Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

8489 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 145836 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.063
    Em cũng có tìm hiểu trên mạng thì thấy ở Thái Lan nó phát triển mạnh nếu nói như các Bác chia sẻ thì có nhiều cái chưa hợp lý. Nói như Bác KQ em thấy ve mục kem đánh răng đứa bạn nó nói giá tầm 120 k nhưng ko biết trước đây cũng sp ấy nó có giá ntn. Có Bác nào đã từng dùng sp cùng loại mà có giá rẻ hơn giờ ko? Thấy Bác KQ nói giá phải trả cho sự thành công trongAM đến mức nào. Có dịp nó mời em đi xem hội thảo chia se của những người thành công thì thấy cũng hoành tráng . Em chỉ thích nhất trong am nó có sự thừa kế và ko phải lo lắng tc nếu mà mình đứng ở vị trí Diamond.
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bác lại chưa biết hết rồi.

    Thực ra diamond trong đa cấp hay MDRT trong bảo hiểu đều là siêu nhân cả nhưng có điều với những người giỏi thì dù bán đa cấp, bảo hiểm hay cái gì khác họ cũng sẽ thành công chứ không phải chi thành công khi bán đa cấp.

    Thêm 1 điều nữa bác cần biết thêm chuyện bán lược cho sư. Bác tìm đọc chuyện đó đi rồi em giải thích tiếp cho
  3. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    4.830
    Nhưng cái chuỗi đa cấp kiểu gì cũng có cơ chế như nhau là lấy vốn của người phía dưới chi hoa hồng cho người phía trên. Chuỗi này chỉ dừng khi phía dưới không phát triển thêm được nữa để không còn chiếm dụng vốn được nữa để chia.
    Ý tôi muốn nói là cái này của bác này....
  4. thuybinhlsn

    thuybinhlsn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    1.118
    Cụ KQ thật thâm thúy!!![r2)]

    [​IMG] Bán lược cho sư - 1 câu truyện kinh điển của kinh tế thương mại

    [​IMG] by khanhpt on Fri Nov 06, 2009 12:30 am
    Câu chuyện xảy ra hồi công ty Kỳ Diệu mới thành lập. Để tuyển nhân viên ABC đích thực, công ty đề ra cho người xin việc một thách thức: Mỗi người phải bán 100 chiếc lược thông minh thần kỳ cho nhóm đối tượng được chỉ định: nhà sư. Thử thách kỳ quái khiến cho người xin việc phải lao tâm khổ tứ. Hầu hết người xin việc đều nghi ngờ: bán lược cho sư ư? Sao có thể được? Đa số đều đấm ngực, chỉ có ba người X, Y, Z chấp nhận thử thách…Một tuần thử thách kết thúc, ba người làm báo cáo kết quả: X bán được một chiếc, Y bán được 10 chiếc, còn Z đã bán sạch 1.000 chiếc! Cùng hoàn cảnh, làm sao kết quả khác xa đến vậy? Công ty mời cả ba thuật lại quá trình bán hàng.

    X kể, anh ta đến một ngôi chùa, phải chịu các nhà sư mắng mỏ và đánh đập xối xả mà vẫn nhẫn nại, cuối cùng một hoà thượng cảm động, mua cho anh ta một chiếc lược.

    Y kể, anh ta lên một ngôi chùa trên núi. Do gió núi mạnh, tóc của thiện nam tín nữ lên chùa đều rối tung, anh ta bèn tìm đến trụ trì, nói: "Người dâng hương tóc tai bù xù, e trông không thành kính với Phật lắm. Trước mỗi toà hương, nhà chùa nên đặt một chiếc lược cho thiện nam tín nữ chải tóc." Thấy có lý, trụ trì bèn mua. Vì chùa có 10 toà hương nên trụ trì mua 10 chiếc.

    Z lại tìm đến một ngôi chùa có tiếng, hương khói quanh năm không dứt. Z nói với phương trượng: "Phàm người dâng hương, ai cũng có tấm lòng thành. Chùa ta nên có vật phẩm tặng lại để khuyến khích người làm việc thiện. Tôi có một số lược, ngài có thể dùng thư pháp hơn đời của mình khắc lên ba chữ ‘Lược Tích Thiện’ làm tặng phẩm". Phương trượng nghe bùi tai, liền mua ngay 1.000 chiếc.

