Thương quá nhóc ơi ( E cảm động ngẹn ngào khi nhìn thấy tấm ảnh này)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi stocktrader1, 16/11/2011.

1806 người đang online, trong đó có 722 thành viên. 12:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1313 lượt đọc và 34 bài trả lời
  1. trananhkk

    trananhkk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Đã được thích:
    18
    [-)[-)[-)[-)[-)
  2. trananhkk

    trananhkk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Đã được thích:
    18
    Bé thế lày mà đi ngủ bọn thì hư hết còn gì!
  3. tazanx1

    tazanx1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Đã được thích:
    280
    ấy bậy bạ...
  4. trananhkk

    trananhkk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Đã được thích:
    18
    Cứ chuẩn bị mớ ba mớ bảy quai thao nhé các cháu, sắp hội Lim rồi đấy!
  5. khoaitaybb8320

    khoaitaybb8320 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Đã được thích:
    7
    Tôi tưởng sau 2h tuổi là biết rồi chứ cụ ơi có điều không thể nhớ được hương vị thôi!
    Nhưng mà nhìn tấm ảnh thấy buồn thật!
    =((=((=((=((=((=((=((

Chia sẻ trang này