Thống kê 2 phe Đánh Lên và Hô Xuống cho tuần sau !!! Đăng ký để thể hiện chính kiến của mình !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi magicsword, 05/09/2010.

2606 người đang online, trong đó có 1042 thành viên. 12:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 12424 lượt đọc và 322 bài trả lời
  1. motnhadautu

    motnhadautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    674
    Ý của bác này là: Hàng đã vào kho, chuẩn bị đóng cửa.
  2. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    =)) Uh đấy, lái muốn ăn đấy. Tôi cũng là nhờ lái PM nên mới chạy vào ôm hàng đấy. Giết được thì giết đi !!! Tiền chất 1tr2 cổ đó có nghĩa là ít nhất lái còn đủ tiền gom 1tr2 cổ nữa là ít, hiểu chưa ??? Càng ít người bán càng kéo được giá lâu. Ko ai bán hoài là kéo lên hơn 100 luôn á. (Đang đủ lực kéo ai rỗi hơi bán sớm làm gì ???)

    Bố ai đánh lái hàng mà đánh 1 T ??? Huống chi PVA lại có 1 mớ tin tốt làm bệ đỡ để đánh dài 1 chút. Cái tư tưởng của ông là tư tưởng của gà, của nhỏ lẻ nhát gan, lúc nào cũng ngay ngáy lo đông sợ tây. Bảo sao ông ko hơn nổi tôi trong việc đánh chứng.

    Ông lúc nào cũng hô BBs nghĩ thế này, BBs nghĩ thế kia, vậy mà nhóm lái của tôi chả lúc quái nào nghĩ như ông nói cả. Bọn tôi đánh hàng đều lên kế hoạch cẩn thận, chia chặng gom, đẩy, đỡ giá trên đường lên... tính thí mịa luôn. Còn ông thì lúc nào cũng chỉ cho rằng bọn tôi có 1 chiêu duy nhất "gom nhanh kéo lên rồi xả T+" =))=))=)) . Ối giời ơi, đơn giản thế thì cứ con nào đã tăng T+ thì mọi người đừng vào cho chết lái đi. Tôi nói thẳng: trên đường đỡ giá đánh lên, bọn tôi dự phòng tiền đủ để cóc cần nhỏ lẻ vào 1 số phiên vẫn kéo em nó trần cuối phiên như thường. Kích lệnh sớm thì ít người dám bán, tiền dư bọn tôi đỡ được lâu hơn cũng tốt hơn thôi. Ai vào được hàng ké sớm thì ăn theo sớm. Ngồi ngoài đoán thì chỉ có mốc mỏ.

    Cái tư duy của ông nó hạn hẹp lắm - đừng khoe cái gì lái xả, BBs đánh thế nào... Nếu nói lái đánh thế nào thì thà để tôi dạy ông cho rồi, sau này còn có kiến thức mà đi hù người ta. Muốn tung hoành trong topic của tôi hả - về học lại đi.
  3. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.607
    Mai 6/9 chốt lời p1 được giá tốt, xu thế lúc này khó đoám lắm[r2)]
  4. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Nhảm vừa thôi ông. Cái BBs dùng để cân nhắc kéo tiếp hay xả là dựa vào lượng cổ phiếu trên TT nắm trong tay ai là nhiều + kế hoạch đã có của BBs. Tâm lý chung của TT cũng góp 1 phần vào. Nếu BBs gom được ít, người ta kéo xả trong ngắn hạn. Nếu họ gom nhiều, họ lại càng có điều kiện để đánh hàng lâu hơn do hàng ngoài TT đã khan hiếm. Điển hình của việc lái nắm đa số hàng và chi phối giá toàn diện là MKV. Hiện nay còn nhiều tiền của TT chưa giải ngân, mắc mớ gì BBs đi xả giờ này ??? Đầu tiên phải tìm cách tận dụng cho tiền của TT vào hết đã. Thế cho nên mới phải chờ đến lúc cả bác quét rác cũng biết là uptrend thì lúc đó BBs mới đi xả. Giờ này vốn cũ chưa huề, TT còn nghi ngờ nhiều, tiền nằm ngòai còn cả đống. BBs thích ăn non như ông hả ??

