Thư gửi nàng VNI, nỗi niềm kẻ si tình

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by elysium, Oct 25, 2010.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 08:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. elysium

    elysium Thành viên mới

    Joined:
    Jun 22, 2007
    Likes Received:
    0
    (Xin phép giaosucan cho e đc đăng bài này)
    Gửi VNI, người yêu của anh.
    Kể từ ngày em ra đi từ mốc 500, cũng đã được 4 tháng rồi đấy.Ngày nào, anh cũng lên sàn, mong chờ em. Mắt anh đã mờ đi vì nhìn bảng, mông anh đã chai sần vì ngồi ghế, tay anh đã co quắp vì gõ lệnh. Khổ anh quá, a muốn bỏ em nhưng không được, nghiện em quá rồi VNI ơi.
    Ngày ngày, anh cũng bồng laptop nhìn về chân trời xa



    Anh sắp hóa thành hòn vọng phu rồi mà em vẫn chưa lên , cứ đi ngang mãi.

    Em VNI thầm thì: Anh yên tâm, em sẽ lên, em sẽ về với anh. Em biết nhà đầu tư các anh đang rơi vào giai đoạn trầm cảm rồi. Khi nào các anh tuyệt vọng nhất, thì em sẽ lên.
    Kiên nhẫn lên anh nhé , yêu anh nhiều mà , cứ chờ đeee , đừng soi bảng nhiều nữa, đọc blog của em ý.
  2. redhotpepper

    redhotpepper Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 19, 2010
    Likes Received:
    7
    Người đi 1 nửa hồn tôi chết.. 1 nửa hồn tôi đứng chửi thề
  3. elysium

    elysium Thành viên mới

    Joined:
    Jun 22, 2007
    Likes Received:
    0
    Người yêu sắp về rùi :))
  4. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 14, 2010
    Likes Received:
    128
    Em VNI thầm thì : Anh ơi, em đang mắc chứng bệnh nan y, (nhân gian còn gọi là bệnh thiếu máu), bệnh này khó chữa lắm. Tốt nhất là anh nên tránh xa em ra lúc này, nếu không máu của anh cũng bị khô giống em luôn đó. :((:((
  5. thiep_016565523

    thiep_016565523 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 9, 2010
    Likes Received:
    0
    VNI khẽ nói: Đừng mong mỏi e nữa hãy đi với e vàng, forex đi a, quên e đi, e là kể phụ người thương e làm chi, càng thương lại càng khổ thui mà a ơi

Share This Page