Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

7878 người đang online, trong đó có 1056 thành viên. 09:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145877 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Sông Tô thì lại nhớ vụ trấn yểm trên sông này làm tèo mất cụ Thích Viên Thành!!!!!!!
  2. dahanhkhach

    dahanhkhach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Ôi, iem cũng khoái bộ môn này, dưng mà trình thấp, cũng có dịp ngồi bồ hóng các cao nhân rồi zưng mà thực sự khó hiểu và huyền bí lắm! Nhưng mà nghe như các cụ ý nói thì bọn ngoài vào định chặt chém long mạch gì ở xứ ta đều bị chặn lại hết!
  3. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Vụ Ken này nó làm ầm ĩ lắm, cũng cùng năm hồi đó trường Em kỉ niệm 40 năm ngày thành lập. Em vẫn còn đi học, mấy cha rủ nhau sang đốt lửa trại trong công viên gần giàn gỗ của tụi nó. Tụi bảo vệ công viên lẫn tụi làm ra lùa chạy trối chết về KTX. Mấy thằng có gặp nhau giờ vẫn kể. Cái vế sau do dính đến KN Em có biết nhưng thiên về cái đỏ đỏ hơn.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Vậy là bác chắc chắn sàn sàn tuổi em vì hồi đó em cũng nhớ là 40 năm thành lập khoa và thành lập trường và cũng tham gia đua xe trong công viên đêm lễ hội. Ngày 10-10 năm đó là đỉnh cao của phong trào tổ lái HN.

    Cái đó nó núp dưới danh lễ hội trống Okinawa và trình diễn ánh sáng laser nhưng mãi về sau em mới biết là không phải. Ngày đó em cũng như bác ham chơi và chen nhau vào công viên xem âm thanh trình diễn ánh sáng.

    Đúng như bác Fanmatic nói VN may mắn đúng đại long mạch châu Á nên bọn nào cao thủ về phong thuỷ cũng biết.

    Theo thầy em nói chuyện thì các chiêm tinh gia của Nhật nó biết Nhật sẽ có đại nạn mang tính chất thảm hoạ quốc gia nên nó mới lập đàn tế xin giải hạn. Nó nhìn ra ở VN chính là nơi thích hợp nhất để làm cái đàn đó vì TQ đương nhiên nó hiểu và éo bao giờ cho phép Nhật làm điều đó ở đất nước nó cả. Chỉ có VN là phù hợp nhất về quan hệ hữu nghị đang phát triển và thời đó phong thuỷ VN cũng chưa được ủng hộ và cực thịnh như bây giờ.

    Tiếc là hồi đó internet chưa phổ biến nên không sao tìm được hình ảnh cái đài tế và bộ trống Okinawa trứ danh của Nhật nó mang sang VN lần đầu tiên.

    Em còn nhớ cả cái thuyển siêu khủng nó mang ra hồ nhưng ngay sau lễ hội nó mang đi sạch không để lại một dấu vết.

    Nhớ cả cảnh sát 3 lớp bảo vệ ngày ấy. Hồi ấy thực sự là chưa biết gì cả
  5. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Huyền Vũ là nhánh chạy qua Hồ Gươm đấy.

    Nhân dịp chém về Phong Thủy, post lại 2 cái hình về long mạch của châu Á:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Theo long mạch CHỦ thì nhánh về Đông Triều đã bị Cao Biền trấn yểm, thế nên toàn bộ vùng Đông Bắc không phát sinh được ra Vua. Nhưng nhánh về HN thì phát tích ra rất nhiều triều đại, rất nhiều vua. Tính từ thời Lý (Bắc Ninh), tiền Lê, hậu Lê (Thanh Hóa), Trần (Thái Bình), Đinh (Ninh Bình), Nguyễn (Nghệ An), v..v...... thì tất cả các vua đều có nguồn gốc từ vùng này, vùng Đông Bắc Việt Nam hoàn toàn không có.

    Cũng có tích truyện nói rằng Cao Biền đã thất bại khi trấn yểm tại Hàm Rồng (Thanh Hóa), tất nhiên đây chỉ là tích truyện, là truyền thuyết, tin hay không thì tùy ở các cụ.
  6. fanmatic333

    fanmatic333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2012
    Đã được thích:
    296
    Về quy hoạch sông Tô Lịch, trước đây đã có dự án (gồm 2 phương án) với Phương án 1 là đục thông với Hồ Tây, cho đi ngầm qua đường Hoàng Quốc Việt, chạy thẳng lên sát với ngã ba rẽ vào Võng Thị. Phương án 2 là mở rộng cống Đỗ, mở rộng con mương chạy dọc Thụy Khuê, cho kéo thẳng qua ngã tư Bưởi, rồi sau đó đi ngầm qua ngã tư, kết nối với đầu sông Tô Lịch.

    Cả 2 phương án đều có cái hay, cái dở riêng, nhưng phương án cho đi qua Thụy Khuê gây nhiều tranh cãi nhất. Tất nhiên tranh cãi chỉ là tranh cãi, bởi Lờ Đờ HN léo thằng nào dám làm, léo thằng nào dám quyết. Ngồi yên trên ghế tại vị cho lành, làm làm éo gì cho mệt óc với những dự án mang tính lâu dài như vậy.

    Với vụ trấn yểm sông Tô Lịch, cho đến giờ vẫn tồn tại 2 vấn đề, có Lợi và có Hại. Lợi vì nền đất HN ổn định hơn, mạch nước ngầm ít di chuyển nhiều dưới ngầm. Nhưng cái Hại nó lại đến từ khía cạnh khác. HN khó có thể ngóc đầu lên được bởi long mạch (mạch máu) không được lưu thông thì cơ thể sẽ suy nhược, ốm yếu.

