Thông tư 13 có đáng sợ đến vậy ko, nếu nhìn từ hai chiều???

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tyhiu, Aug 15, 2010.

193 người đang online, trong đó có 77 thành viên. 04:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1
    Câu chuyện đêm khuya:

    Ngày nảy ngày nay! Trên một TTCK nọ, có một nhà đầu tư CK rất...chân chính. Nhà đầu tư này đã chơi CK một thời gian tương đối dài, đủ để cảm nhận được hết các cung bậc HỈ - NỘ - ÁI - Ố của Thị Trường và đủ tự tin rằng ông ta sẽ tồn tại và phát triển trên TT đầy thiên biến vạn hóa này với một khối kiến thức, bản lĩnh, hiểu biết... mà ông ta thu nạp được trong quá trình tham gia.

    Nhưng một ngày kia, trong khi ông ta xung phong...bắt đáy, thì bỗng TT nổi cơn phong ba, mưa giông chớp giật, gió dữ nổi lên và đổi hướng...khiến cho nhà đầu tư bắt mãi, bắt mãi mà...vẫn chưa tới đáy.

    Cứ thế, nhà đầu tư bị thua lỗ rất nặng, còn TT thì vẫn lao dốc thảm hại, quá đà... do ảnh hưởng nặng nề bởi nỗi sợ hãi sau phong ba.

    Đến đường cùng ko còn tiền, ko còn sức lực để... tìm bắt và đợi chờ đến đáy nữa, ông ta tuyệt vọng thốt lên:
    - "Chết con rồi chúa ơi!:(("
    Bất ngờ có tiếng nói dịu dàng đầy thuyết phục cất lên:
    - "Chưa, con chưa chết đâu! Ta-Chúa của con đây. Con hãy làm theo lời ta, bán hết số cổ phiếu đi và chờ làm lại...>:)"
    Nhà đầu tư cảm thấy hoang mang quá, cứ lầm bầm tự hỏi:
    - " Giờ này mà bán sao? nên bán sao? có nên bán ko nhỉ??? :-o Chết mất thôi, trời ơi~X!"
    Vừa dứt lời, lại một tiếng nói khác, rất mạnh mẽ và đầy chắc chắn vang lên:
    - "Chưa, con chưa chết đâu! Ta-Ngọc Hoàng của con đây. Con bán hết số cổ phiếu đi và chờ làm lại..>:)"
    Đến lúc này, thấy tới "số nhiều" và toàn những "bậc tối thượng" khuyên nhủ, nhà đầu tư nọ ko suy nghĩ gì nữa, cũng ko để ý rằng phong ba đã lặng. Ông ta đã làm theo lời khuyên của hai Đấng tối cao.

    Ngay sau khi bán hết toàn bộ số Cổ Phiếu đang nắm giữ, bỗng nhiên trời đất trong xanh, gió lành thổi về mát rượt và thị trường bật lên mạnh mẽ, hàng không có để mua...

    Đang còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì ngay lúc đó nhà đầu tư nghe thấy tiếng nói đồng thanh vang lên:
    - "Đấy, bây giờ con mới chết con ạ, ta-CHÚA-TRỜI đây!=(("
  2. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    :-* Cuối cùng ông ấy cũng đến được cảnh giới cao nhất [r2)][r2)][r2)]
    Mô Phật ! :p
  3. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 1, 2001
    Likes Received:
    21


    \:D/\:D/\:D/
  4. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1
    ........................................................
    Hihi..Mèo Tôm ngủ muộn thía?[:D]
    Mèo Tôm post một bài thơ hay một câu thơ đi, tui thích thơ của Mèo :-bd
  5. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 1, 2001
    Likes Received:
    21

    Thơ àh, uhm thì thơ:

    Ngày thứ hai, tôi trở về mặt đất[:D]
    Bỗng ngỡ ngàng tiết học hoá ngây thơ
    Ngày xưa nhớ tôi ngồi trong tiết đó
    Lẩm nhẩm hoài những nguyên tố khí trơ

    Ngày thứ ba tôi trở vào nhà mới
    Bỗng gặp hoài thứ khí lạ nơi mô
    Mà cũng lạ không có trong đê ép (Mendeleev) [-)[-)[-)
    Không hiểu nó gốc gác nơi mô:-??
  6. tyhiu

    tyhiu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    1
    .................................................
    ^:)^^:)^^:)^ Thơ...t..h..â..m t..h..ú..y thật!:p:-bd
  7. lamhoang7577

    lamhoang7577 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 30, 2007
    Likes Received:
    0
    Hahha...K phải Chúa & Ngọc Hoàng dạy đâu, chắc nhợn xúi đấy. Bữa nay lại xanh, tím nhé.[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  8. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    [-)[-)[-)[-)
    Đẳng cấp .... thâm nho:-bd
  9. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2009
    Likes Received:
    504
    Kèn làm gì mà vào bình Thơ thẩn sớm thế này??[:D]
  10. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2010
    Likes Received:
    3
    Đánh chứng kiểu ý phải đi thi hoa hậu rồi mới đánh được>:)
    Quá tuổi dự thi rồi.... cứ đánh theo đường .... chính thống cho lành:x

Share This Page