Thương cảm. Đất nước tôi. (Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi YEU_CO_PHIEU, 22/08/2012.

2681 người đang online, trong đó có 1072 thành viên. 15:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1333 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. YEU_CO_PHIEU Thành viên gắn bó với f319.com

    Được sinh ra trong thời bình, không còn chiến tranh nữa, tôi luôn ghi nhớ công ơn của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho cuộc sống hòa bình, độc lập ngày nay. nhưng sao đất nước tôi vẫn cứ oằn mình, nấc lên bao vấn đề nhức nhối, thù trong, giặc ngoài. Cuộc sống của người dân có được nâng lên, cải thiện nhưng là so với năm 45-54. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng phải nói thằng rằng sao dân nước khác họ đỡ khổ hơn dân ta vậy. Thu nhập chỉ có hơn 1000 usd mà ta cũng phải dùng xăng tương đương với tận Bên Hàn, bên Nhật.=((.
    Cuộc sống hòa bình mới được hơn 40 năm mà giặc ngoài lăm le lấn chiếm bờ cõi, thời kỳ kháng chiến cứu quốc những người Mẹ Việt Nam đã phải hỏi rằng "Sao Ông trời ác độc vậy, cứ làm ra chiến tranh ở Việt Nam để bắt hết cả chồng cả con của họ đi".
    Đất nước đã Yên bình sao xã hội vẫn còn loạn lạc vậy. Trắng đen, thật giả lẫn lộn, toàn là những tin giật gân, xã hội những năm 45 có Chí Phèo tuy vậy nhưng vẫn còn tình người, còn biết rung động trước tình yêu.... Còn ngày nay, sao lại có những Luyện....và những gì gần đây chúng ta đều được nghe nhìn tất cả.
    Quá trình quá độ đi lên, minh bạch và đưa dần người dân sống và làm việc theo pháp luật k thể tránh khỏi những sai sót, cần phải được bổ sung và chỉnh đốn kịp thời. Thiết nghĩ mỗi người chúng ta hãy làm những điều tốt đẹp cho xã hội. Một ngày không xa người dân ta sẽ bớt khổ.


    "Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của Mẹ..."
  2. YEU_CO_PHIEU

    YEU_CO_PHIEU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2011
    Đã được thích:
    195
    E k có cổ mà sao cũng cứ buồn vậy.
  3. 007ckc

    007ckc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3.219
    Hôm nay trời nhẹ lên cao (Hôm nay đều bị đo san)
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn! (Tôi buồn tôi biết đi tong ca rồi)

    Chúc vui, hihi!! :))
  4. YEU_CO_PHIEU

    YEU_CO_PHIEU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2011
    Đã được thích:
    195
    Một thế hệ được coi là trí thức, tuy k bị khép vào tội đánh bạc nhưng cũng suốt ngày online, chém gió, suốt ngày ngồi lì máy tính mua mua bán bán. Những người giàu nhất thị trường chứng khoán có ai ngồi trade suốt ngày đâu, kể các các BBs họ cũng chỉ mua xong rồi vứt đó, nhận định lâu dài, các bác ngày nào cũng ngồi đây. Hại sức khỏe, tinh thần lại còn ôm lấy cho mình bao rủi ro, lo âu. Gia đình thấp thỏm. Hãy học cách làm BBs và MMs đừng nên nghĩ mình là nhỏ lẻ.
  5. YEU_CO_PHIEU

    YEU_CO_PHIEU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2011
    Đã được thích:
    195
    sao đất nước tôi tàn tạ thế hả anh @songxanh61 và anh @butchep2011 ơi:((. E cứ thấy buồn cho đất nước quá.
  6. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Khó khăn rồi sẽ qua đi, rồi mùa xuân sẽ quay trở lại.[r2)]

    Trong làn nắng ửng, khói mơ tan,
    đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
    Sột soạt, gió trêu tà áo biếc,
    trên giàn thiên lý bóng xuân sang...[};-
  7. YEU_CO_PHIEU

    YEU_CO_PHIEU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2011
    Đã được thích:
    195
    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
    Giặc trong thù ngoài còn chưa hết
    Thì hỏi bình yên đâu hỡi ta
  8. butchep2011

    butchep2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/08/2011
    Đã được thích:
    7
    Thôi thì mọi thứ nó đã vậy rồi, thế hệ bọn mình cố gắng dạy con cái sao cho nó khác đi. Hy vọng mọi thứ sẽ dần thay đổi. [};-......
  9. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    12.996
    Nước có vận, người có số mệnh, quan trọng là phải vững lòng tin để phấn đấu cho gia đình, xã hội. Mọi sự phát triển đều gặp khó khăn đôi khi phải trả giá, bạn không nên bi quan mà hãy hy vọng, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp, lịch sử nghìn năm của dân tộc ta đã CM điều đó. Còn TTCK giai đoạn này rất nhạy cảm nhiều khó khăn, nên hạn chế tham gia mà tập trung vào công việc chính...[r2)][r2)]
  10. YEU_CO_PHIEU

    YEU_CO_PHIEU Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2011
    Đã được thích:
    195
    cảm ơn Bác, đất nước đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này. E nghĩ mình cũng nên làm 1 cái gì đó. Ví dụ kể từ hôm nay E sẽ đi xe đạp, k đi oto đi làm nữa, tiết kiệm xăng, ăn sáng ở nhà k đi quán tiết kiệm tiền ăn sáng. Để đến khi nhà nước có kêu gọi vực dậy thị trường chứng khoán, huy động vốn cho nền kinh tế thì e cũng góp sức đôi chút.[r2)]

Chia sẻ trang này