Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

7873 người đang online, trong đó có 1060 thành viên. 11:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 145919 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Vâng em vẫn đang nợ vụ Xích Bích.

    Hôm trước đang cao hứng định chém thì cụ già xuống nên phải bỏ dở. Thứ 7 cụ sang Úc vài tháng nên em phải làm cho cụ vài việc nên nợ.

    Chất liệu thì có sẵn rồi nhưng để dẫn nhập cho nó hấp dẫn hơi mất công chút chứ không bác Sendme toàn mắng là dẫn éo ăn nhập gì cả làm em tụt cả hứng....

    Nợ đã !
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Sáng ra bác cứ giã In the End của Linkin Park cho em. Bảo đảm cả nhà dậy hết và hưng phấn không khác gì doping cả ngay luôn. Em nói thật đấy.

    http://www.youtube.com/watch?v=eVTXPUF4Oz4
  3. 5giaydotcom

    5giaydotcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    1
    em chịu ko nghe được LP, có lẽ chỉ nghe được Skid với mấy band chơi kiểu heavy
  4. VertuC

    VertuC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    7
    Thử cái này còn phê hơn, đang nằm cũng phải lắc mông nhé anh...=))\:D/

    http://www.youtube.com/watch?v=cvS4Z95Wv6U
  5. moichoichung

    moichoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2011
    Đã được thích:
    1.956
    Có nghĩa là sau khi BV khuyến nghị thì 2 tuần sau nó mới chạy hả bác?
  6. thietlametquadi

    thietlametquadi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    117
    Lp thì numb là em khoái nhất :-bd
    đúng là dopping thật, sung ngay :-bd
  7. Immortal1982

    Immortal1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác ko nói sớm, em có mặt ngay, Rock em chỉ mê Metallica, Queen. Trước em có 1 ngày nghe bài Bohemian Rhapsody tới 20 lần, ngoài ra còn Love of my life, Under pressure, Radio gaga, Show must go on, Heaven for everyone, Innuendo...

    Em thì cũng chú ý nghe giao hưởng từ năm thứ 4 thời SV, mà em chỉ thích nghe nhạc của Beethoven, Mozart, Chopin, Felix Mendelssohn, đặc biệt là 2 ông đầu. Em đoán bác chơi loa, nhạc hay thế chắc gu nhạc của bác cũng khủng, khi nào rỗi bác mở thớt chém về Nhạc cổ điển và rock đi, em thấy ý nghĩa lắm:-c
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Thôi để nhiều bác nhắc quá em tranh thủ post lại đoạn Bàng Thống dùng liên hoàn kế đã để các bác dễ hình dung:

    Đó là hồi 47 : Hám Trạch mật dâng thư giả hàng, Bàng Thống khéo dùng liên hoàn kế.

    Cả Hồi em không nhắc lại nhé mà chỉ nhắc đoạn Bàng Thống bày mưu cho Chu Du ra sao và dụ Tào Tháo thế nào thôi. Đoạn đó như sau:

    Bàng Thống tự là Sĩ Nguyên, quê ở Tương Dương, tránh loạn sang ngụ bên Giang Đông. Lỗ Túc thường tiến cử lên Chu Du. Thống chưa kịp đến ra mắt, thì Du đã sai Túc đến hỏi kế phá Tào. Thống mật bảo Túc rằng:

    “Muốn phá quân Tào, phải dùng hoả công, nhưng trên mặt sông to, một chiếc thuyền bén lửa thì các thuyền khác tản ra chạy được cả. Chỉ có dùng kế liên hoàn, khiến Tháo phải ghép cả thuyền vào một chỗ, mới có thể thắng được”.


    Và đoạn lừa Tào Tháo:

    Tháo mừng lắm, hỏi kế hay. Thống nói:

    "Trong sông lớn này, nước thuỷ triều khi lên khi xuống, sóng gió liên miên. Người phương bắc không quen ngồi thuyền bị sóng đánh nghiêng ngả mới sinh ra bệnh. Nếu đem thuyền lớn nhỏ, ghép lại thành từng cụm độ ba chục chiếc hoặc năm chục chiếc, đầu đuôi dùng xích sắt ghép liền với nhau, trên thuyền lát ván phẳng phiu, như thế chẳng những người đi lại dễ dàng, mà đến ngựa chạy cũng được. Nên làm ngay lúc này đi, thì còn lo chi thuỷ triều và sóng gió nữa."

    Người sau có thơ rằng:

    Xích Bích dùng binh đánh hoả công
    Bày mưu đặt mẹo khéo thông đồng
    Nếu không có kế liên hoàn ấy
    Công Cẩn làm sao lập được công?


    Còn bây giờ em bắt đầu chém đoạn Tại sao lại phải lừa cho ghép bọn Banks với nhau và sau đó hỏa công cướp ( thâu tóm ra sao )
  9. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bắt đầu...

    Khi em bắt đầu mở thớt Black list có bác tinh ý nói ngay là em dùng thuyết âm mưu đúng không?

    Nói thật em éo biết thuyết âm mưu là cái éo gì mà chỉ chém muốn thâu tóm nền KT đang trong cảnh hỗn mang thì nắm lấy hệ thống NH là chính xác nhất. Bất cứ đứa nào cũng nghĩ đến việc làm sao nắm cho được hệ thống ngân hàng là việc cần làm đầu tiên.

    Có được hệ thống NH ---> có được sự thống trị KT ---> thống trị về 9T ---> có quyền lực tuyệt đối ----> quay lại tháp Maslow

    [​IMG]

    Còn tiếp...
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Tiếp...

    Nhưng như phần Bàng Thống bày cho Chu Du:

    “Muốn phá quân Tào, phải dùng hoả công, nhưng trên mặt sông to, một chiếc thuyền bén lửa thì các thuyền khác tản ra chạy được cả. Chỉ có dùng kế liên hoàn, khiến Tháo phải ghép cả thuyền vào một chỗ, mới có thể thắng được”.

    Hệ thống NH của VN cũng như mặt sông to, mỗi con thuyền như 1 NH, mỗi đứa quăng chài bắt cá 1 khúc sông. Nếu dụng mưu không khéo nó trốn sạch và chỉ bắt được vài cái do vậy cần:

    1 - Phải toán mưu nhử cho bọn nó ban đầu phải tham đi thả lưới lung tung quăng chài khắp chốn.

    2 - Bước tiếp theo phải đưa ra bản tin dự báo thời tiết rằng sắp có bão to, nếu không ghép lại với nhau tất sẽ bị bão đánh chìm

    3 - Nghe bản tin báo bão bọn NH tất hoảng sợ phải ghép lại với nhau, bọn nào không chịu ghép phải dọa cho nó chìm và chỉ khi nó cầu xin mới ném cho nó mảnh ván

    4 - Khi nó ghép lại với nhau rồi thì chính là lúc dùng hỏa công thâu tóm tất cả rồi


    Phần tiếp em sẽ chém phần bước 1: mưu nhử cho bọn NH mắc câu. Thả rồi bắt

    Còn tiếp...

Chia sẻ trang này