Thớt đầu năm mới: Ai đã hiểu Mr. Market?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 21/02/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6377 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 163007 lượt đọc và 865 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Rất nhiều bác hỏi em chuyện Độc quyền Mua - Độc quyền Bán do em sáng tác thế nào?

    Câu chuyện này em viết từ rất lâu rồi và cũng Post 1 lần trên F. Nay theo yêu cầu em post lại để bác nào chưa đọc đọc và ngẫm. Chuyện hoàn toàn là hư cấu nhưng ứng dụng của nó thì hoàn toàn có thật.

    Nó như sau: http://f319.com/threads/thang-5-giai-phap-cho-6-thang-cuoi-nam-2012.377566/page-79
    Em viết cách đây gần 3 năm trước.


    Độc quyền mua - Độc quyền bán

    Chuyện kể rằng ở đầu sông có 1 gia đình ngư dân có 2 cha con làm nghề đánh cá ( cá song, cá tầm, cá nheo hay cá gì các bác tự nghĩ ra nhé ).

    Hàng ngày 2 cha con dùng bè ra giữa dòng nước xoáy đánh cá. Kinh nghiệm nhiều, thông thuộc dòng nước nên 2 cha con thường đánh được những mẻ cá lớn.

    Một ngày kia sóng lớn nổi lên người cha ra bờ sông ngắm rồi quả quyết: sóng to thế này chắc chắn có cá lớn, ta phải mạo hiểm đánh ngay vụ này. Mưa gió thì cá ra nhiều và nếu đánh bắt được sẽ có giá cao con à. Người con đồng ý với cha. Hai cha con chèo thuyền ra sông đánh cá khi nước lũ đang lên...

    Nhưng thật không may, đời ai nào biết chữ ngờ, sóng lớn giật liên hồi, cái bè lật úp, người con trẻ tuổi nên kịp bám vào 1 cành củi khô nên chỉ bị cuốn đi 1 quãng thì mắc lại. Người cha già xấu số nên bị nước cuốn đi.

    Người con thoát chết vào bờ rồi vội vã đi tìm cha. 1 ngày đã trôi qua nhưng tin tức người cha vẫn vô âm bặt tích. Ngày thứ 2 cũng vậy. Cho đến ngày thứ 3 thì tin dữ đưa về: ở cuối nguồn có 1 gia đình chuyên làm nghề vớt xác đã tìm thấy xác 1 người đàn ông già. Theo mô tả hình dạng và bộ quần áo thì đúng là người cha. Người con khóc lặng đi rồi vội vã xuôi nguồn đến gia đình kia xin chuộc xác cha già.

    Câu chuyện độc quyền mua - bán chính thức bắt đầu.

    Biết gia đình kia đánh cá có nghề lâu năm, có của ăn của để nên gia đinh vớt xác chủ động đặt giá cao trước vì nghĩ là đây là xác người cha nên người con kiểu gì cũng phải trả. Họ đưa ra cái giá rất cao.

    Người con sau khi nghe thấy bên gia đình vớt xác đòi tiền công quá cao khóc rống lên và chửi mắng thậm tệ. Anh cho rằng quá nhẫn tâm khi đòi làm giá cả với người chết. Anh không chấp nhận và quay về. Thêm 1 ngày trôi qua.

    Ngày hôm sau anh trở lại nhưng bên gia đình vớt xác không xuống giá vì họ vẫn nghĩ cuối cùng anh kia cũng phải chấp nhận vì làm gì có chuyện dám mặc cả xác bố mình (?). Thậm trí họ còn đưa ra lý lẽ là họ cũng phải mạo hiểm, phải bỏ các khoản chi phí khác mới vớt được xác nên giá đó là hợp lý.

    Người con thuyểt phục không được. Lại quay về. Thêm 1 ngày nữa lại qua đi.

    Đêm nằm nghĩ người con chợt nghĩ rằng : ồ nó không thể đòi giá cao với mình được, vì đó là xác bố mình nên nó sẽ không thể bán cho ai khác cả. Mình không mua đố nó bán được cho ai.

