Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

2908 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145856 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Không phải hồ HC mà là Hồ tây nhé, éo biết PT là cái giề dzưng mà ngàn năm nay éo thấy cái cọc nào trên Hồ này cả!!!!
  2. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    10B là nguồn mình đi xin, còn nó cấp cho bao nhiêu là việc của nó, phụ thuộc vào thái độ của mình thế nào đối với vấn đề biển Đông. Nguồn tiền này có một lần iem đã nhắc đến hồi giữa năm nay http://f319.com/home/1535079#post11446603. Cuối năm 2008, đầu 2009 nó đã giải ngân cho một mớ to tướng tiền $ rồi đấy còn gì :p

    Tất nhiên, lần này nó sẽ chờ cho xong vụ HN 2, 3, 4, 5, 6, cứ sau mỗi hội nghị nó lại xem giải ngân cho một ít, mỗi lần một ít. Sau lần Anh X sang Quảng Đông hồi cuối tháng 9 là bỗng dưng nó tạm stop giải ngân. HN6 đã xong, nó lại giải ngân tiếp. Nguyên nhân thế nào tự các cụ suy luận nhá, iem dek biết suy luận đâu [:D]
  3. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Không, cái Đại long mạch nó xuất phát từ tận Tây Tạng, rồi kéo qua Trung Quốc, đi men theo con sông Hồng vào đất Việt, rốn là nằm ở Hồ Tây kia.

    Hoàng Thành với núi Nùng là nơi đất đẹp, kết cấu đất ổn định nên nhà Lý đóng đô, nhà Lý thừa đủ tầm nhìn để không chẹn vào long mạch đâu :)>-





    Cụ này có biết vụ lật sân khấu ở Hồ Tây năm 1955 không? Chết 3-4 mạng Khựa ngay trên Hồ Tây đấy .

    Năm đó éo hiểu thế nào bọn Khựa lại đòi lập sân khấu ở Hồ Tây, (chính quyền Hà Nội muốn cho vào diễn ở Nhà hát Lớn HN) nhưng nó éo nghe, lại éo lập ở đường Thanh Niên, lại đòi vào lập sân khấu biểu diễn ở gần chỗ Phủ Tây Hồ, buổi tối chuẩn bị diễn thì Hồ Tây nổi cuồng phong, lốc xoáy lật tung sàn sân khấu, dìm chết luôn 3-4 mạng Khựa tại đó đấy. Về sau dân Vịt mềnh mới hiểu là Khựa nó định yểm bùa ở đó
    [r24)]
  4. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    lại xin của nước lạ phương bắc a .. nhượng biển Đ để lấy xèn thì có khác gì bán a ... vả lại kiểu này là kiểu ngắn hạn quá , ko nhìn xa à
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Tùy theo trường phái bác à. Có người cho rằng rốn nó lại ở đoạn gấp khúc sông ( cống ) Tô Lịch.

    Thôi em kể 1 chuyện vui nhé, bác mem nữ nào lỡ đọc phải đừng cười và đừng cho là em bậy nhá:

    Trong phòng cũ của em có 1 đứa con gái nó muốn muốn sinh con trai nhưng chưa biết làm sao nên hỏi vui cả phòng. Em thì éo phải dân ngành y nên éo biết trả lời ra sao cả.

    Nghe đứa con gái kia hỏi thế 1 cu khác trong phòng cười phá lên. Em mới hỏi nó sao mà cười?

    Nó nói : Anh hay chị muốn sinh con trai phải không?

    Cô bé kia mới nói: Em biết gì mà nói ?

    Cu cậu mới nói: Tuy em không biết nhưng em biết cách sinh con trai

    Cô bé: Làm thế nào?

    Cu cậu: Chị mua nhà chỗ nhà em hoặc sang chỗ nhà em thuê nhà ( nhà thằng này có rất nhiều nhà cho thuê )

    Cô bé: Nhà em ở đâu thế? Hay muốn chị tạo thu nhập thì nói hẳn ra, chị em với nhau giúp mày đơn giản

    Cu cậu: Nhà em thiếu éo gì tiền, thêm của chị vài đồng làm gì cho mệt. Em là muốn giúp chị thôi...

    Cô bé: Em hư rồi đấy nhé [-X

    Cu cậu: Đúng là chị mới hư, toàn suy bụng ta ra bụng mình....[-X

    Cô bé: Thế em nói thử xem nào !

    Cu cậu: Nhà em ở Quan Nhân. Chỗ nhà em xung quanh hàng xóm toàn sinh con trai hết.

    Cô bé: Thế ah? Sao lại thế ?

    Cụ cậu: Chị không biết vì sao à? ... Vì Quan Nhân là bi rồng... Bi rồng mà không sinh ra con trai mới là lạ...


    =))=))=))

    Em kể chuyện vui thôi nhé... đọc xong quên đi và nhất là đường đang ngậm cơm hay uống nước khi đọc chuyện này... =))
  6. ChiHuyPho

    ChiHuyPho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    545
    ơ thế là bon tung của nó ăn đầu cá vứi thân ca vn mềnh ăn đuôi cá ạ:))
  7. C0M

    C0M Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    345
    Toàn chuyện rồng rắn; các cụ chém cho khéo kẻo bị cắn nhé! [:D]
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Ngày 10 tới sẽ có Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm 2012. Dự báo của bọn IMF, WB hay ADB thì rõ rồi nhưng đố các bác dự đoán các media lề phải sẽ giật tít thế nào sau khi kết thúc hội nghị?
  9. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Iem biết ý cụ nói rồi. Nhưng vấn đề nó là dư lày lày:

    Đoạn long mạch chính về đến ngã ba sông Bạch Hạc (Việt Trì) thì tách ra làm 2 nhánh, nhánh Thanh Long đi về phía Hà Nội, nhánh Bạch Hổ đi về phía Đông Bắc (khu Đông Triều Quảng Ninh). Chỗ Chùa Đồng Yên Tử chính là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông chọn là điểm cuối của nhánh Bạch Hổ. Tại chính ngã ba của Thanh Long, Bạch Hổ chính là đền Hùng đấy ah!

    Đoạn rẽ vào sông Tô Lịch là đoạn Chu Tước (theo iem hóng hớt được là thế). Điểm này bị Cao Biền trấn nên nền đất HN mới ổn định được (bởi trước đó các mạch nước ngầm chảy dưới HN làm nền đất rất yếu). Đoạn trấn yểm này iem cũng đã ra ngồi trà đá ở đấy nhiều lần rồi, còn ngủ đêm ở trong làng đấy nữa. Nói chung nghiên cứu cái này phức tạp và lằng nhằng lắm. Iem cũng cần thời gian, cần thêm i-ốt để hiểu rõ hơn về phong thủy. Chắc về già may ra mới khôn lên một chút, chứ bây giờ iem vẫn chỉ hiểu nó ở mức độ "tiểu học" thôi[r24)]
  10. clarken

    clarken Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này