Thu Hà Nội

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee., 23/10/2011.

7406 người đang online, trong đó có 997 thành viên. 10:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 6232 lượt đọc và 209 bài trả lời
  1. HuTrucTu

    HuTrucTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Đã được thích:
    38
    Bài thơ hay quá! cám ơn em Lính mới tò te!
  2. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Èo ôi BÀ bà là khéo tay hay làm có khác[:p][:p] Cháu mới măm cốm xào thui.........sáng cháu đi chợ mua đc cốm nhưng chưa có chuối bà bà ợi~XCó lẽ ăn cốm chấm tay vậy ợ
  3. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0

    Cả bài thật hay pác nhỉ....em thích đoạn kết[};-


    Sài Gòn ơi san sẻ chút bóng đêm
    Chia một ít ngoài này chút nắng
    Hà Nội chia chút mùa thu hoang vắng
    Góp chút vui, Hà Nội gửi nhớ một người.
  4. CuuAmChanKinh

    CuuAmChanKinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Rất thi vị !!! Mình cũng là người rất yêu mùa thu
  5. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2

    -----Trời đất. Chuối chín vàng đầy chợ mà. ( Các anh lại xin mang chuối đến cho kìa [:D]). Chè cốm là dễ nấu, nấu nhanh nhất trên đời.
  6. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Sao anh nỡ........nghi em
    Trong chiều thu đầy nắng
    Mặt Hồ Tây phẳng lặng
    Cũng chẳng thốt nên lời
    Ôi anh giai Hà ơi
    Làm gì mà.....nghi thế
    Anh chẳng là Hoàng Đế
    Em cũng chẳng giai........nhân
    Đi.......... ị.....cũng ra phân
    Mà sao luôn thắc mắc
    Trách sao chẳng ...hục hoặc
    đời tử tế.....sao mà nó khó làm sao ông ơi!-phấn đấu làm người tử tế
    há há
  7. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ai cũng vậy bạn ạ[};- cuối thu rồi sang đông lại thưởng thức cái rét cắt da cắt thịt,...... eo ôi nghĩ đến mưa rét mà muốn thời gian đứng im thôi[-(
  8. HoangBro

    HoangBro Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    36
  9. linh.ptn

    linh.ptn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Đã được thích:
    0
  10. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    bà bà ơi! ...cháu sợ mua chuối nhúng thuốc nên hay mua quen của chị có chuối nhà trồng đc ý, nay đợi chị chưa thấy mang ra híc híc

Chia sẻ trang này