thư giản cùng ảnh đẹp nghệ thuật p5

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi huong_khue, 21/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 38087 lượt đọc và 1297 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
  5. rungvangbienbac

    rungvangbienbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. rungvangbienbac

    rungvangbienbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Bên Mai Vàng nhớ Tết nơi đất Bắc

    Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc năm cũ. Thời gian chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Những ngày cuối năm, dường như ai cũng tất bật với những dở dang của năm cũ. Trong tâm niệm, ai cũng muốn mình bước sang năm mới với những niềm vui trọn vẹn. Người lớn thấy nuối tiếc vì thời gian trôi qua vùn vụt như thoi đưa, vì nhiều kế hoạch chưa kịp hoàn thành. Trẻ con háo hức vui mừng mong ngóng đếm từng ngày đến Tết. Nhưng tựu chung, dù là ai, dù cuộc sống như thế nào, thì những ngày Tết ai cũng cố gắng để được thanh thản nghỉ ngơi trong những ngày ngắn ngủi sau cả năm làm việc học hành.
    [​IMG]

    Mình không còn trẻ đến mức mong Tết với những ngày nghỉ đi chơi bời bù khú với bạn bè. Cũng chưa đủ lớn để thấy ghánh lo cuộc sống đè nặng. Cảm giác suy nghĩ về Tết cũng không còn được đậm đà như những năm về trước.
    Những ngày nhỏ, mình cũng giống như bao đứa trẻ khác. Thích Tết vì được nghỉ học, được đi chơi, được lì xì, mặc dù chẳng bao giờ mình muốn tự giữ tiền cả. Bố mẹ vốn dạy cho mình những suy nghĩ rằng đồng tiền không quan trọng nên giờ lớn lên suy nghĩ về tiền bạc của mình cũng nhẹ tênh. Chẳng bao giờ đưa giá trị vật chất để đánh giá người đời trước tiên. Lớn hơn chút, khi biết cảm nhận hơn, đi học rồi xa nhà - mình thích không khí Tết bởi không khí đầm ấm quây quần trong cái lạnh tái tê của đất Bắc. Có khi cả năm chỉ mong ngóng vài ngày Tết để được trở về. Cái cảm giác khi bước ra khỏi máy bay, không khí lạnh căm căm ùa đến ôm trọn lấy mình thấy thật háo hức và hạnh phúc. Chỉ cần đón nhận cái giá lạnh khi bước ra khỏi máy bay là cảm giác như đã về tới nhà. À, ngoài Bắc chẳng bao giờ dùng từ "lạnh" để miêu tả cái rét cả. Có lẽ nó không đủ mạnh để diễn tả mùa Đông ngoài Bắc. Thích cái cảm giác khi ngồi trên xe từ sân bay về nhà, đường về đi qua một làng hoa lâu đời. Mình sẽ thoả sức ngắm mọi người tất bật với những công việc dở dang trong cái lạnh, thoả sức ngắm hoa đào, cành quất rực rỡ hai bên đường. Thảnh thơi nhìn ngắm những người nông dân ngoài đồng chăm chút cho cành đào nhành quất trước khi bứng lên đem lên đường bán.
    Tết ngoài Bắc nếu trời không lạnh thì quả thật rất chán. Khoảng ngày 28, 29 Tết là ở quê nhà nhà đã lịch kịch gói bánh chưng. Công đoạn luộc bánh chưng mất nhiều thời gian nhưng hầu như ai cũng thích. Ngồi bên cạnh nồi bánh chưng vừa ấm áp lại thêm ánh lửa bập bùng làm má con gái ửng hồng thêm duyên dáng.
    [​IMG]

    Chiều 30 Tết, mẹ sẽ đun cho cả nhà một nồi nước lá mùi. Nét truyền thống này chắc chắn mình sẽ giữ mãi. Người ta quan niệm tắm nước lá mùi sẽ rửa trôi hết những phiền muộn sầu lo của năm cũ. Nước lá mùi rất thơm, mùi thơm đặc trưng mà không một loại nước hoa nào sánh nổi. Có lẽ vốn đã đi qua những mùi thơm thiên nhiên đặc trưng của quê hương từ thuở nhỏ, nên cho đến giờ chưa bao giờ mình sử dụng một loại nước hoa nào. Mình đã bao nhiêu năm gội nước bồ kết của mẹ, nước bồ kết có thêm mùi của lá sả, của hoa bưởi, hoa hương nhu ngát hương. Giờ đây giữa chốn thị thành, giữa xung quanh là các bà các chị với mùi son phấn và nước hoa đủ cả, mình cũng không còn đủ thời gian đun nước bồ kết gội như thuở nào, may mắn vẫn giữ được mái tóc dài để thỉnh thoảng thấy thèm một vạt tóc ngát hương của quê hương.
    [​IMG]

    Tết năm nay, cả gia đình đầm ấm bên nhau trong không khí Tết của miền Nam xa xôi. Chẳng có đào có cái rét lạnh căm căm. Sẽ có hoa mai, có cái nắng vàng rực rỡ của đất Sài Gòn. Nhưng tình yêu và nỗi nhớ của mình vẫn luôn dành trọn cho Tết nơi xứ Bắc.
    Bỗng thấy nôn nao nhớ những mùa Đông xa ngái.


  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    Chiều 30 Tết, mẹ sẽ đun cho cả nhà một nồi nước lá mùi. Nét truyền thống này chắc chắn mình sẽ giữ mãi. Người ta quan niệm tắm nước lá mùi sẽ rửa trôi hết những phiền muộn sầu lo của năm cũ. Nước lá mùi rất thơm, mùi thơm đặc trưng mà không một loại nước hoa nào sánh nổi. Có lẽ vốn đã đi qua những mùi thơm thiên nhiên đặc trưng của quê hương từ thuở nhỏ, nên cho đến giờ chưa bao giờ mình sử dụng một loại nước hoa nào. Mình đã bao nhiêu năm gội nước bồ kết của mẹ, nước bồ kết có thêm mùi của lá sả, của hoa bưởi, hoa hương nhu ngát hương. Giờ đây giữa chốn thị thành, giữa xung quanh là các bà các chị với mùi son phấn và nước hoa đủ cả, mình cũng không còn đủ thời gian đun nước bồ kết gội như thuở nào, may mắn vẫn giữ được mái tóc dài để thỉnh thoảng thấy thèm một vạt tóc ngát hương của quê hương.

    :-bd:-bd:-bd[};-[};-[};-
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5


    [​IMG]
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này