    Nhìn nhận sơ cấp ?? Mịa, nhỏ lẻ chê lái là nhìn nhận sơ cấp, chắc của ông mới là cao cấp. Ông cao cấp qua nên đáy vừa rồi bọn tôi thì đi gom SRB, đua PVA, HJS từ buổi đầu còn ông thì nghếch mỏ ngồi nhìn TT tăng mà đếch có cổ nào ra hồn. Cao cấp thế thì vứt đi.
  5. motnhadautu

    motnhadautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    674
    Bó tay cái gọi là đội lái của ô. Ô nói thế mà không biết ngại mồm, để thiên hạ họ cười vào mũi. Nói nhanh cho nó vuông nhé: ô chẳng qua cũng chỉ là thằng đầu tư nhỏ lẻ như bao thằng nhỏ lẻ khác mà thôi. Lái với Nhái cái quái gì. Nếu đã đủ bản lĩnh đi lái cp thì lên đây hóng hớt vớ vẩn làm gì cho mệt, chỉ cần trình diễn đẹp đẹp, cho bà con thấy tín hiệu của dòng tiền... là bà con lao vào liền... thế thôi. Trong khi đó, đã gọi là "đội lái", có nghĩa là nói đến bộ phận nhà đầu tư làm ăn phi pháp, thao túng giá cp trên ttck, lôi kéo nhà đầu tư lao vào để làm thịt. Bản chất của đội lái là xấu, lừa lọc thiên hạ... Nếu không lừa bà con nhỏ lẻ lao vào thì đội lái ăn không khí mà sống à... (các cơ quan chức năng đang tìm và triển khai các biện pháp cứng rắn để tiêu diệt các thế lực này). Không khó để tiêu diệt họ: chỉ cần theo dõi cung- cầu của cp đó qua một thời gian, khoanh vùng những tk thường xuyên mua- bán cp đó với khối lượng lớn...Thế mà ô còn vênh mặt lên diễn đàn, khoe mình là đội lái này lái nọ, mặt ô dày quá. Có mà lái... xe ôm.
  6. motnhadautu

    motnhadautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    674
    Trình thế này mà cùng đòi LÁI...xe ôm.
    Nếu cp PVA đang nằm trong tay nhỏ lẻ là chính, thì bbs phải tạo sóng để lấy dần hàng của họ ngay từ vài phiên trước đây rồi chứ không đời nào lại chất cả đống lệnh mua to tổ bố như thế qua 3 phiên liền. Thế thì ai dám bán.
    Nếu cp PVA đang nằm trong tay bbs là chủ yếu, thì ô cầu nguyện dần đi là vừa rồi đó.
    Như vậy, dù trong tình huống nào, PVA đang tỏ ra quá nguy hiểm cho nhà đầu tư nắm giữ nó, ít nhất là trong ngắn hạn
    Còn lại, ô cứ thích khoe là mình đang nắm cổ này, cổ nọ... có vẻ oai lắm... Nếu thích võ mồm thì tôi cũng có thể nói rằng, tôi đang nắm giữ cổ này, cổ nọ...ông cũng chả làm gì được tôi, nhưng tinh vi thế để làm gì.
    Mấy câu tôi hỏi ở trên, ô không biết gì nên lảng tránh... Thôi
    được rồi, tôi tha.
  7. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    =))=))=))
    Người ta trình diện đẹp chít mịa mấy hôm rồi - mắt mù ko mà ko thấy ??? Đưa giá trần quá đẹp thế còn chê - ông làm được ko ???

    Đúng, là bọn tôi đi lừa nhỏ lẻ đó - có sao không ??? TTCK này phải có người thắng người thua - đó là quy luật. Việc quái gì cứ phải chết cho thằng khác ăn. Ai ké lái thì ăn, còn ông lạng quạng tôi cũng thịt tuốt. Đây là chuyện bình thường của CK. Ông tưởng tôi dám nói tôi là lái thì tôi phải nhẹ nhàng, dụ dỗ người này thế này, người kia thế kia hả ??? Lái ko ăn nhỏ lẻ thì nhỏ lẻ sẽ ăn lái. Trong TTCK chỉ có ai khôn, ai mạnh thì người đó sống thôi, nghe chưa ??? Đó là sức mạnh của thực lực.

    Ông ko cho tôi là lái - tùy ông - miễn sao cứ tôi đưa ra thông tin thì nhanh và chuẩn hơn ông là được rồi. Miễn sao tôi đánh hàng cứ đúng thời điểm hơn ông được rồi. Miễn sao tôi chọn hàng cứ ngon hơn ông là được rồi. Còn ông, khoác loác cho lắm, đòi khuyên bảo TT, đưa ra cảnh báo, đòi suy nghĩ như BBs nhưng tiền thì cứ lõm và lõm, trend thì cứ vuột và lỡ. Sợ là so với chạy xe ôm cũng éo bằng =))=))=)) Chỉ biết mỗi trò chym lợn ngu ngốc và nhàm chán.

