Thông tin đa chiều xung quanh Biển Đông - tập 6

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 29/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5080 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 11:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 7081 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    - Khuyên chân tình Thái_duong không nên tranh luận những việc như thế nữa.
    - Sau những chuyện đã qua thì lời nói của Thái_dương đã mất uy tín rất nhiều.
    - Vậy để lấy lại uy tín là người chống khựa nhiệt tình có đầu óc. Thì cần phải có điểm dừng đúng lúc.
    - Bây giờ Thai_duong có nói như thế nào để bào chữa và khẳng định mình là trai hay gái. Mình bao nhiêu tuổi, thì cũng chẳng ai tin. Vì không có gì để kiểm chứng.
    - Nhưng với những lời tranh luận của Thai_duong, nuhoangtuyet. Thì toàn lời lẽ của một cô sinh viên đang tập làm sao càng chanh chua càng tốt.
    - Một đồng chí đã từng là chiến sĩ, và 52 tuổi thì sẽ không tranh luận như thế. Và hình như ngón tay của người 52 tuổi không gõ bàn phím nhanh như cô sinh viên thì phải ?
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Duyệt, từ đầu topic tới giờ thấy bài của bác đáng đọc nhất [r2)][r2)]
  3. yht267

    yht267 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    182
    Em kết bác câu này nhé.[r2)][r2)][r2)]
  4. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Tôi thiết nghĩ để chủ đề được phát triển theo đúng hướng có lợi cho người đọc, mở rộng kiến thức và biểu dương tinh thần yêu nước chúng ta nên tranh luận (trên quan điểm tôn trọng) các mặt của một cuộc chiến, cái được, cái mất khi chiến tranh xảy ra, tâm lý cần chuẩn bị, các kỹ năng cần có trong chiến tranh nhất là kỹ năng thoát hiểm để người đọc cảm thấy bổ ích, ai cũng có thể hô hào nhưng không phải ai cũng có khả năng chiến đấu, còn phụ nữ trẻ em ... :-??:-??
    Mời các bác
    [r2)][r2)]
  5. OhYessss

    OhYessss Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng miếng xương đó không như cột mốc biên giới phía Bắc, bọn nó không bao giờ chịu thiệt.

    Kể cả ta ký vào cái hiệp định vùng xám, vùng cá gì đó, theo quan điểm của tôi là ta thiệt vì như vậy là ta một phần phủ nhận chủ quyền tại TS. Tương lai TQ sẽ càng công khai và tranh chấp mạnh.

    tiến thoái lưỡng nan
  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Chú ấy cười vì hôm qua chúng tôi mới đi nhậu với nhau , có điện thoại với ndl_70 nữa , Mod PM cho tôi số đt tôi gọi lại nhé !
    Xin đừng gọi tôi là chị nữa nhé ! Vì uy tín của Mod rất lớn , Mod nhầm làm mọi người nhầm theo đấy , như chichchoe đang chửi tôi tá lả lên kìa .
  7. Congtutrom

    Congtutrom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Tập 6 này chán quá. Mod stop topic được rồi. Toàn cãi nhau xung quanh vần đề bác TD. nhạt, chẳng có vị j. k thì đổi tên thành TD và mọi người đi.
    Gửi bác TD: công nhận bác yêu nước đấy,nhưng có phần thái qúa trong cách ăn nói mặc dù thật sự chỉ có bác mới biết là bác công hiến j cho đất nước. nhưng bác nên bớt đôi co với mọi ngừơi đi. Cãi quá ngta coi thường mình đấy bác ạ. Nhỏ tuổi hơn bác nhưng vẫn góp ý vài lời. Thân
  8. caominhhuy

    caominhhuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là người đã từng có thời gian cầm súng chống tàu. Nhưng nói thật quả thực tôi chưa giết được thằng khựa nào, do sự phân công, công tác. Nhưng bạn bè cùng trang lứa tôi người giết được tàu, người hy sinh là có.

    Chiến tranh là điều luôn nên tránh. Không còn cách nào nữa mới phải chiến tranh. Ở bài này tôi xin kể về một cái chết của một đồng đội tôi. Đồng đội tôi phục vụ tổ quốc ở bộ phận pháo binh. Đơn vị anh đã làm cho rất nhiều các đơn vị pháo binh của Tàu khựa phải im lặng. Thời điểm 1979 - 1983 ta và Tàu nã pháo sang nhau rất nhiều. Ngày định mệnh của đồng đội tôi rất buồn. Anh hy sinh không phải là do đạn pháo của khựa bắn, mà do chính quả đạn anh vừa nắp xong bắn sang tàu. Quả đạn bị lỗi, nổ ngay nòng súng. Anh hy sinh.

    Đấy các bác ạ. Nếu chiến tranh xảy ra, sẽ có những cái hy sinh mà mình không bao giờ có thể lường trước được. Vậy nếu tránh được là tốt nhất. Nhưng giờ đây trong trường hợp tổ quốc cần, tôi sẵn sàng cầm súng một lần nữa để bảo vệ đất mẹ.
  9. chichchoe123

    chichchoe123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2011
    Đã được thích:
    0
    @Thaiduong cụ lại chụp mũ tôi chửi cụ tá lả? Tôi post có 1 bài thôi mà cụ lu loa lên thế à? Định mách lẻo với mod à? Làm người lớn 1 tí đi cụ. Thế cụ làm thơ chửi tôi tôi cũng có lên tiếng đâu. Nói thật là tôi chả thèm động tới cụ nữa. Cụ có là trai là gái gì thì cũng mặc cụ. Tôi nghĩ cụ có vấn đề về thần kinh nặng.

    @Mr.Miss tôi không có ý công kích các bác. Vì Thaiduong có quá nhiều nick, và mod thì lại lên tiếng goi TD là chị, tôi tin mod nên tôi nghĩ Mr.Miss là nick khác của Thaiduong. Nếu không phải như vậy thì tôi xin lỗi bác.
    @Magicsword tôi biết chắc bác là 1 người riêng biệt, không phải là 1 nick khác của Thaiduong, và tôi cũng không biết là bác và Thaiduong có quen biết với nhau ngoài đời hay không. Câu hỏi đó là câu hỏi thật, không phải công kích. Bác không thích trả lời cũng được. Vì đối với tôi giờ đây Thaiduong là trai hay gái gì cũng chả có ý nghĩa gì nữa.
  10. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Khoá vĩnh viễn cho chắc ăn.[-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này