Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

6271 người đang online, trong đó có 625 thành viên. 22:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145901 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. Dongnat_Online

    Dongnat_Online Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    Đại Ka dợt này dân đói thối mồm , cái sóng thưởng Tết này mệt lắm.[:D] Khéo co thì ấm thôi.:p
    Đệt còn sau Tết thì thế nào. Em chuyển giới để nhận cái việc KT kho nhá.:))
  2. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.537
    [};-
    Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
    Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ nhớ mãi tiếng thầy cô
    Bạn bè mếm thương ơi sẽ nhớ những lúc giận hờn
    Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
    Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa

    Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
    Thởi gian sao đi môi xin hãy ngừng trôi
    Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rùi
    Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
    Những nổi nhớ niềm thương gửi cho ai

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muôn cho thời gian trở lại
    Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
    Sẽ còn mãi trong tim mỗi người
    Để tình yêu.......ước mơ mãi.......không phai

    Nếu có ước muốn trong cuộc đởi này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
    Bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm
    Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi trên bờ môi
    Và trong những kỷ niễm xưa.
    [};-
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Xin phép các bác em post lại công nghệ viết để nhắc mình và để bác nào chưa đọc cũng đọc luôn. Em tin các bác đọc xong sẽ thấy các trò như VN Idol hay Theo Voice rất nhạt vì kịch bản của bọn nó còn dưới sách giáo khoa rất xa.

    Công nghệ dựng kịch bản em viết hồi đó như sau:

    Xây dựng kịch bản....

    Phần dẫn :

    Hôm nay tranh thủ ngày CN không giao dịch em viết phần mở đầu của cách viết kịch bản. Em nghĩ nếu viết trong những ngày GD chắc ít bác có thời gian để đọc và ngẫm mà sẽ dành thời gian cho trading. Bản thân em có lẽ cũng vậy. Tuy nhiên như em nhiều lần nói nếu có cái nhìn về trung hạn và dài hạn đúng đắn thì éo cần nhìn bảng vì cả tuần chăc chỉ giao dịch 1-2 lần và cũng không cần canh giá quá sát vì lòng tin sẽ đủ lớn để nghĩ về kết quả dài hạn.

    Ở đây đa phần các bác đều đọc và xem phim Tây Du Ký rồi nhỉ? Các bác nếu có thể chia sẻ với em rằng sao các bác thích tác phẩm này được không?

    Sau khi các bác trả lời em sẽ vào đề !

    Tiếp....

    Thực ra ngày trước em cũng nghĩ đơn giản như thế. Em thích TDK vì những điều thần thông quảng đại, sự thông minh lanh trí của TNK, sự háu ăn, háu gái của TBG... nhưng thực ra nó không đơn giản đến mức đó. Nếu chỉ dừng ở thế TDK không bao giờ có thể được coi là tác phẩm kinh điển của Văn học TG.

    TDK vĩ đại ở chỗ nó còn là tác phẩm Triết học của người TQ, nó là sự khát khao về cuộc sống, là phê phán thói hư tật xấu, là nhân sinh quan của người TQ ẩn sau 1 tác phẩm văn học.

    - Chuyện TNK học được 72 phép thần thông nhờ hiểu ý Hỗn Nguyên Đại Tiên gõ 3 cái vào đầu rồi chắp tay quay lại bỏ đi nên nửa đêm vòng cửa sau đợi đúng canh 3 gõ cửa
    - Chuyện TNK đại náo thiên cung khi thành công quá sớm trở nên kiêu ngạo
    - Chuyện qua sông lụy đò
    - Chuyện luyện lò bát quái
    - Chuyện anh hùng mỹ nhân
    - Chuyện có vay có trả
    - Chuyện Tình mâu tử
    - Chuyện không thoát khỏi lòng bàn tay

    Vô số các tích đã trở thành kinh điển mà em không thể nhớ hết... Nhưng đó chưa phải điều mà em muốn nói đến bởi điều em muốn nói nó gần gũi và còn thiết thực hơn kìa.

