, hãy nhìn Mẽo anh hùng đã cho FED đã cắt một lượng binh đoàn niềm tin qua trợ giúp chúng ta? các nước Âu, Á đang vùng lên mạnh mẽ, là dân tộc anh hùng các thống soái, tướng quân không thể chịu nhục, một lần nữa thay mặt toàn thể dân tộc chứng tôi tuyên bố tiến hành tổng khởi nghĩa, kế hoạch tác chiến như sau:
    Đêm nay sau khi tàu con thoi DJ vượt cãng vũ môn để mang lại chiến thắng cho toàn nước Mỹ và rạng sáng ngày mai tin tức sớm nhất từ đất nước mặt trời mọc cũng là lúc tất cả quân đội ta tập kết tại toạ độ 776,68 theo ngu ý của các quân sư 9h ngày mai đội kỵ binh tiên phong sẽ tạm lui binh về bến tập kết 750 tại chảo lửa hồ lô để dụ địch nhân rơi vào địa thế hiểm độc nhất đã giăng ra.
    Cánh tả do tiên phong Hose cùng các đại tướng STB, SSI, DPM?. điều các tinh binh tinh nhuệ của các tổ chức bảo hoàng và khoai tây sẽ âm thầm và thần tốc băng lên tập kích vào các đoàn quân giáp xanh(Blue-chip) của địch? 9h30?T chúng ta phải ép địch nhân lùi về bến 860 lúc này pháo lệnh nổ vang và cánh hữu do tướng tiên phong Hastc khoác trên mình ngựa thần dẫn dắt các đại tướng PVS, ACB, SDx? tại toạ độ 265 băng lên đánh thốc vào mạn sườn của địch nhân và đẩy lùi chúng về toạ độ 275 sau 30 phút. Đoàn quân tại mặt trận chính do tôi và một số tổ chức lớn nhỏ, tổ chức làm giá?vv.. sẽ nhân lúc địch nhân bối rối bắt sống và treo chúng lên trần không cho xuống vào những phút cuối khi chuông đồng hồ điểm 10h30?T cũng là lúc mặt trận phía nam với chiến thắng vẽ vang báo về tại toạ độ 890, nhiệm vụ tại mặt trận phía bắc sẽ hết sức nhẹ nhàng trong 30 phút cuối dự kiến toàn binh sẽ tập hợp tại toạ độ 280.
    Kế hoạch hết sức khó khăn nặng nề? các tướng và các thống soái y lệnh và nhanh chóng vào vị trí tác chiến, luôn luôn ghi nhớ khó khăn nhiều và nhiệm vụ lớn đang đặt lên vai các vị, vận mệnh dân tộc đang đặt trên vai các tướng nhưng lịch sử chiến thắng cuối năm đang ủng hộ chúng ta, chiến trận nổ ra cũng là lúc hơi thở của mùa xuân đang cận kề, hãy chứng tỏ sự anh hùng của một dân tộc giàu truyền thống không thể để toàn dân ta nheo nhóc lầm than. Hỡi những người con ưu tú của dân tộc chứng, chúng ta không thể chịu áp bức và bị dồn nén thêm nữa hãy cùng tôi tiến lên đánh bại địch nhân và tạm chiếm lại toạ độ 900 trước ngày hoa đào nở, mùa xuân đàn chim én đang bay về hương bánh trưng đang cận kề, màu xanh tím pháo hoa trên bầu trời cũng là điềm báo cho một cuộc đại thắng. Chiến thắng đến các bạn sẽ giàu sang và thoải mái chân dài?. Tất cả hãy vùng lên để đem lại chiến thắng mùa xuân vang dội. Nhân danh đại tướng quân tôi tuyên bố Tổng khởi nghĩa ngày mai
    Hà Nội 19h ngày 23/1/2007.
    Thân ?otintuconline?

  2. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chắc vừa gõ bài này miệng lẩm bẩm,thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời cười vu vơ!?
  3. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Láo xược... Chém
  4. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy chứ còn chắc gì nữa
  5. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Này ông bạn ơi, rỗi quá nhỉ? Đầu để mỗi đội mũ thôi à?
  6. longkht

    longkht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    260
    Sáng nay tôi thấy một chú vừa đi vừa lẩm bẩm miệng nói linh tinh, tay thì nhặt lá, chân đá ống bơ thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, giờ lên mạng nhìn kỹ lại hoá ra chú mày thật là giống quá đi thôi chú chủ topic à



    Được longkht sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 23/01/2008
  7. huhu010101

    huhu010101 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng bình mih phát này hô hào mọi người cùng nó kẹp nặng quá
    Còn mỗi miếng da bìu -hạt cũng đi nốt
  8. diendienkhungkhung

    diendienkhungkhung Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Đã được thích:
    515
    Thôi đừng chọc vào hắn, không hắn chém thật đấy. Giờ còn gì mà mất nữa đâu.
  9. capital08

    capital08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Đã được thích:
    0
    THƯA ĐẠI TƯỚNG BỊ CỤT CHIM! NGÀI ĐÃ UỐNG THUỐC HOẠT HUYẾT DƯỠNG NÃO TRAPHACO CHƯA Ạ ?
    NGÀI ĐÃ CUTLOSS SDA,KMF,C92...CHƯA Ạ?
  10. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này