Thu Hà Nội

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee., 23/10/2011.

7406 người đang online, trong đó có 997 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6232 lượt đọc và 209 bài trả lời
  1. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Chút nắng Sài Gòn
    Rón rén gửi em
    Chỉ mong ước làm
    Ấm đôi bàn tay giá lạnh
    Làm hồng đôi môi be bé
    Làm ửng đôi má
    Của một chiều đông
    Của một ai đó
    Của một chút vu vơ
    Của thủa dại khờ
    Của thời ngây thơ
  2. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    26.814
    Cốm vòng giờ thì cũng thế, ăn ghê bỏ cha.
    Mang qua fHN vào Saigon giờ chỉ nên mua sấu thôi, làm vài cân, bỏ tủ lạnh nấu canh cả năm
  3. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Hương Cốm chỉ thơm trong ký ức
    Tình chỉ đẹp khi ........nói chia tay
    Đời chẳng đẹp khi thiếu vị cay
    Chứng hết vị khi chưa một lần..bắt đáy

  4. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh! Nắng Sài Gòn ấm áp
    Em rón rén nhận
    Cho thêm hồng đôi má
    Cho đôi môi bớt thâm:))
    Và cho tay em bớt khô héo....
  5. Devil186

    Devil186 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, hoặc là hết mùa hoa Sữa, hoặc là mũi bác bị polip òy[r37)]
  6. linhmoitotee.

    linhmoitotee. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Xưa ăn sấu chín thấy ngon
    giờ ăn sấu chín thấy mòn, ghê răng
  7. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    -------Thôi xong. Toàn đồ dỏm, hết mộng mơ lãng đãng mùathu . Chỉ còn mỗi hương hoa sữa là vẫn thực.


    -------Vẫn có những hàng cốm ,chuối thật dành cho người quen, người sành ăn mà.

    Ngoài việc cốm dùng đưòng HH, phẩm màu, chuối phun thuốc ép chín , cốm Hà nội giờ ko ngon như tiếng đồn nữa vì 1 phần có yếu tố thương mại ham lời nên thành ra làm gian dối, 1 phần chính là làng cốm thời hiện đại xây nhiều nhà nên hết đất trồng lúa, đến mùa dân làng phải đí mua lúa non trồng ở đất khác , giống lúa nếp có thể là giống khác để về làm cốm nên hương vị và chất lượng cốm ngày càng giảm sút.



    ----Bắt đầu mùa rươi rồi hèn gì thấy ngọc thể bất an. :-??:-??:-?? Sáng bba đi chợ thấy cô hàng tôm gọi chị ơi mua rươi đầu mùa đi. BB quay lại giật mình chết khiếp. Ặck ặck , nhìn còn chết khiếp ko dám nhìn lâu , nói gì ăn.

    Thôi, bba out đây, bye nhé.
    X_X X_X X_X Thấy có mùi khác lạ thô thiển ném vào giữa topic mùa thu, đích thị giống rươi. Eo.
  8. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Buồn làm chi
    Anh chỉ cho em cái nì
    Hay lắm
    Cứ mùi khắm khắm
    Chẳng biết ở đâu
    Hắn cũng
    Tìm được
  9. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hai sắc hoa ti gôn

    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng


    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi


    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy


    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường


    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người


    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha


    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi


    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò


    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    [​IMG]
    cái này đọc xong thấy buồn quá ạ!=((=((=((
  10. Stockcity

    Stockcity Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    17
    Tối onl anh nhờ với nhé :-bd

Chia sẻ trang này