Thu Hà Nội

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee., 23/10/2011.

7332 người đang online, trong đó có 927 thành viên. 16:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6250 lượt đọc và 209 bài trả lời
  1. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    ùh, đợi tới khi 60-70 tuổi như các cụ bi giờ may ra có time ngồi ngắm thu nhỉ
  2. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    26.816
    Hoa sữa bây giờ cũng ko còn giống nggày xưa bác ạ
    Thời Pháp, người ta trồng cây hoa sữa ở những vùng quanh hồ, gần hồ, nhiều biệt thự quang đãng như Quan Thánh, Nguyến Du, Trần Hưng Đạo chỗ gần Ga .... Khi cấy lớn < 5 - 6m người ta chặt các cành nhỏ, chỉ để 1 cành chính vươn lên cao. Đến tiết heo may, hoa từng chùm nở tít trên cao, được gió cuốn đi, hương tuy nồng nhưng không ngát, không đập thẳng vào mũi người dù sống trên tầng 2. Trong tiết trời se lạnh, các anh chị em khăn quàng cổ, tay cầm gói ô mai Hàng Đường, ôm eo nhau trên xe đạp Mifa, Peugout, được cầm tay nhau mà tim run lập bập =))=))=))=)).
    Cây hoa sữa giờ dễ trồng, nên họ trồng nhiều quá. Các đường như Trần Khát Chân, Nguyễn CHí Thanh xe cộ ầm ào, nhà cửa san sát, cây thì thấp tè nên mùi hương nó cứ đập thẳng vào mũi, cộng với bụi làm nó cứ ngột ngạt, khó thở. Khổ nhất là mấy bác ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài GÒn, Kiên Giang bị ông nhạc sỹ Hồng Đăng lừa, ào ào mang về trồng, cứ tưởng là hay. Nào đâu xứ nóng, trồng thì không biết cách, làm dân tình dị ứng, phải chặt đi hàng loạt. Tự nhiên làm mang tiếng cây hoa sữa :((:((:((
  3. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    cốm kiếc gì, nẫu quá [:D]
  4. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    cưa sừng làm nghé
  5. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    :((:((:(( Chj nhắn tin xin lỗi rùi mà lần sau chj sẽ tạ lỗi với nhà Trai ná.:x:x:x
  6. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    vô phúc nhà nào có cây HS trước nhà, hoa khô nó rụng xuống bay vào nhà hết chịu nổi luôn. :-ss:-ss:-ss nghe bài hát thì hay. sự thực thì :-ss:-ss:-ss
  7. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ cháy bỏng mãi mãi tuổi 20
  8. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    :-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-??:(:(:(
  9. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0

    Nhiều người bị hen phế quản hay bị dị ứng phấn Hoa, nên mùa này hay chuyển vào sgòn sông tránh dị ứng đấy
  10. lananhvd

    lananhvd Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Trưởng nhà gái đây rồi, chị đi đâu nhà trai mong mãi

Chia sẻ trang này