Thư giãn cuối tuần....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tl_nguyenhn, 29/10/2010.

1318 người đang online, trong đó có 527 thành viên. 21:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1071 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Noah đóng thuyền

    [​IMG]Nếu sống ở Mỹ vào thế kỷ 21, Noah sẽ không thể đóng nổi con thuyền để vượt qua đại hồng thủy.

    Chúa nói với Noah: Sáu tháng nữa ta sẽ cho mưa tới khi cả mặt đất ngập trong nước và mọi ma quỷ đều bị diệt. Ta muốn con đóng một con thuyền to, đưa lên đó 2 con thú vật mỗi loài. Đây là thiết kế con thuyền.
    Sáu tháng trôi qua, mây kéo đến đầy trời và bắt đầu có mưa. Noah vẫn ngồi trước sân mà khóc. Chúa bèn hỏi:
    - Vì sao con vẫn chưa đóng thuyền ?
    - Ôi, tha lỗi cho con - Noah trả lời - Con đã cố hết sức, nhưng có nhiều thứ phát sinh. Thiết kế người đưa cho con không phù hợp với quy chuẩn của thành phố nên con phải sửa lại. Thành phố nói con vi phạm quy hoạch không gian vì đóng cái thuyền ngay trước sân nhà, con phải đi xin phép. Bên kiểm lâm đòi có giấy phép khai thác gỗ. Bên bảo vệ quyền lợi động vật kiện con vì bắt các con thú. Cơ quan môi trường đòi có báo cáo đánh giá tác động môi trường do lũ lụt. Cơ quan quản lý tài nguyên và nguồn nước muốn có bản đồ ngập lụt dự kiến. Thuế vụ tịch thu tài sản vì bảo rằng con định trốn thuế bằng cách trốn ra nước ngoài. Ủy ban bảo vệ bình quyền thì nói con thuê quá ít nhân công nhập cư. Xin người thứ lỗi, nhưng con không thể đóng xong con thuyền này trong ít nhất 5 năm.
    Noah nói xong, bỗng nhiên trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu sáng. Noah ngước lên và nói:
    - Chúa nhân từ, phải chăng người không muốn hủy diệt mặt đất nữa ?
    - Đúng thế, Chính phủ đã làm việc đó rồi.




    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    http://vnexpress.net/GL/Cuoi/2010/10/3BA21F89/
  2. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Cái này e rằng Mẽo còn phải sang VN học nhiều=))=))=))
  3. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
  4. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn chơi xỏ ai thế ;))
  5. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10

    Xỏ ai đâu, em ngoan lắm mà :-ss:-??
  6. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    he he [:D]
  7. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, cũng thâm nhưng hơi nhẹ.
  8. h2v82

    h2v82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Và chứng khoàn thì...=))=))=))





    Bạn đã biết - Tháng 10 này cực kì đặc biệt, 823 năm mới có?

    Thứ sáu - 29/10/2010 01:29



    Tháng 10 này có 1 điều rất đặc biệt mà không phải năm nào cũng gặp. Đó là có 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7 và 5 ngày Chủ Nhật. Phải đợi 823 năm mới có 1 tháng như thế này đấy!
    Bạn đã biết - Tháng 10 này cực kì đặc biệt, 823 năm mới có?

    Chắc các bạn vẫn còn nhớ, ngày 09/09/2009 đã khiến dân tình “phát sốt” thế nào. Con số này theo âm hán việt có nghĩa là “vĩnh cửu”. Theo quan niệm của xã hội Trung Quốc, số 9 là con số rất may mắn. Vì thế, ngày 9 tháng 9 năm 2009 được coi là ngày đặc biệt bất ngờ. Rất nhiều các bạn đã tranh thủ làm những điều đặc biệt như đồng loạt đón chào khoảnh khắc sang ngày mới 09/09/2009, tặng người thân những món quà để ghi nhớ và cả tỏ tình nữa. Vô số couple các bạn đã “nên duyên” vào đúng 09 giờ, 09 phút, 09 giây ngày 09-09-09, thật quá là đặc biệt phải không!

    Năm nay, lại một dịp đặc biệt nữa nè. Trong tháng 8/2010, có 5 ngày Chủ Nhật, 5 ngày Thứ Hai và 5 ngày Thứ Ba. Điều này không nói lên được gì nhưng cũng là một trường hợp hiếm gặp bởi phải những 823 năm mới xảy ra. Tuy nhiên trong tháng này lại có thứ Sáu ngày 13, được cho là ngày đen tối và xui xẻo nên mọi người có vẻ như không để ý nhiều lắm. Chỉ tới tháng 10 này, thì các bạn mới có dịp xôn xao về tháng đặc biệt được cho là “phát lộc” duy nhất trong 823 năm. Tháng 10 có 5 ngày thứ 6, 5 ngày thứ 7 và 5 ngày Chủ Nhật, lại có ngày 10/10/2010 cực kỳ đặc biệt trong dịp Đại Lễ nữa, nên dân tình tha hồ tin vào khả năng “Phát Lộc”. Bản thân con số 10 cũng được hy vọng đem lại nhiều may mắn bởi sự “tròn trịa” của nó.


