Thùng rác F319: Spam, lạc đề, quấy rối và xúc phạm lẫn nhau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi longanhn, 21/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1466 người đang online, trong đó có 586 thành viên. 13:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 91177 lượt đọc và 732 bài trả lời
  1. pdp91

    pdp91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    0
  2. haidom

    haidom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    cho gửi lời thăm hà bá
  3. nhanphan8x

    nhanphan8x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Chết chưa con
  4. KLSstock

    KLSstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
  5. chi2anh2

    chi2anh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2009
    Đã được thích:
    0

    Thôi nào người anh em, cứ bình tĩnh mà chọn lúc vắng người mà nhảy nhé.... F319 nhìu người chen nhau ra đó lắm đấy[:p]
  6. 1816

    1816 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    :))
  7. G_V_C

    G_V_C Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Đã được thích:
    1.964
    nick này mới lập, "giết" đâu có tiếc gì :D
  8. Hund

    Hund Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Đã được thích:
    24
    trước khi xuống cầu bãi cháy, chịu khó tạt qua Đồ Sơn làm vài nhát rồi đi thanh thản hố hố. Chỉ sợ đi Đồ Sơn về buôn chứng máu hơn.
  9. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
    Nhớ để lại đôi dép
  10. longanhn

    longanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    610
    Khi loạn chưởng tối tăm mặt mũi
    Có khôn ngoan lặng lẽ ngồi im
    Thương thay thập loại chúng sinh
    Tiền nong mất hết bơ vơ đứng đường
    Khi vô sản lấy ai thông cảm
    Bát cháo hành liệu có mà ăn
    Còn chi rượu ngoại xe hơi
    Còn đâu ý chí ngút trời hôm qua

    Tiết đầu xuân lập đàn giải thoát
    Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi
    Muôn nhờ Đức Phật từ bi
    Độ cho Vờ Ní (VNI) thăng thành chín trăm (900)

    Cũng có kẻ là B. B. S
    Chí những lăm dẫn dắt thị trường
    Nói chi những buổi mua đè
    Rồi khi thất thế vận cùng mà đau
    Bỗng phút đâu mưa sa ngói lở
    Khôn đem mình cắt lỗ thật nhanh
    Càng cay càng nặng lỗ chồng
    Quỹ đi đời quỹ, tiền bay đường tiền
    Lũ đánh lên lạc loài nheo nhóc
    CEO hết thời đứng khóc đêm mưa
    Cho hay thành bại là cơ
    Lỗ kia còn biết bao giờ cover

    (Còn tiếp)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này