Thư gửi Bìm Bịpper

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoibuontin, 25/08/2010.

236 người đang online, trong đó có 94 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. nguoibuontin

    nguoibuontin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    354
    Tình hình kết quả LN của các DN năm nay có 2 điểm chính:


    • Báo cáo sau soát xét giảm mạnh so với trước soát xét
    • LN cùng kỳ năm nay giảm mạnh so với năm trước.

    Và tình hình này sẽ không cải thiện trong các quý tiếp theo, vì tỷ giá tăng dẫn đến chi phí nhập vật tư tăng, áp lực trả nợ US$, thị trường BDS nguội thì các DN BDS sẽ rất khó khăn, thị trường chứng khoán giao dịch lèo tèo thì tự doanh hay môi giới của các công ty chứng khoán sẽ thảm hại...

    Trong khi đó lượng tiền tươi bị rút ra vì nộp để mua cổ phần phát hành thêm của các DN đã và sẽ tăng vốn là > 75,000 tỷ đồng. Lạm phát thì đã vào uptrend nên các chính sách của nhà nước sẽ khó mà nới lỏng tiền tệ.

    Tình hình thế giới thì chưa biết đi về đâu.


    Nhìn chung, thị trường chứng khoán chưa có cửa sáng.

    Bác nào ăn được T+ nào thì cứ cố đi.
  2. theluan

    theluan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    1.266
    [​IMG]THỰC TẾ CHƠI CHỨNG KHOÁN [​IMG] Nữ sinh xé quần áo vì... chứng khoán Thứ ba, 24/8/2010, 22:56 GMT+7 Không gian đêm yên tĩnh ở hành lang Viện Sức khoẻ tâm thần (bệnh viện này thường được gọi một cách dân dã là Viện Trâu Quỳ vì đóng tại Trâu Quỳ, Gia Lâm - Hà Nội) bị phá vỡ bởi tiếng gào thét man dại, khóc lóc thảm thiết của một phụ nữ.

    * TTCK có thể phục hồi trong 1-2 phiên tới
    *
    Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư

    Đã quen thuộc với cảnh bệnh nhân tâm thần la hét, đập phá, nhưng đứng trước cảnh hai nam thanh niên khênh một cô gái trẻ tóc tai bù xù, gào thét đến độ sùi bọt mép, trên người cuốn độc chiếc chăn chiên hoa như khênh một khúc gỗ, bác sỹ Dũng cảm thấy lạnh sống lưng. ông giật mình khi những thanh niên đưa nữ bệnh nhân trẻ tuổi này đến viện cho biết: do thua chứng khoán 17 triệu đồng, cô sinh viên đã phát điên, tự xé quần áo và kêu gào thảm thiết.
  3. pqh_btmd

    pqh_btmd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Quyết không cố bắt đáy nữa.

Chia sẻ trang này