    Tương tự như thế là kiệt tác Thần thoại Hy Lạp ( lại là cái nước chúng ta nhắc đến mấy hôm nay ). Tương tự như TDK Thần Thoại Hy Lạp cũng là tác phẩm triết học nhưng là Triết học phương Tây các bác ạ.

    - Tại sao lại có gót chân Asin? Đó là con người dù hoàn hảo đến đâu cũng phải có điểm yếu , Cũng giống như ta hay nói Nhân vô thập toàn
    - Tại sao lại có ngựa gỗ thành Troy? Đó là tích về âm mưu phía sau
    - Tại sao có Thần nửa người nửa ngựa? Đó là ai cũng có phần con và người
    - Tại sao thần tình yêu lại mù mắt? Vì Tình yêu thường mù quáng, tình cảm lấn át lý trí
    - Tại sao Promete lại bị xiềng? Tại sao lửa lại ở trái tim
    - Tại sao lời nói thật lại không ai nghe?
    - Tại sao có quả Táo của Hera? Đàn bà đều có sự ghen tuông
    - Tại sao lại hóa đá....

    Tất cả mới đọc thoáng qua tưởng như là 1 câu chuyện thần thoại nhưng nó cũng là nhân quả, là ước vọng sống là quy luật xã hội.

    Nhưng cũng như trên vẫn chưa phải là điều em muốn nói....

    Tiếp....

    Giờ đến 1 tác phẩm hiện đại hơn, lãng mạn và ly kỳ hơn đó là : Nếu còn có ngày mai - If Tomorrow Comes) của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon

    Chắc nói đến tác phẩm này thì ai cũng ồ lên: chuyện này thì nói làm gì, nó quá hay rồi, đó là tác phẩm em thích nhất, là nhà văn em hâm mộ nhất...

    Nhưng em cũng không nói đến điều đó mà em chỉ muốn nói nó hay vì sao?

    Thôi không nói chuyện văn học nữa vì có nhiều bác sẽ không thích văn học. Do đó em chuyển sang âm nhạc và âm nhạc em nhắc đến ở đây là 1 ban nhạc thập niên 8x của Thế kỷ trước. Nó rất nổi tiếng đó là Modern Talking===> phần em nhắc khi nãy ở đây

    Chắc nói đến ban nhạc này ai chẳng từng 1 thời say mê với giai điệu của "You're My Heart, You're My Soul" hay "You Can Win If You Want" ? Cá nhân em cũng là fan của ban nhạc này suốt thời học sinh cấp 3 đấy.

    Nhưng về sau có 1 lần em đọc 1 bài báo trên báo Thể thao và Văn hóa về tâm sự cuộc đời của Dieter Bohlen - Thành viên ban nhạc, ông bầu, kiêm nhạc sỹ sáng tác về sự thật về Modern Talking em mới thực sự hiểu và thần tượng. Khi đó Dieter Bohlen đã thành lập ban nhạc mới là Blue System sau khi MT tan rã. Ông vẫn thành công... vậy đâu là lý do em hâm mộ và liên hệ đến các tác phẩm Văn học ở trên?

    Tiếp .....

    Chắc các bác sẽ đồng ý với em rằng âm nhạc của Modern Talking có giai điệu dễ nghe dễ nhớ, ca từ nhẹ nhàng , tràn ngập tình yêu... nhưng na ná nhau. Nghe 1 cái là nhận ra liền...

    Hêhe đây mới là điều em thích thú nhất và chia sẻ cùng các bác.

    Bởi như nói ở trên em đọc bài phỏng vấn và nghe Dieter Bohlen nói về MT như sau:

    Thực ra âm nhạc của MT không phải là âm nhạc, nó không xuất phát từ cảm xúc tâm hồn cho dù các bài hát có tựa như thế, nó là sản phẩm công nghệ âm nhạc.