    Hôm sau anh quay lại và nói rõ điều này với gia đình vớt xác. Nhưng bên kia vẫn không thay đổi ý kiến và nhất quyết nghĩ cuối cùng anh kia vẫn phải trả. Và lại thêm 1 ngày không mang lại kết quả.

    Hôm tiếp diễn biến cũng vẫn tương tự không bên nào chịu nhường bên nào. Người con trai nổi khùng lên không còn giữ được bình tĩnh nữa và thách : tôi không trả nữa, ông muốn làm gì xác cha tôi thì làm !

    Đêm hôm đó xác người cha sau vài ngày ngấm nước đã bốc mùi vô cùng khó chịu, lại thêm tức tối vì không đòi được tiền công giá cao gia đình vớt xác điên tiết mang xác người cha già xấu số thả lại xuống sông. Xác người cha trôi dần ra biển trong đêm tối bão bùng.

    Hôm sau người con đến và trong sâu thẳm anh đã nghĩ thôi nghĩa tử là nghĩa tận mình sẽ không mặc cả nữa. Mình sẽ trả và mang xác cha về. Nhưng đã quá muộn, bên kia đã thả xác cụ về biển.

    Thực ra trong sâu thảm gia đình làm nghề vớt xác ban đầu cũng không định đòi công cao thế, chẳng qua thời buổi quá khó khăn nên khi có cơ hội lòng tham mới nổi lên, túng quá làm liều mà. Họ cũng nghĩ nếu hôm qua người con không quá khăng khăng nghĩ là họ không bán được cho ai thì họ cũng giảm tiền công và trả lại xác. Nhưng nóng quá mất khôn, cả 2 bên đều mất mát quá lớn.

    Độc quyền mua - độc quyền bán ai cũng nghĩ mình có quyền tối thượng nhưng già néo đứt dây, tất cả sẽ trở thành tội ác không bao giờ xóa được.

    Câu chuyện em kể kết thúc tại đây. Các bác tự liên hệ với thực tế VN nhé. Ai là người độc quyền mua, ai là người độc quyền bán, ai là cha con ông đánh cá, đâu là dòng sông mùa nước lũ... tất cả là do các bác tự nghĩ ra. Tuy nhiên em chỉ lưu ý rằng chủ quan cho rằng mình quá hiểu sông nước nên tai nạn là rất dễ xảy ra.

    Các bác đọc xong quên đi nhé !
    khongquen25 đã loan bài này
  2. hbtsd

    hbtsd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    8.232
    ......
    Khi đó họ có thể vứt đi 8 xe dưa giá thấp ( 2K ) để bán được 2 xe dưa giá cao ( 20K )còn hơn bán cả 10 xe giá 4K.

    ......................
    Quá cao thủ thật!^:)^^:)^>:D:D<
    Muốn xin hỏi bác là chiêu này đối với bất động sản nó sẽ diễn ra như thế nào vậy?X_XX_X
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Vẫn lại PV dậy sóng
  4. ali_33

    ali_33 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    14/12/2014
    Đã được thích:
    1.474
    :))
  5. TanCangSaiGon

    TanCangSaiGon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Đã được thích:
    25
    Sóng dưới cống :))

  6. tuanbk69

    tuanbk69 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Đã được thích:
    279
    Không quần lộ rõ bản chất là brocker rẻ rách kiểu gì cũng nói và hô hào được
    khongquen25 thích bài này.
  7. thang6789

    thang6789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2014
    Đã được thích:
    2.086
    Dòng P vẫn là dòng dẫn sóng ko dòng nào có thể thay được
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Nhìn PV ức chế quá hay sao?

    Hihi .. Còn mỹ từ nào nữa mời bác thêm đi... !
  9. gialoc08

    gialoc08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    55
  10. tuanbk69

    tuanbk69 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Đã được thích:
    279
    không quần kiểm tra xem tất cả các khách mà chú mày quản lý trong 2014-2015 họ có ai ăn được hay không,hay toàn chết ở những con chú mày hô hào bảo kê,.Thất đức lắm khi ăn được mấy dồng hô thuê và phế để rồi khách hàng họ chết nặng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này