    Đúng, các cơ quan chức năng đang tìm các nhóm lái đấy - nhưng muốn áp dụng phạt mạnh tay thì chờ 20/9 nhé. Đến 19/9 tôi đã hết nhận là lái rồi - hết phim. Việc gì người ta cũng tính toán tiến lùi cẩn thận. =))=))=))
  8. motnhadautu

    motnhadautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    674
    Cái dòng màu đỏ mà ô cũng thở ra được. Thế mà ô bảo là ô đàng hoàng lắm. Có người còn bảo là ô có TÂM.=))
    Ô quá biết rằng, đầu cơ làm giá cp là phạm pháp, mà còn cứ thích tự nhận mình là đội lái...[-X Ô định vừa ăn cắp, vừa la làng à...
    Đành rằng, chắc chắn ô chỉ là một gã đầu tư nhỏ lẻ, đang lo són vó về khoản đầu tư có phần mạo hiểm của mình... Ô còn trắng trợn hơn:
    "Đúng, là bọn tôi đi lừa nhỏ lẻ đó"
    Mặt ô quá dày rồi đó.
    Đấy nhé, bà con nhỏ lẻ đã nhìn rõ bản mặt con người này chưa...
    Rõ ràng, hắn đã hiện nguyên hình là một con thú đang rình mồi, đang lùa gà để thịt... Hắn đã khẳng định rằng, nếu các bạn không thua lỗ thì hắn ra thua lỗ, mà hắn ta thì luôn huênh hoang rằng, hắn ta hơn người... Như vậy, chắc chắn là hắn ra sẽ không để các bạn thắng.
    Nhìn thêm cái dòng màu tím của hắn ta đi. Trong khi hắn ta luôn mồm kêu là đầu tư trung hạn...
    Vậy, cứ mã cp nào hắn ta PR thì bà con nên tránh khẩn trương, kẻo lại đi đổ vỏ cho hắn. Nếu có cp trong danh mục PR của hắn thì chạy cho nhanh.

  9. motnhadautu

    motnhadautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Đã được thích:
    674
    Trình thế này mà cùng đòi LÁI...xe ôm.
    Nếu cp PVA đang nằm trong tay nhỏ lẻ là chính, thì bbs phải tạo sóng để lấy dần hàng của họ ngay từ vài phiên trước đây rồi chứ không đời nào lại chất cả đống lệnh mua to tổ bố như thế qua 3 phiên liền. Thế thì ai dám bán.
    Nếu cp PVA đang nằm trong tay bbs là chủ yếu, thì ô cầu nguyện dần đi là vừa rồi đó.
    Như vậy, dù trong tình huống nào, PVA đang tỏ ra quá nguy hiểm cho nhà đầu tư nắm giữ nó, ít nhất là trong ngắn hạn
    Còn lại, ô cứ thích khoe là mình đang nắm cổ này, cổ nọ... có vẻ oai lắm... Nếu thích võ mồm thì tôi cũng có thể nói rằng, tôi đang nắm giữ cổ này, cổ nọ...ông cũng chả làm gì được tôi, nhưng tinh vi thế để làm gì.
    Mấy câu tôi hỏi ở trên, ô không biết gì nên lảng tránh... Thôi
    được rồi, tôi tha.
  10. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Có câu hỏi nào cần né tránh nhỉ ??? Dốt còn cứ thích lòe. Để đại ca chỉ dạy bằng vd thực tế cho mà trắng mắt ra này:
    Dốt 1:
    Éo ai chờ đến lúc đánh lên mới chất lệnh kiểu này. Nhìn lại các phiên trước khi TT đảo chiều đi - gom đủ rồi.
    [​IMG]
    Dốt 2:
    Chạy sang MKV nhìn vào thời gian vừa rồi rồi kêu ai chết đi. Từ giá 3x - 7x toàn lái chơi với nhau là chính. Muốn giá nhiêu chẳng được. Có điều bọn tôi ko dại gì để lên cao mà ko share ra cho nhỏ lẻ vào dần.
    Dốt 3:
    Ai ké lái và được PM thì nắm rõ đỉnh ra vào, thường là ra trước đỉnh. Lúc đánh SRB tôi cảnh báo ra lúc 26.7 trong khi đỉnh là 28.4 - muốn kiếm trăm người làm chứng và lấy link cảnh báo cũ ra lại là dễ như trở bàn tay.
    Dốt 4:
    Dạy dỗ cho ông bỡ ng... đi thôi. Chảnh chết mịa - lúc quái nào cũng lải nhải "motnhadautu cảnh báo chưa bao giờ sai" thế mà nói DJ sai DJ, nói Nikkei sai Nikkei, nói TG sai TG... Tôi ko hô những thứ "hoành tráng, to lớn, vĩ đại như thế" để làm quái gì cả. Cái nào tôi nói nó thể hiện ra bằng hành động bằng thực tiễn được chứng minh hết cả.

    Thực tiễn nó mạnh gấp 100 lần cái cải kiểu miệng lưỡi, dự đoán nhảm nhí của ông. Giờ thì quỳ xuống năn nỉ đi, tôi tha cho. =))=))=)) Cứ làm như mình cao siêu lắm vậy - cái gì cũng bị tôi phản biện hết ráo, còn có vd kèm cho á khẩu chơi.

    Kết luận lại cho ông là : DỐT !!!

Chia sẻ trang này