Thư Cám Ơn & Lời mời trân trọng của Protein66 gửi tới các nhà đầu tư !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi protein66, 28/06/2008.

2806 người đang online, trong đó có 1122 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5421 lượt đọc và 78 bài trả lời
  1. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Gì mà các pác tranh luận với nhau ghê vậy ! Trên diễn đàn ai cũng có ý kiên riêng của mình . Quan trọng là chúng ta cùng tham khảo và học hỏi lẫn nhau !
  2. thaomobi

    thaomobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tán thành quan điểm của bác, nếu không có diễn đàn TTVNOL các bác mà nói chuyện mới nhau cái giọng ấy ngoài đời không cẩn thận là bụp nhau chứ trả chơi.
    Nói vui vây thôi, theo tôi càng tranh luận chúng ta lại càng có cơ hội để tích luỹ những quan điểm, những xu thế cho riêng mình. Ở trên TTVNOL chúng ta có quyền tự do trao đổi quan điểm đúng có sai có nhưng cái cuối cùng theo tôi đó là tư do thông tin cái tự do mà không phải ở đâu chúng ta cũng có được.
    Các bác hãy để thời gian trả lời, đừng võ đoán kết luận cái tâm của người khác.
  3. 488521

    488521 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Theo bác Protein66 thì tuần tới thị trường có tăng không?
    Và dài hơi hết tháng 7 có tăng không?
    Em mới vào chưa đọc các bài viết của bác nên chưa rõ nhận định thế nào, nếu có tâm và tầm cộng với trình của bác đứng trên quan điểm cá nhân thì xin bác mạnh dạn phát biểu, để anh em thực mục sở thị
  4. keptrim

    keptrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác này về tinh thần hoà giải. Đề nghị cho làm trưởng ban hoà giải
  5. cophieuviet

    cophieuviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Đã được thích:
    15.946
    tôi cũng không bít, chắc cũng là ngu
    Các ku chửi nhau làm kéo gì cho mệt.
    Tiền ku ku nắm, tiền tui tui giữ. Vấn đề là đọc và tham khảo chứ không nhất nhất nghe theo.
    Ai khôn mà không dăm bảy lần dại hả các ku
  6. sirifin

    sirifin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ặc, chán
  7. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế
  8. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Cứ có kinh nghiệm, viết hay là ra tiền hả em? anh chẳng cần biết TA, hay FA, chỉ cần biết túi tiền của anh nó không vơi đi là được.

    Kinh nghiệm đầy mình, viết hay, nói giỏi, chức cao này: "Bạn lạ thụa, mụa lạ thặng"

    Đây nữa này: "Nếu là NĐT, tôi sẽ bỏ tiền ra mua".

    Tiếp này: "Giờ đã đáy của thị trường rồi".

    .............................

    Em thích nghe hót thế thì chắc giờ này bơi trong đống tiền rồi nhỉ?

    PS: cái này giải thích chơi với em hienanh thôi, chứ anh không hứng thú với việc khoe trình độ hót hay, viết giỏi đâu. Nếu thích thfi em cứ khoe nhé

    Được tranngoctu2000 sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 28/06/2008
  9. sicmem

    sicmem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    1
    Sau mấy năm tơi tả trên TTCK tôi rút ra được một bài học : Nghe theo lời tư vấn của mấy thằng chiên gia tại các Cty CK là con đường nhanh nhất dẫn đến phá sản
  10. satthujapan

    satthujapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ giống với bán hàng đa cấp nhỉ, tao ko bán cái đó đâu, ra chỗ thằng kia nó bán đấy(nó với tao là 1 lờ con mẹ nó đẻ ra ấy mà!). Ủng hộ việc phân tích và đưa ra quan điểm cá nhân, rất ghét cái kiểu là ta đang làm việc tại cty này nọ để phân tích đánh giá, và đôi khi có cả tính tự mãn cứ nghĩ ta làm ở đó thì trình hơn người khác. Khi thị trường ảm đạm giao dịch ít các ông ko có việc gì làm, ngồi ngáp vặt thì chẳng lẽ các ông lại khuyên người ta không mua không bán gì à??!!!Vì miếng cơm manh áo các bác các anh chị có thể đưa ra lời khuyên không thật với tấm lòng của mình, nhưng trên diễn đàn này có nhiều người, trình độ khác nhau việc thể hiện như thế cũng vô cùng phản cảm, dạo này vắng chú BM dái dê ở forum khi vào đọc bài cũng thấy relax hơn nhiều!!!

Chia sẻ trang này