thương lắm khúc ruột miền trung ơi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luotsongthanck, 09/10/2010.

926 người đang online, trong đó có 370 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 514 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. luotsongthanck

    luotsongthanck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2010
    Đã được thích:
    1.904
    [​IMG]
    Người dân khắp xã Châu Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) trong lũ ngập. Ảnh: Tuổi Trẻ. [​IMG]
    Tại Hà Tĩnh, nhiều ngôi nhà vẫn chìm nghỉm trong nước lũ. Ảnh: Tiền Phong. [​IMG]
    Ngập lụt tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là 1 trong số 25 xã ven sông bị lũ nhấn chìm. Ảnh: TTXVN. [​IMG]
    Mì tôm là nguồn sống của bà con vùng lũ Quảng Bình trong mấy ngày qua. Ảnh: Tuổi Trẻ. [​IMG]
    Sơ tán dân trong lũ dữ tại Quảng Bình. Ảnh: Tiền Phong. [​IMG]
    Chiếc canô cứu hộ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình bị lật. 11 người thoát nạn, một trung úy quân y đã chết. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm chiếc canô này. Ảnh: Tuổi Trẻ. [​IMG]
    Thi thể ông Hồ Thế Trung,

    khúc ruột miền trung nắng núi mưa ngàn
    giét giặc lập công chiến thắng huy hoàng
    ta ra đi năm nao với bài ca chiến thắng
    từ trường sơn xa xanh ta tiến về đồng bằng
    bài hát chúng tôi hát
    người lính xe tăng hát

    lời bài hát làm tôi nhớ đơn vị cũ đóng quân tại miền trung
    trung đoàn tăng thiết giáp
    năm nào cũng vậy cứ đến mùa này là anh em chúng tôi lại trực chiến .đó là đi giúp dân trong những đêm mưa gió.chỉ có xe dm2.và xe bọc thép mới chống chọi đc với lũ
    hôm nay ngồi lại đây.nhìn thấy cảnh tang thương của miền trung.mà thương anh em trong đơn vị..thương đồng bào miền trung mình wá




  2. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Miền Trung khúc ruột ốm tong
    Thiên tai, địch họa mãi không thương tình
    Bắc, Trung, Nam cũng dân mình
    Hãy chung tay - cuộc trường chinh – chống trời...


    Nhớ xưa tiếng Mẹ ru hời
    “Thương người như thể…” – con ơi…“bí bầu”!
    Lá lành đứng trước nỗi đau
    Nhìn bao lá rách lẽ nào dửng dưng…

    st
  3. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về Miền Trung

    Lâu lắm rồi , chẳng về lại Miền Trung
    Mảnh đất cằn , cuốc lên toàn sỏi đá
    Những cơn gió Lào , thổi khô tất cả
    Ngoảnh bên nào cũng thấy gió khô rang

    Nhưng tình quê vẫn bao bọc xóm làng
    Nhớ ruộng lúa , nương chè , mùi hoa cau thoang thoảng
    Nhớ mái trường xưa , tình thầy , tình bạn
    Nhớ dáng Mẹ gầy , thấp thoáng vườn sau

    Quê chỉ nghèo , chứ có tội gì đâu ?
    Mà bao người đi , chẳng quay đầu trở lại
    Quê nghèo ơi ! Cho con xin tạ tội
    Vì miếng cơm , manh áo phải xa người

    Quê hương ơi ! Cho con gửi đôi lời
    Nỗi lòng con ở nơi xa lạ
    Thiếu tiếng đò đưa , giọng hò êm ả
    Mùi sắn khoai , ngô lúa quê nhà

    Cho con gửi nắm hương , thắp lên mộ Ông Bà
    Cùng với mộ Cha , Chú Dì , Họ Tộc
    Để nơi xa , con thấy lòng không đơn độc
    Con xin hẹn sẽ trở về , tắm nước sông quê
    st
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
  5. Dong-Ta

    Dong-Ta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    :((:((:((
  6. f680

    f680 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    1
    mong đồng bào miền trung sớm ổn định sau lũ.
  7. tuanvip1977

    tuanvip1977 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Đã được thích:
    2.030
    Miền trung lũ lụt miền nam triều cường=((

Chia sẻ trang này