1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Thư gửi cho cha điện lực!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 23/12/2012.

61 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 03:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6462 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. haituanpvd

    haituanpvd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Đã được thích:
    1.198
    ờ ờ vẫn còn chìn thấy chữ mã gõ thì sao bảo là say được, thêm xị nũa nào[r2)][r2)][r2)]
  2. haituanpvd

    haituanpvd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Đã được thích:
    1.198
    làm gian, chơi gian thì được chứ mà nhậu gian là không được, hòan tòan không được, phải cưa cho đều chứ[r2)][r2)][r2)]
  3. Syphu_bacha

    Syphu_bacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2012
    Đã được thích:
    2
    [r2)][r2)]
  4. BinhTinh

    BinhTinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    4
    Trên đời lúc này không dễ gì có được 1 đứa con hiếu thảo, sinh ra cha mẹ nào không muốn con ngoan hiền, nên người, báo hiếu cha mẹ, giúp ích cho đời, nhưng ngặt nỗi, con lớn lên trong cảnh chạy trường, chạy lớp, tới kỳ thi thì chạy đề, vào phòng thi xong ra, có lụt lội gì đâu mà phao trắng sân trường, về nhà thì thấy mấy thằng bạn nhỏ to cha mẹ chúng đang lo chạy thầy chạy điểm. Vào ĐH rồi, mấy thằng học khá vào đượcmấy cái trường tử tế thì ít thôi, còn mấy cái trường lập nên cũng do chạy chọt, vốn ta vốn tây gì cũng vậy, thì thôi rồi, kính thưa các loại chạy, ấy vậy mà chưa chắc đã giất được cái bằng, vì đôi khi ông bầu của mấy trường còn chạy nhanh hơn cả học trò. Có bằng rồi cũng chưa chắc đẹp bằng mấy cái bằng do chạy mà có, đôi khi cũng chẳng cần phải đi học. Ấy là chưa nói học mấy năm trời, thương cha mẹ tốn biết bao là tiền, lo đi làm thêm, chạy đi chạy lại đôi khi gặp mấy chú CA lại phải chạy. Chưa nói ở giảng đường không khéo mà nhìn đểu coi chứng mất mạng nữa chứ chả chơi

    Ra trường rồi, muốn làm công chức quèn ở mấy cái huyên ven ven cũng phải chạy hàng trăm triệu, rồi muốn đi học tiếp đương nhiên là phải chạy. muốn vào diện thu nhấp thấp mua nhà càng phải chạy. Còn đủ thứ phải chạy. Vậy nên có được 1 đứa con ngoan quả là diễm phúc lón.

    Cha biết và còn biết nhiều nữa, nhưng con biết không ? Cha cũng có cha mà, là ông con đó, ông con không biết đường nuôi dạy, cha, các chú, các bác của con, chỉ biết lo cho bản thân mình, và phải cung phụng cho ông con nữa, nay ông con bệnh nặng, cần thuốc thang và cung phụng nhiều hơn, cha cũng đã có tuổi rồi, có muốn cũng dễ gì mà lo cho trọn vẹn, các con sức trẻ như trâu không gánh cái nợ ấy hỏi ai gánh ? Có lời thì cha cũng phải trích 25% cho ông con chứ ăn cả được đâu?

    Giờ này chắc con đã hiểu phần nào ?
  5. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Khà khà:)):)):)):)):)):)):)):)):))
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. CunSonic

    CunSonic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2012
    Đã được thích:
    6.954
    Không cho canh bảng ai nộp phế nuôi pố của pố.
    =))
  8. BIGBOYSSS

    BIGBOYSSS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2011
    Đã được thích:
    2.208
    anh em bức xúc nghành điện thế? Em làm EViN đây têt này em lãnh gần 60 củ
  9. pthung64

    pthung64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    5.270

    Đúng là:
    Thư gửi Thằng cha điện lực^:)^^:)^^:)^
  10. BIGBOYSSS

    BIGBOYSSS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2011
    Đã được thích:
    2.208
    :)):)):)):)):)):)) ai cũng cần sài điện mà bác

Chia sẻ trang này