    [​IMG]


    Nhiều các bạn tỏ ra mong ngóng tháng 10 với nhiều niềm tin và dự định mới. Nhất là trong tuần cuối cùng, khi diễn ra ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ Nhật lần thứ 5 trong tháng, một dịp quá đặc biệt phải không nào. Tranh thủ tuần cuối cùng với 3 ngày đặc biệt này, các bạn đã lên kế hoạch để làm một điều gì đó bất ngờ với người thân và đôi khi là với chính bản thân mình.

    Duy Khánh (sn1993) đã nghe tin về tháng 10 “Phát Lộc” từ lâu. Bạn ý định đợi đến đúng ngày 10/10/2010 để ngỏ lời cùng cô nàng đã theo đuổi lâu nay. Nhưng mấy đứa bạn lại gợi ý, hãy để dành điều quan trọng đó vào 3 ngày thứ 6, 7 và Chủ Nhật lần thứ 5, đó là dịp mà phải 823 năm nữa mới có sự trùng lặp. Tin tưởng vào sự “phát lộc” cho tình cảm của mình, Khánh đã chuẩn bị rất kỹ càng và đến thứ 7 tới, cậu sẽ chính thức tỏ tình cùng “người ta”.

    Còn hội của Nam, Cường và Hải Thu (sn1990) thì lại tranh thủ tuần đặc biệt của tháng “Phát Lộc” để tìm kiếm “lộc phát”. Đúng ngày Chủ Nhật cuối cùng, nhóm bạn khai trương shop thời trang dành cho các bạn. Cả hội đã chuẩn bị gần nửa năm nay, và quyết định sẽ ghi dấu ấn cho “đứa con tinh thần” vào một dịp mà đến 823 năm nữa mới được... gặp lại. Nam phấn khởi chia sẻ: “Hy vọng rằng đây sẽ là mốc thắng lợi, đúng như ý nghĩa phát lộc của nó!”.


    [​IMG]


    Trong cuộc sống của chúng ta luôn có những điều bất ngờ, và ngày-tháng đặc biệt cũng là một thú vị nho nhỏ đối với cuộc sống tinh thần. Nhân những dịp đặc biệt ấy, các bạn mình hãy thử thể hiện tình cảm với người thân quanh ta, và thử làm một điều đặc biệt để sau này có thể nhớ mãi. Cũng thú vị lắm đấy nhé!
    Bạn đã biết - Tháng 10
  9. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    10
    Mang tiếng em quá, em chỉ copy-paste thôi đấy nhé. Có link đàng hoàng[:D]
  10. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thời bao cấp, có khi mất điện mất nước cùng lúc. 1 cô gái đảm đang thay cha mẹ đi gánh nước, qua hàng rào nhà hàng xóm, thấy có 1 chú Mèo mướp đứng ở bên bậu cửa Sổ , nó cứ rình rình, nhấp nhổm như muốn vồ 1 cái gì động đậy, kiểu như Chuột, hay Cuộn Len, cái Lá cây.... Cố thắc mắc ko hiểu có cái gì mà con MÈo nó cứ nhún nhún, dấm dứ mãi như thế. Gạt bỏ sự tò mò, cô ngoan ngoãn đi gánh nước ....
    1lúc lâu, cô gánh đến gánh thứ 6 rồi, mà con MÈo Mướp vẫn cứ đậu ở bậu cửa sổ, vẫn nhấp nhổm dấm dứ như trước. Quái lạ, có gì động tĩnh mà nó cứ rình rình, chuẩn bị mãi mà chưa vồ...??? :-o
    Lần này, không kìm được sự Tò Mò, cô bỏ gánh nước bên đường, len lén ghé vào cửa sổ nhà hàng xóm xem thế nào. Hoá ra:
    Chẳng có gì đặc biệt, hàng xóm là 1 anh Bộ đội về phép nằm ngủ trưa, CE trùng trục, đánh mỗi 1 cái quần Xà Lỏn = vải thoáng mát. Và con Mèo cứ nhằm vào CÁI GÌ ĐÓ động đậy, nó nhấp nhổm, nhấp nhổm dứ dứ chuẩn bị vồ ! :p

Chia sẻ trang này