Thư giãn cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi indicators, 06/11/2009.

2098 người đang online, trong đó có 839 thành viên. 13:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6603 lượt đọc và 88 bài trả lời
  1. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    [​IMG]
  2. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    [​IMG]
  3. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    [​IMG]
  4. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    [​IMG]
  5. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    [​IMG]
  6. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    [​IMG]
  7. leha27629

    leha27629 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ăn cháo lòng chỗ Nguyên Hồng, cháo thì ngon, rượu cũng được nhưng mà nuốt thìa cháo cứ thấy đắng ngăn ngắt.
    Cứ nghĩ những cái mình nhìn thấy mà cảm giác cay đắng cứ trào lên cay cả mắt mủi. Số là thế này:
    Chả hiểu hôm nay là ngày gì mà xe mình vừa dừng thì thấy rùng rùng một lũ sai nha, tay gậy, tay còi. Rè rè một cái xe Cảnh sát 1tấn 25 ụ còi như con chó viêm họng. Ủ, ủ ,éo, éo.
    Cả đoạn phố nhốn nháo, tiếng ai đó lạc giọng "nhanh, nhanh cho hàng vào nhà ..." Cảnh tượng vô cùng huyên náo.
    Thật đúng là:
    " Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây.."
    Chỗ mình đứng sát sườn một cửa hàng Tạp hoá, thật tội nghiệp cô bé bán hàng và chú giúp việc. Vơ quáng vơ quàng được cái giá Bim bim thì lại sót cái thùng đựng kẹo. Vơ cái thùng kẹo thì lại nhớ đến cái chồng két bia chai. Thôi thì vấp ngã dúi dụi.
    Tiếng tay Trật tự gằn giọng:
    "Để im, tao bảo để im"
    Miệng nói, tay làm - hai tay nó bê thốc ngay một két đầy bia chai lia đánh xoẹt lên thùng xe.
    Tiếng một Bác Trật tự lớn tuổi hơn:
    "Đã bảo kê gọn vào trong rồi không nghe, cho chết"
    Tay CA trẻ đứng gần đó cười cười ra nói thì thầm gì đó với xếp của hắn ngồi bên vô lăng, hai tên cười khìn khịt ra chiều thích thú lắm.
    Hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào cảnh tượng trên. Chả hiểu hiệu quả của công tác đến đâu và ngay sau đó đoàn công tác lên xe đến một khu vực khác, để lại trên đường phố một đống ngổn ngang đổ vỡ và cô chủ nhỏ thẫn thờ nhìn theo, ánh mắt tuyệt vọng của em khiến tôi liên tưởng đên hình ảnh của nàng Wenni Kate trong tác phẩm Tàu Titanic nổi tiếng.
    Thật đúng là:
    Tất cả biến mất
    Bóng tối bủa vây-
    Âm khí lạnh buốt
    Ve vuốt thân thể trần truồng
    Tôi la lên thất thanh
    ?oHãy trả lại tôi - Hãy trả??... lại? ... tôi .?

    TRẢ
    LẠI
    TÔI
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. chi2anh2

    chi2anh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Bé by ơi là bé by....

  9. chi2anh2

    chi2anh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Được chi2anh2 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 07/11/2009
  10. indicators

    indicators Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Đã được thích:
    4.250
    [​IMG]

Chia sẻ trang này