    Công ty nhận định, ba người tiêu biểu cho ba mẫu người điển hình. X thuộc mẫu bán hàng cổ điển, có ưu điểm chân thành, kiên trì và nhẫn nại; Y có năng lực quan sát và suy đoán sự vật, dám nghĩ dám làm. Còn Z, anh ta nghiên cứu, phân tích nhu cầu của đám đông, có ý tưởng táo bạo, có kế hoạch hiệu quả nên đã mở ra một nhu cầu mới cho thị trường. Nhờ trí tuệ hơn người mà Z được công ty quyết định bổ nhiệm làm quản lý bộ phận bán hàng. Điều thần kỳ là: sau khi "lược tích thiện" của Z ra đời, một đồn mười, mười đồn trăm, người đến chùa ngày càng nhiều, hương khói trong chùa ngày càng thịnh. Phương trượng bèn ký hợp đồng mua hàng của Z, anh ta không chỉ bán được một lần 1.000 chiếc, mà còn nhận được hợp đồng tiêu thụ dài hạn. Về phía công ty mà nói, thu hoạch lớn nhất không phải là có được hợp đồng tiêu thụ, mà là có được Z với tài năng, sáng kiến
    phi thường!

    [​IMG]
  5. thitnac

    thitnac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    1.063
    Xin lỗi các Bác vì đã làm ảnh hưởng đến time của Bác KQ vì hôm nay em thấy TT tốt chắc ai cũng có lời rồi nên mới nhờ Bác KQ giải thích hộ. Em đã hiểu dc phần nào.
  6. batdongsanhp

    batdongsanhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào rảnh bác chia sẻ tiếp về quan điểm đầu tư chứng khoán nhể.
    Nhân tiện bác cho e hỏi,muốn học về PTKT,đọc chart thì có tài liệu gì ko bác?
    Thank bác [r2)]
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Cám ơn bác đã post hộ nhưng vẫn chưa phải cái em muốn nói.

    Phần hay của chuyện bán lược cho sư nó vẫn còn mà. Bác kể nốt thì em tin bác ấy sẽ hiểu ngay.
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Thôi muộn rồi em kể nốt luôn để các bác không trách em là toàn kể đến chỗ hay rồi dừng lại theo kiểu: muốn biết thế nào xem hồi sau sẽ rõ
  9. Mr.Sam

    Mr.Sam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2011
    Đã được thích:
    0
    kể xong rồi mở thớt mới luôn nhé bác [r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Trước hết các bác cần nhớ 70% ông chủ trên TG đều xuất thân từ nhân viên bán hàng hay nhân viên tiếp thị nên phải xác định ngay bán hàng được là nghệ thuật.

    Còn chuyện hay của bán lược cho sư là ở chỗ ( các bác nghe cho kỹ này ):

    Trong 3 cái thằng bán hàng ở trên thì thực tế chỉ có duy nhất thằng số 1 bán được 1 chiếc là bán thật và năng lực thật. Còn 2 thằng sau là phét hết. Làm éo gì có chuyện bán 100 - 1000 cái.

    Không ai thấy họ bán hết, mà chỉ là tin đồn người nọ nói với người kia để kích thích lòng tham. Nói như đúng rồi chính là câu đúng nhất của bán hàng đa cấp.

    Không thật nhưng nói như thật và nói dối không ngượng mồm chính là Diamond đấy.

    Dùng hoa hồng thưởng cao để làm mồi nhử nên thực tế rất nhiều người dùng tiền của chính mình để mua sp chứ éo có bán được cho đứa nào cả. Giống cái lão trong phóng sự trên TV về vụ MB24 ấy. Lão này bỏ tiền ra mua code VIP chứ có phải bán được doanh số 500Tr éo đâu.

    Cty Nó dùng lương cao, hoa hồng cao để kích thích đạt doanh số thì cái thằng đa cấp cấp cao nó cũng dùng đúng cái đó để kích thích bọn cấp dưới làm theo chứ thực ra nó có bán cái éo gì đâu.

    Toàn bộ doanh thu của 1 hệ thống đa cấp theo thông kê thực thì nó gồm 90% của chính người trong hệ thống đó hay nói cách khác cty nó bán hàng cho chính nhân viên của mình và tiền doanh thu đó chính là tiền của nhân viên bán hàng. Đó mới là Đa cấp nhé.

    Nhưng như em nói ở trên đó là nghệ thuật truyền đạo. Phải truyền đạo sao cho thằng cấp dưới tin sái cổ và lại truyền tiếp cho cấp dưới nữa.

    Tin và phải cho nó tin mù quáng và không nghi ngờ đó là người bán hàng giỏi và bán hàng đa cấp càng không phải là ngoại lệ..

    Đến bây giờ bác đã hiểu chưa?

    Bán hàng đa cấp thành công hay không thành công hơn nhau chỉ là nghệ thuật tryền giáo mà thôi.

    =))=))=))

Chia sẻ trang này