    Trước đây ở bên TTVNOL, iem chém vụ trấn yểm với nick @ngon_nen khá nhiều, giờ tìm mãi chả thấy đâu. Hồi đó rất nhiều người vào ném đá, chọc phá, nhưng có lẽ đến giờ, họ cũng đã dần hiểu ra vấn đề.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh nhẹ vẫn còn có thể diễn ra trong phiên ngày mai, nhưng nhịp điều chỉnh này không ảnh hưởng đến xu hướng tăng ngắn hạn trong thời gian qua. Đặc biệt, chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục kiểm tra mức kháng cự của đường trung bình 50 ngày trong phiên ngày mai. Do đó, các nhà đầu tư chưa nên vội vàng bán ra trong nhịp điều chỉnh nhẹ. Nhịp điều chỉnh là cơ hội cho các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục có sẵn và không nên mua đuổi khi thị trường phục hồi trở lại

    Lợi suất trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP) bảo lãnh không đổi nhưng chênh lệch lợi suất vẫn cao. Trong phiên đấu thầu mới đây, VBSP đã phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu tương ứng với tỷ lệ thành công là 37%. Trong đó, 400 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm được bán với lợi suất 10,8%; 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm được bán với lợi suất 10,9%; và 200 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm được bán với lợi suất 11,1%. Với lợi suất trái phiếu kho bạc vào khoảng 9-9,5%, các nhà đầu tư vẫn tìm đến trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh có lợi suất cao hơn.

    Chúng tôi phát hành báo cáo Kinh tế Vĩ mô Việt Nam: Nền kinh tế đang phục hồi một cách chậm chạp. Bước sang tháng cuối cùng của năm 2012, bức tranh kinh tế đã phần nào tươi sáng hơn. Lạm phát cả năm hứa hẹn sẽ vẫn ở mức 7%-7,5%, và cán cân thương mại vẫn thặng dư. Đồng nội tệ mạnh nhờ dòng vốn FDI và kiều hối ổn định. Hoạt động sản xuất cho thấy nhiều tín hiệu tích cực của việc phục hồi, hỗ trợ tăng trưởng GDP Quý 4 năm 2012. Bên cạnh đó, NHNN có thể sẽ hạ lãi suất huy động nhằm tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp vay vốn. Lĩnh vực gây lo ngại nhất vẫn là ngành ngân hàng.

    Trân trọng,

    Mr. Robert Zielinski
    Head of Research
  8. ztran

    ztran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Đã được thích:
    1.447
    Các bác chém nhiều hoặc lập thêm tthớt bên lề về vấn đề này nhé!
    Rất hay!
  9. thanh_cx

    thanh_cx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    269

    Kỷ niệm 40 năm thành lập trường ĐHBK là năm 1996 chứ cụ......
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Cao Biền thì không còn nhưng ở HN có 1 đại cao thủ về tử vi và phong thủy. Theo thầy em thì lão này đứng thứ 2 ở châu Á và là 1 trong bát tinh tú Á châu. Đó là Cao Tường Linh, hậu duệ của Cao Biền đó. Lão này ở 164C Trấn Vũ.

    Gặp thầy Cao Từ Linh

    Posted by vcvtv on 30/09/2009

    5 bầu chọn

    Lời nói đầu: Tôi thì không như nhiều người khác cứ hình dung thầy phải râu tóc bạc phơ kiểu Khương Tử Nha vì nhìn thấy thầy mấy lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên được nghe thầy giảng dạy. Trí nhớ con người thật tệ hại, chỉ vài câu nói vui của thầy cười đùa là bao nhiêu điều ghi vào đầu lại bay mất. Thôi ghi được gì thì ghi, cũng là chia sẻ với mọi người. Thật sự thì những điều thầy nói rất trúng với những suy nghĩ lâu nay của tôi

    Nhân buổi khai trương dịch vụ tư vấn Kinh dịch tại 164 Trấn Vũ, mọi người đến dự và gặp thầy nói chuyện. Ai có việc gì cứ đến đấy mà hỏi nhé.

    Thầy dạy nên để lại cho con cái Âm phúc. Âm phúc là từ ghép gồm Âm và Phúc. Để lại tiền cho con thì chắc gì nó giữ được. Để lại chữ cho con thì chắc gì nó đã học được. Âm là mồ mả. Phúc là phúc đức. Làm việc thiện, xây hằng trăm ngàn ngôi nhà tình nghĩa mới chỉ là tiểu phúc. Đại phúc là phải ở suy nghĩ, tư tưởng. Ví dụ như Phật. Đọc sách nhiều là cách tích phúc và có thể cải hóa số phận.

    Học Kinh Dịch thì đọc sách Kinh Dịch của Ngô Tất Tố rồi dùng Ngũ Linh của thầy mà ứng dụng. Kinh dịch là cơ bản nhất cũng là sâu xa nhất. Mọi thứ từ đó mà suy ra hết chứ không có bài gì giấu diếm cả.

    Học Dịch giúp được giải tỏa cho mình và ứng dụng trong mọi việc. Từ dạy con đến kinh doanh.

    Chữ Nhẫn là rất cần. Còn nói đến trí thì phải là Trí – Tuệ – Huệ. Chữ Huệ là cao nhất, cái này thì khó mà đạt được.

    Thầy chia sẻ, dạy con chỉ thầy chỉ dạy 2 điều, còn lại là để mẹ nó dạy. Một là phải biết Cho, hai là phải biết Sợ. Tại sao lại Cho? Nguyên tắc thật giản dị: Âm quá hóa Dương, và Dương quá hóa âm. Cho nhiều chính là nhận.

Chia sẻ trang này