Thư giãn cuối tuần:tám câu chuyện nhỏ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi KeTamThan, 07/10/2011.

860 người đang online, trong đó có 344 thành viên. 07:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3132 lượt đọc và 41 bài trả lời
  1. coffee33

    coffee33 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2011
    Đã được thích:
    10
    Tôi thích kết luận của câu chuyện thứ 7, mặc dù câu chuyện hơi gượng ép để rút ra được kết luận đó.
  2. TheSun1

    TheSun1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Bài học nào cũng hay , ngẫm nghĩ thấy có bóng dáng mình trong đó . :((
    Topic này là hay nhất trong những topic em đọc hôm nay . Cười mà đau . ~X
  3. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    838
    Thế chú nhất định không chịu ngậm mồm lại à...;))
  4. coffee33

    coffee33 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2011
    Đã được thích:
    10
    Vì sao không nên gây sự với bọn đầu gấu?

    Có 1 thanh niên lỡ gây sự với bọn đầu gầu.
    Tên cầm đầu hỏi:
    - Giờ mày thích solo hay hội đồng?
    Người thanh niên:
    - Là sao?
    Đầu gấu:
    - Hội đồng là tất cả bọn tao đánh mày.
    Người thanh niên:
    - Còn solo?
    Đầu gấu:
    .
    .
    .
    - Là mày đánh tất cả bọn tao.
  5. coffee33

    coffee33 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2011
    Đã được thích:
    10
    - Con mang cái váy hồng kia được không mẹ?
    - Không
    - Mẹ, mẹ trang điểm cho con, mẹ nhé !!!
    - Không
    - Mẹ , con có thể mang áo ngực được không, ngực con bữa nay đã to lắm rồi đấy !!!...
    - Tao nói không mà lại
    - Mẹ ơi, vậy mẹ cho con chơi búp bê nhé !!!
    - Không
    - Thôi nào ... con đã 17 rồi chứ ít gì đâu, mẹ kỳ quá à !!!. . .
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    ....
    - Câm ngay, mày có tin là tao cắt trym mày ngay bây giờ không, thằng kia !!!
    Bà mẹ bực bội hét lớn .
  6. MotVonBonLoi

    MotVonBonLoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Thík chuyện thứ 2 vì ghét cái từ "huyếc liệc" bất tài vô hạnh quá!
  7. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.549
    [r32)]
  8. ND835

    ND835 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    265
    Con phàn nàn với mẹ: Mẹ ơi, mai con không đến lớp mẫu giáo nữa đâu ạ!
    Mẹ: Sao vậy cu tí.
    Dạ, tại cô giáo cứ bẹo c.him con.
    Bố (trong nhà nói vọng ra): Ừ hay, mai mày ở nhà, bố đi học.
  9. ND835

    ND835 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    265
    Có một ông thợ mộc sau cả đời cống hiến cho công ty, quyết định xin giams đốc cho mình nghỉ hưu.
    Giám đốc thuyết phục: Trước khi bác nghỉ hưu, hãy vì công ty cố hết sức hoàn thành nốt căn nhà cuối cùng này bác nhé.
    Rất bất mãn vì vẫn phải cố làm trước khi nghỉ hưu, ông thợ mộc liền xây căn nhà qua loa, không cẩn thận, và dùng toàn gỗ lởm.
    Ngày hoàn thành bàn giao nhà cho công ty, giám đốc cầm chìa khoá căn nhà và nói: Cám ơn bác đã cống hiến cả đời vì công ty, đây chính là căn nhà công ty muốn tặng bác vì những cống hiến đó.
    Bài học: Em dốt éo nghĩ ra được cái bài học cho chuyện này, mong các bác giúp!~X
  10. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    63
    Bài học:Hãy hoàn thành tốt mọi công việc với tất cả tinh thần trách nhiệm,không phải chỉ vì ngôi nhà,mà vì cả cuộc đời!

Chia sẻ trang này