    Tôi đi khắp nơi, sưu tầm tất cả các giai điệu đẹp, dễ nghe và lưu trữ lại thành 1 kho dữ liệu ( ngày đó hơi khoai chứ giờ thời CNTT thì là chuyện nhỏ ) . Tôi sẽ chọn những thành tố phù hợp để tạo nên 1 hit. Tôi chọn Thomas Anders vì có ngoại hình đẹp ( chắc các bác nhớ Thomas Anders không hát mà chỉ hát nhép còn 1 ca sỹ vô danh hát thật ) , tôi chọn những chủ đề khán giả thích ( tình yêu, chống chiến tranh, bảo vệ môi trường ) rồi viết lời cho nhạc... hihi ...quá hay.... Thế là tôi có 1 tác phẩm hit.

    Em đọc xong vừa ngỡ ngàng vừa buồn vì trước nay hiểu nhầm nhưng rồi em mới nghĩ lại và thấy đó mới là cao thủ, đó mới là kinh doanh.

    Ngày nay công nghệ SX âm nhạc đã quá phổ biến rồi và chẳng nói các bác cũng biết công nghệ tuy đã ra đời cách đây 30 năm đó được áp dụng ở VN hiện nay thế nào.

    Nó làm biến tướng nghệ thuật nhưng là làm giàu cho vô số ca sỹ nhạc sỹ nửa mùa. Về mặt nghệ thuật họ là số 0 nhưng về kinh doanh họ là số 9 ( em trừ 1 điểm vì họ không nghĩ ra mà học lại mà thôi )

    Giờ thì chắc các bác đã hiểu em muốn nói đến điều gì rồi... đó là công nghệ xây dựng kịch bản hay trong KD nó hay nói đến là làm kế hoạch ( make plan ).

    Cái này bác VNtienlen hay nói là tạo game trong CK đó !

    o vậy để có 1 tác phẩm thành công như TDK, Nếu còn có ngày mai ... hay các Hit trong âm nhạc đều cần phải dựng kịch bản sẵn rồi mới thêm yếu tố vào.

    TDK nó hình dung ra kịch bản trước rồi từng chương hồi nó thêm tích vào. Chứ không phải nghĩ tra tích rồi ghép thành tác phẩm.

    1 Bộ phim hay của HQ cũng vậy nó dựng kịch bản tổng thể trước rồi tùy giai đoạn, tình huống sẽ thêm tình tiết, nhân vật như thế mới tạo nên 1 tác phẩm hay và hoàn chỉnh.

    VD nó xây dựng 1 bộ phim về tình yêu của 1 thằng nhà giàu với 1 con lo lem nó sẽ vẽ thêm ra nào là tình tay 3, nào là biến cố ( tai nạn hay bệnh tật, hay cái quái gì tương tự ). Sau đó gia giảm cường độ, tùy theo thị hiếu của từng thời kỳ mà đắp vào. Nói cách khác nó dựng xương cốt trước rồi đáp da đắp thịt, trang điểm sau.

    Giờ đến CK là lĩnh vực các bác quan tâm còn em là kinh tế vĩ mô. Phải hình dung được kịch bản nó muốn lái nền KT về đâu.Trong quá trình đó nó sẽ dùng các loại biện pháp hành chính, kỹ thuật nhưng chung quy là mục đích không đổi hướng nền KT về phía đó. TTCK là TT vốn của nền KT sẽ buộc phải theo hướng nền KT đã chọn ===> Là đoạn em chém với bác Bưởi ở trang 3 thớt này đó

    Do vậy em liều lĩnh mô tả sơ bộ lý thuyết dựng kịch bản nền KT để từ đó áp vào mô hình hiện nay với tham vọng xem diễn biến kịch bản KT năm 2012 nó xây thế nào. Nếu nắm được thì các thành tố, sự kiện chỉ là giống đắp thêm da thêm thịt như trên còn bộ xương nó đã hình thành. ===> do vậy em liều lĩnh dự về diễn biến tháng 12 này

    Nếu làm được như thế thì dù có sai số hay có độ trễ nhất định vẫn sẽ tự tin biết chung cuộc là thế nào?

