Thư Mật!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 22/05/2010.

8872 người đang online, trong đó có 1173 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 41777 lượt đọc và 651 bài trả lời
  1. XanhVangTim

    XanhVangTim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Đã được thích:
    2

    Có phải chị H ôm nhìu hàng quá không ;));))
  2. bondstock

    bondstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Đã được thích:
    0
    thơ hay quá bác ạ
  3. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    1.933
    Thơ của chị sáng tác hay sưu tầm đấy? ý nghĩa đấy chứ
  4. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724

    Bà chị này giống hệt, Ông trưởng ban Tuyên Giáo ở quê em. Việc của Ông là nói nói nói, còn những n gười ở dưới hiểu hay không là việc khác.

    Thèng gật, cứ gật, thèng ngủ cứ ngủ, thèng nghe cứ nghe.

    Có người hỏi. Như thế Ông nói làm gì, Ông trả lời : tao được nhà nước trả lương để nói, thế tao không nói lấy éo gì mà ăn.

    Khà khà
  5. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thơ tự tâm vô thức mà viết ra. Chờ ứng nghiệm. Không giống mọi người nên cứ cho là bất bình thường cũng được. Quan trọng là người có tâm, có tầm sẽ hiểu ý nghĩa và hành động. Cuối tuần, bàn luận thoải mái mà.
  6. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    mỗi hiệu là có tâm có tầm thôi. Hiệu vô đối. Vote ngàn sao.
  7. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724
    Bà chị này giống hệt, Ông trưởng ban Tuyên Giáo ở quê em. Việc của Ông là nói nói nói, còn những n gười ở dưới hiểu hay không là việc khác.

    Thèng gật, cứ gật, thèng ngủ cứ ngủ, thèng nghe cứ nghe.

    Có người hỏi. Như thế Ông nói làm gì, Ông trả lời : tao được nhà nước trả lương để nói, thế tao không nói lấy éo gì mà ăn.

    Khà khà
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
  9. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
  10. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    [​IMG]

    =))=))

    hiệu ơi có còn những bài có tâm có tầm nữa ko post anh em nghe đi

Chia sẻ trang này