Thưởng tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 02/12/2012.

6506 người đang online, trong đó có 694 thành viên. 17:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 145843 lượt đọc và 1084 bài trả lời
  1. Market.au

    Market.au Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Đã được thích:
    16
    Trịnh Phát stockpro sao dạo này ngôn phong chả khác gì chợ búa vậy nhỉ ? hay thua quá hóa p...rồ rồi ? ;))

  2. Trinh-Phat

    Trinh-Phat Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    7.466
    Bác nhầm rồi, là do oánh chữ cụ đó! Chợ búa gì hở giời!? Đang âm vật, nhờ giời nên em vẫn sống khoẻ re như con gà tre, he he he! Thấy xung quanh ai cũng bệnh tật nẫu hết cả ruột đây! Khà khà
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Bác lại nhầm lần nữa vì em chưa bao giờ là người dễ nóng tính....hihi

    Bất cứ ai biết em ở ngoài đều thấy em cực ít to tiếng và luôn là thằng hoà giải. Trên 4r thì có thể em hay nói pậy nhưng ngược lại ở ngoài hiếm khi thấy em văng tục.

    Cái em nói ở đây cũng không nói trực tiếp cho ai cả mà nói chung là ở đâu trên TG này thì tiền nó cũng không tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác.

    Năm nay đa phần dân không có cái tết no đủ nhưng ngược lại vẫn có những bộ phận được hưởng lợi từ khủng hoảng. Trong khủng hoảng nó triệt tiêu phần nào cạnh tranh do nhiều DN kiệt sức và phá sản nên những DN sống qua được khủng hoảng lại trở nên độc quyền.

    Đấy là chưa kể đến loại DN được bơm máu liên tục và được ưu đãi chính sách nên nó là độc quyền nhà nước nên càng khủng hoảng càng lãi lớn.

    Tóm lại em chỉ muốn nói đến cái sòng thôi chứ nói rộng ra các lĩnh vực khác thì không đủ sức và cũng không đủ trình.

    Trong cái sòng này thì đúng là nó hơi giống sòng bạc mà đã là đánh bạc thì thằng bạc già thường thắng bạc non. Tuy nhiên thằng thắng chung cuộc là thằng mở sòng thu phế.

    Thằng thu phế là thằng nào chắc bác biết và thằng này theo bác có Tết không?=))[r2)]
  4. Trinh-Phat

    Trinh-Phat Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    7.466
    bác muốn biết chính xác thì bác phải nằm trong chăn, bác tưởng chúng nó sướng lắm àh? Chịu khó tìm hiểu đi bác, nhục lắm đấy!
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Cái bác nói thì lại thuộc phạm vi khác vì em mới chỉ đề cập đến phần thưởng tết theo nghĩa có tiền tiêu tết. Còn nói theo nghĩa rộng em kể bác chuyện sau:

    Hồi em học 1 lớp quản lý và học đến môn địa lý phong thuỷ. Thầy của em là 1 giáo sư tiến sỹ 30 năm nghiên cứu chuyên sâu về tử vi và phong thuỷ. Nếu ở VN thì thuộc bát vị tinh tú và nếu ở châu Á cũng là loại có số má.

    Ngày đó khi học đến niềm vui và ý nghĩa cuộc sống em mới nói với thầy là em phấn đấu làm nhà quản lý. Thầy cười và nói em chưa leo đến nơi nên cứ đứng núi này trông núi kia mà thôi. Nếu ở vị trí đó em mới thấy ân hận.

    Em rất ngạc nhiên và hỏi ví dụ cụ thể về bác LKP - nguyên tổng đà giáo chủ nhiệm kỳ trước vì nhà bác này thầy em kể là phong thuỷ dai bét và do thầy trước đó kém tham mưu nên bác P đi đứt. Nhưng chuyện em không nói đến việc nhà bác P sai phong thuỷ mà em nói đến việc có sướng hay khổ khi làm ld và tiêu tiền tết.

    Thầy nói em không biết đó thôi có 1 ngày thầy đang ở nhà bác P để sửa sai cho căn nhà đó, và bố trí lại đồ thì bác P có điện thoại. Hoá ra là 1 cuộc gọi từ ĐSQ TQ gọi.

    Bác P mặt mày xám ngoét khi biết đó là cuộc gọi từ DSQ TG. Đó là nỗi khổ, nhục mà không người dân nào phải chịu đựng.

    Thầy hỏi em có sợ Bush không? Có sợ Hồ Cẩm Đào không? Em trả lời em éo sợ nó. Em éo liên quan gì đến nó nên em chẳng sợ.

    Thầy nói em đúng. Nhưng bác P không thế. Mỗi khi có cuộc gọi từ đường dây nóng là run lên và biết là có chuyện. Mất n gủ triền miên vì những cuộc gọi như thế. Là lãnh đạo 1 nước nhưng nước nhỏ lại bị bọn cường quốc nó chèn ép thì nhục hơn chó. Bên ngoài quyền to, sinh sát, ban hành thưởng phạt, thăng chức, đệ tử xu nịnh 1 câu bẩm 2 câu vâng nhưng khi lãnh đạo nước lạ nó gọi sang chầu thì cả tháng mất ngủ.

    Cái đó thì chỉ ở vị trí cụ thể mới hiểu được. Mỗi vị trí có niềm vui và nỗi khổ riêng.

    Chung quy như Phật nói cuộc sống là trốn khổ tìm vui.

    Phần hạnh phúc đơn sơ em sẽ chém riêng ở phần khác để các bác thấy niềm vui nhiều khi nó đơn giản đến không ngờ.

    Thế đã nhé!
  6. Trinh-Phat

    Trinh-Phat Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2012
    Đã được thích:
    7.466
    Thế ra bác giải thích cho vài chữ của em đấy àh? Theo bác thì chữ thưởng đc sd khi có sự kiện gì? Thế ra bác là chim tinh gia? 21-12 này bác trốn đi đâu?
  7. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    21/12/2012 thật thì ngồi đây làm đếch gì cho phí thời gian
    ,.......
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.390
    Éo biết thế nào nhưng lại liếc bảng thấy 2 mã em còn giữ là HCM và SBT đều đang xanh. Trong đó SBT còn CE nữa mới kinh
  9. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    32.892
    Hết ngày 3/12... chẳng thấy ... vẹo gì cả chủ thớt ah! :D
  10. hamchoisg

    hamchoisg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Đã được thích:
    1
    ETF sẽ loại 4 mã ra khỏi rổ : KBC KLS SJS và NTL trong đợt này. Các cụ nào đang giữ thì canh đổi sang danh mục khác nhé.

Chia sẻ trang này