    Em chém hơi ngông cuồng, các bác cứ ném đá thoải mái. Vì thế em mới nói các bác cứ thoái mái bổ sung nhân vật, sự kiện cho nó hoàn chỉnh

    Vẽ nên 1 bức tranh tổng quát nền KT năm nay là rất khoai. Eem nghĩ làm chưa chắc đã thành công nhưng không làm chắc chắn thất bại.


    Riêng năm nay quá khó để dựng kịch bản vì :

    Năm nay không có 1 tổng đạo diễn mà tự nhiên mọc ra 1 tập đoàn đạo diễn ( NPT + 4S vs X + SH ). Do vậy diễn viên giỏi ( Chai + Ọe + # ... ) cũng không thể diễn được. Kịch bản nát vụn thì khán giả cũng chỉ có há hốc mồm mà thôi chứ không hiểu nó diễn cái gì. Khi không hiểu thường họ về sớm bỏ lại đạo diễn và diễn viên tự diễn với nhau. ===> dân đầu tư và Tây nó rút vốn hết
  4. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    32.973
    Các chi tiết, dẫn chứng phụ của chủ thớt rất hấp dẫn người đọc nhưng kết luận thấy nó có vẻ như là không ăn nhậu gì nhiều lắm. :p

    Cụ nên dẫn thêm "Tam Quốc Chí" nữa thì nó mới "hợp mốt" và đúng cái kịch bản cuối cùng của cụ là "Thượng bất chính hạ tất loạn!" [r24)]
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bác nói đúng nếu đêm không quá bận em sẽ thuyết minh phần Xích Bích bây giờ. Nhìn nợ xấu banks các bác sẽ thấy nó khá giống Xích Bích đó. Để đến đêm nhé
  6. thuybinhlsn

    thuybinhlsn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    1.118
    Chúc mừng bác.Có quà tết thật rồi[r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    32.973
    Các sự kiện thuộc về business-music/entertainment (kinh tế) nó dù sao cũng ít liên quan nhiều đến cái gọi là kinh tế và chính trị. Yếu tố chính trị nếu có trong nó cũng chỉ hạn hẹp mà không bao trùm và phản ánh đầy đủ tương quan kinh tế và chính trị ở đây được.

    Cụ lấy các thế cờ và trận trong TQC để họa vào diễn biến chứng trường ở đây nghe thú vị hơn nhiều.

    Thanks.
  8. thuybinhlsn

    thuybinhlsn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    1.118
    Bác để ý giúp .......có hay không tương đồng nước lạ.Tui thấy Shanghai Composit bật tuần nay rồi và VNi cũng đi theo hướng!!!
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Cái này thì em không đồng ý lắm. Bọn TQ nó có sự hùng mạnh thật sự chứ không phải Rồng đất như mình đâu.

    - Nó vừa chuyển giao quyền lực thành công
    - Nó cũng đã bước đầu thoát khủng hoảng bằng chứng là nó đã có quý thứ 2 GDP tăng trở lại. VN GDP theo quý vẫn giảm
    - Nó cũng tung gói KC2 hồi trước đại hội.
    - Nó cũng đã vươn lên thành nền KT lớn thứ 2 TG
    - Nó cũng thành nước cấp ODA lớn thứ 2 TG sau Nhật. VN cũng là con nợ lớn của nó đấy. Giờ ODA của nó cấp cho nước quen theo dạng đặc biệt chỉ thua mỗi thằng Nhật.

    Do đó SH C của nó tăng. Còn 3 điểm trên nước quen chẳng được giống nước lạ điểm nào.
  10. thuybinhlsn

    thuybinhlsn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    1.118
    Mình thấy độ tham nhũng thì chả mấy khác nhau,nhưng chính quyền TQ nó lãng phí vô tiệc tùng,hội họp........kinh lắm.Kinh tế nó thứ 2 TG nhưng khỏang cách giàu nghèo quá xa.Mức sống đại bộ phận dân cư còn thấp.Ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng!

Chia sẻ trang này